Sinh trưởng tại Juiz de Fora, một thành phố nhỏ nằm cách Rio de Janeiro khoảng chừng 200km, Wesley kém may mắn hơn đám bạn bè trang lứa khi bố ruột qua đời vì u não lúc anh mới lên 9 tuổi. Biết yêu từ sớm nên Wesley đã có con với bạn gái khi mới 14 tuổi. Chỉ hai năm sau đó, Wesley lại đón thêm con gái từ một cô bạn gái khác.
Áp lực kinh tế từ việc có con quá sớm đã khiến Wesley phải xin vào làm việc tại một nhà máy sản xuất ốc vít với mức lương 150 bảng/tháng để có tiền chu cấp cho gia đình. “Đó là những tháng ngày mà tôi không thể nào quên. Ngoài thời gian làm ban ngày ở nhà máy, tôi vẫn xách giày đi tập vào các buổi tối. Mơ ước của tôi lúc đó không gì khác là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để thoát nghèo”, chân sút được Aston Villa mua về với mức phí 22 triệu bảng hồi tháng 6 vừa qua thổ lộ.
Vượt lên những khó khăn, tiền đạo 22 tuổi dần gặt hái thành công khi theo đuổi nghiệp quần đùi áo số. Theo Wesley, anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha với hai đứa con có từ hồi còn tuổi teen. Bên cạnh đó, chân sút của Aston Villa còn đang có được chỗ dựa tinh thần từ cô bạn gái có tên Izadora. “Tôi đã kể cho cô ấy mọi chuyện về hai đứa con tại quê nhà Brazil. Điều tuyệt vời là cô ấy rất cảm thông và chia sẻ với tôi một cách rất chân thành”, Wesley hồ hởi nói.
Hạnh phúc càng nhân lên gấp bội với tiền đạo người Brazil, khi Izadora mới đây đã đồng ý góp gạo thổi cơm chung với anh nơi đất khách quê người.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn