Sacha quen vị HLV người Tây Ban Nha vào tháng 8/2018, chỉ đúng 3 tháng sau khi Emery dẫn dắt pháo thủ thành London. Không mấy để ý đến bóng đá, nên Sacha không hề biết Unai là ai trong thời gian mới quen.
“Unai đã mời tôi đến nhà riêng để ăn tối, nhưng tôi đã từ chối. Sau đó, tôi đã đồng ý hẹn gặp tại nhà hàng Gaucho ở Hampstead. Khi chúng tôi đến nơi, tôi nhận thấy Unai chắc hẳn là nhân vật khá VIP qua cách phục vụ của nhân viên nhà hàng”, Sacha thổ lộ trên tờ The Sun. Do vốn tiếng Anh hạn chế, nên Unai thỉnh thoảng lại cắt đứt cuộc trò chuyện để dùng ứng dụng chuyển ngữ Google Translate trên điện thoại để diễn đạt những gì muốn nói. Qua giai đoạn thăm dò tìm hiểu, cựu HLV của PSG rốt cuộc đã đưa được Sacha về nhà riêng. Điều khiến Sacha bất ngờ là vị HLV 48 tuổi hầu như không rời mắt khỏi màn hình máy tính để theo dõi bóng đá. Ngay cả khi lên gường, Unai vẫn xem cùng lúc 2 trận bằng máy tính xách tay và máy tính bảng.
Vui mừng vì chắc mẩm vớ được người đàn ông của cuộc đời, ngờ đâu Sacha đã bị dội gáo nước lạnh vì cách hành xử của Unai. Cho rằng Sacha là tác nhân khiến ông ta bị xui xẻo từ kết quả thi đấu bết bát đến độ mất việc tại Arsenal, Unai đã không ít lần lăng mạ cô nàng người Anh. Thậm chí Unai không ngần ngại gọi Sacha là “phù thủy trắng”. “Tôi thực sự bị sốc khi Unai lại mê tín một cách kỳ lạ đến như vậy. Sai lầm lớn nhất của đời tôi là đã trao sự tin yêu cho Unai”, Sacha chua chát thừa nhận. Đã sốc Sacha còn choáng váng hơn nữa khi hay tin Unai đá văng mình để dễ bề quay lại với “tập một” Luisa Fernandez.
XEM THÊM
Kiều nữ sân golf kẹp gậy vào khe ngực 'khủng' để đánh bóng
Cô vợ tuyệt đẹp của golf thủ nhảy múa trong bộ bikini nhỏ xíu
Cô nàng phá rối Champions League trở lại Mỹ sau gần 1 tháng 'phơi nắng' ở Bahamas
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn