Vợ cũ kể chuyện hôn nhân thảm họa với George Best

Điệp Anh
08:54 ngày 20-05-2020
Bà vợ cũ Angie của George Best từng khiến bao người ghen tị vì cưới được huyền thoại của Man United. Nhưng trên thực tế, Angie đã phải trải qua cuộc hôn nhân thảm họa bởi Best vừa nát rượu lại vừa trăng hoa vô độ.
Vợ cũ kể chuyện hôn nhân thảm họa với George Best

Hôn nhân chìm trong men rượu

Angie là cựu siêu mẫu nổi tiếng bốc lửa của Anh. Thời đỉnh cao xuân sắc, Angie từng được ví như biểu tượng Playboy. Angie kết hôn với George Best vào năm 1978. Nhưng họ ly thân chỉ 3 năm sau đó, trước khi ly hôn vào năm 1986. Hai người có với nhau một cậu con trai tên là Calum.

Best ngoài nổi tiếng chơi bóng hay xuất chúng còn tai tiếng nghiện rượu không ai bằng. Hậu quả của những năm dài “dạ dày ngâm rượu” là việc Best phải ghép gan vào năm 2002. Dù vậy, ông cũng chỉ trốn tránh được lưỡi hái tử thần tới năm 2005.

15 năm sau cái chết của Best và 34 năm sau ngày ly hôn Best, Angie vẫn chưa hết ám ảnh về cuộc hôn nhân bị nhấn chìm trong men rượu với huyền thoại lắm tài nhiều tật của M.U này.

Angie tâm sự trên tờ Daily Mail của Anh: “Trên sân cỏ, George là thiên tài. Nhưng trong đời thường, George lại là người lầm đường lạc lối. Ông ấy lạc lối theo hơi men quá lâu mà không được ai kéo trở lại.

Best – Angie từng là cặp trai tài gái sắc  bao người ngưỡng mộ

Nếu George là ngôi sao của thời đại bây giờ, có người đại diện, người quản lý chuyên nghiệp thì mọi chuyện đã khác. Nhưng hồi ấy, George chỉ có một mình. Đến khi gặp tôi, ông ấy đã nghiện rượu nặng quá rồi. Chỉ có tôi cố gắng tìm mọi cách kéo ông ấy ra khỏi hơi men. Rõ ràng mình tôi là không đủ”.

Hồi ấy, Angie đã nỗ lực tìm mọi cách giúp Best cai rượu. Tuy nhiên, ông vẫn chứng nào tật nấy. Bản thân Best thiếu quyết tâm cai nghiện. Chưa kể, bạn bè ông luôn “tích cực giúp” ông thỏa cơn nghiện rượu.

Angie kể tiếp: “Có dạo mỗi sáng, tôi đều phải ép George uống Antabuse, một loại thuốc sẽ khiến ông ấy nôn mửa nếu như ông ấy nốc rượu sau đó. Tôi phải kéo lưỡi ông ấy ra để đảm bảo là ông ấy nuốt hết thuốc. Vậy mà George vẫn tinh quái giữ lại thuốc ở khoảng trống giữa lưỡi và răng cửa. Vài tuần sau, tôi phát hiện những viên thuốc được giấu trong túi quần jeans của ông ấy.

Có lần tôi phải pha thuốc ngủ vào cốc trà của George để buộc ông ấy phải ở nhà, không mò đi uống rượu nữa. Thế là George ngủ suốt 24 tiếng đồng hồ. Thật kinh khủng. Lần sau, tôi không dám thử cách này nữa”.

Mọi chuyện quá sức chịu đựng của Angie sau khi bà sinh hạ Calum vào tháng 2/1981. Mặc con trai còn đỏ hỏn, Best vẫn đi bù khú rượu bia mấy tuần liền không về. 

Ma men lăng nhăng

Angie chia sẻ thêm: “Thực tế thì cũng có 2 lần George cũng chịu đi nhờ các chuyên gia tâm lý tư vấn phương pháp cai rượu. Song tất cả đều vô ích. Tất cả những gì ông ấy làm được qua những lần đi cai rượu ấy chỉ là chuyện lăng nhăng với chính một chuyên gia đã tư vấn cho ông ấy”.

Best đã tự tay chôn vùi hạnh phúc trong hơi men

Sống chung với Best, Angie không chỉ khổ sở vì chuyện ông nát rượu suốt ngày, chuyện bị ông bạo hành. Angie còn nhiều lần tan nát con tim bởi thói trăng hoa vô độ của ông. Best không chỉ lăng nhăng với chuyên gia tâm lý giúp ông cai nghiện. Ông còn lên giường với cả bạn thân của Angie. Thậm chí Best còn định “xơi tái” cả em gái của Angie.

Dù Best nát như vậy, Angie cho biết sau khi ly hôn bà vẫn thường xuyên cho Calum đi gặp Best. Angie cho biết: “Tôi chưa bao giờ ngăn cấm Calum gặp George cả. Cho dù sau mỗi lần gặp George về, Calum hay kể chuyện bị bố đánh đập, mắng chửi, tôi vẫn giữ quan điểm đứa trẻ lớn lên cần có cả bố và mẹ. Thậm chí có lần George bỏ mặc Calum một mình trong khách sạn để đi nhậu say quên đường về. Nhưng tôi vẫn không một lần ngăn cấm hai bố con gặp nhau”.

Sau khi ly dị Best, Angie tìm lại hạnh phúc bên tình mới là VĐV hockey Mark Miller. Đến nay họ đã gắn bó bên nhau suốt 22 năm vô cùng ấm êm.
Nhớ lại chuyện cũ với Best, Angie chốt lại: “Tôi không có gì phải hối tiếc vì những gì đã diễn ra. Giờ con trai tôi đã là một ngôi sao truyền hình, còn tôi đang có cuộc sống tuyệt vời. 

Nếu có tiếc thì là tiếc việc George không còn ở đây để chứng kiến mọi chuyện. Nhưng biết làm sao được khi tất cả đều là do ông ấy lựa chọn”.

Bụt chùa nhà không thiêng

Ngày xưa, Angie dù đã cố hết sức vẫn không thể nắn Best trở lại cuộc sống lành mạnh. Bụt chùa nhà không thiêng song Angie lại rất mát tay khi giúp người dưng sống khỏe hơn. Bà từng làm HLV cá nhân cho những ngôi sao đình đám như Sharon Stone và Cher.

Chứng nào tật nấy

Năm 1995, Best đi bước nữa với Alex Pursey. Tuy nhiên cuộc hôn nhân thứ hai này của Best cũng không tránh khỏi dấu chấm hết bằng vụ ly hôn vào năm 2005. Alex tố khi làm vợ Best, bà đã phải thấm thía nỗi khổ bị ông “rượu vào, đòn ra”.

XEM THÊM

Paige Woolen: Người đẹp có vòng 1 ngoại cỡ bị fan cuồng 'tấn công'

Thủ môn quyến rũ nhất thế giới chia tay sân băng để làm người mẫu

Ring girl Brittney Palmer mê Beckham, không khoái Ronaldo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x