Willian kể chuyện thú vị về gia đình

HẠNH NGUYỄN
09:20 ngày 25-02-2020
Đêm nay, Chelsea sẽ có trận đấu rất cam go với Bayern tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Dù vậy, Willian vẫn cởi mở chia sẻ những chuyện thú vị về đời tư của anh, nhất là những chuyện liên quan tới người thân của anh.
Willian kể chuyện thú vị về gia đình

Cả nhà là… HLV

Willian vừa có bài “Cuộc sống của tôi là một quyển sách mở” trên trang The Players’ Tribune. Ngôi sao người Brazil của Chelsea chia sẻ về nhiều điều trong cuộc sống của mình. Nhưng nhiều nhất vẫn là về gia đình, về người thân.

Willian mở đầu: “Cuộc sống gia đình của một cầu thủ Brazil không phải lúc nào cũng dễ dàng. Người ta vẫn hay nói rằng ở Brazil chúng tôi có tới 200 triệu HLV. Tôi có thể xác nhận điều đó. Tôi cũng xin xác nhận luôn trong số đó là 2 cô con gái sinh đôi của tôi”.

Ý của Willian là ở Brazil, gần như mỗi người đều tự coi mình như một HLV. Và người thân của Willian chính là những người thích chỉ đạo cầu thủ nhất. Đến 2 tiểu công chúa nhà anh cũng được coi như “HLV tại gia” nữa là.

Ngôi sao của Chelsea diễn giải: “Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều có niềm tin sắt đá rằng họ hiểu biết về bóng đá hơn ai hết. Họ cùng tin rằng trong nhà tôi, người biết về bóng đá ít nhất chính là tôi. Khi tôi trở vào phòng thay đồ của Chelsea sau mỗi trận đấu, điện thoại của tôi luôn đầy ắp tin nhắn của họ. Họ xem tất cả các trận đấu của tôi và luôn gửi cho tôi lời khuyên. Thường thì tôi thấy tin nhắn được họ gửi ngay giữa hiệp 1, khi tôi vẫn còn đang chạy hùng hục trên sân.

Vợ con Willian rất thích “chỉ đạo” anh

Tin nhắn đầu tiên thường là của bố tôi, Severino. Ông ấy chỉ thị: “Con trai, ta đang dõi theo con thi đấu đây. Con phải chịu khó di chuyển vào giữa nhiều hơn!”.

Tiếp đến là tin nhắn của vợ tôi, Vanessa: “Anh yêu, tại sao anh không tạt bóng nhiều hơn?”.

Rồi đến 2 nhóc nhà tôi, Manuella và Valentina. Chúng nhắn: “Ba ơi, nếu ba muốn ghi bàn thì ba phải sút chứ”.

Manuella và Valentina là những người sốt sắng lo lắng nhất. Nếu tôi chưa ghi bàn, chúng sẽ vô cùng sốt ruột. Nếu có cầu thủ nào đó phạm lỗi với tôi và tôi nằm sân, chúng sẽ cuống hết cả lên, hỏi xem tôi có bị sao không. Chúng rối rít nhắn: “Ba ơi, sao chú ấy lại đá vào chân ba thế?”.

Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của mọi người trong nhà khiến tôi phì cười. Nhưng tôi biết rằng tất cả đều cố gắng giúp tôi. Những tin nhắn dễ thương ấy đều tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho tôi. Chúng ngập tràn tình yêu thương”.

Willian thừa nhận rằng trở thành bố trẻ con là điều tuyệt vời nhất với anh. Trước đây, anh cứ đinh ninh rằng bóng đá là nhất, là số một. Nhưng từ khi có con, thứ tự ưu tiên của anh đã thay đổi. Cuộc sống gia đình giúp cuộc sống của anh trở nên cân bằng hơn.

London là quê hương thứ hai

Willian sinh ra và lớn lên ở Brazil. Anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ Brazil. Xứ Samba là quê hương thứ nhất của anh. Willian từng thi đấu ở Ukraine và Nga trong màu áo Shakhtar Donetsk và Anzhi Makhachkala. Dù vậy, chỉ có London mới được Willian coi là quê hương thứ hai của mình.

Cả nhà Willian đều muốn gắn bó lâu dài với London

Anh tâm sự tiếp: “Đến nay, tôi đã thi đấu cho Chelsea được hơn 6 năm rồi. Và tôi có thể thú thực rằng rất hạnh phúc ở đây. Nếu bạn hỏi vợ tôi xem liệu cô ấy có muốn chuyển đi nơi khác hay không, cô ấy sẽ trả lời “Không”.

Các con của tôi cũng chung cảm nhận như vậy. Tất nhiên, Brazil vẫn luôn là Brazil. Đó là quê hương của chúng tôi, là văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi luôn cảm thấy tuyệt mỗi khi trở về Brazil vào kỳ nghỉ để gặp người thân và bạn bè. Nhưng London đã thành ngôi nhà thứ hai của chúng tôi rồi”.

Gắn bó với London là thế, hạnh phúc ở London là thế, Willian nỗ lực thi để lấy thẻ cư trú vĩnh viễn ở Anh, để có thể được công nhận như một công dân Anh. Bài thi rất khó. Anh phải tìm hiểu rất nhiều về lịch sử Anh, từ thế kỷ 15, 16, về những cuộc chiến, về những nhà lãnh đạo…

Bài thi khó tới mức nhiều người Anh là bạn của Willian cũng không biết câu trả lời chính xác. Willian đã dành không biết bao nhiêu thời gian để ôn bài qua sách và qua cả ứng dụng trên điện thoại.
Willian đã thi trượt 2 lần. Song anh không bỏ cuộc. Đến lần thứ ba thì anh đã thành công.

“Bố là tất cả”

Nhân dịp này, Willian bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt tới thân phụ của mình. Anh thổ lộ: “Tôi thật may mắn vì đã có một ông bố thật tâm lý. Năm tôi 15 tuổi, chính bố tôi là người đã đưa ra lời tư vấn để tôi dứt khoát lựa chọn giữa bóng đá và futsal, môn mà tôi đã thi đấu từ năm lên 4 tuổi. Và xưa nay, bố tôi luôn biết cách giúp tôi giữ vững đôi chân trên mặt đất”.

Khoảng thời gian buồn nhất
Willian chia sẻ giai đoạn anh suy sụp nhất là hồi mẹ anh qua đời vào tháng 10/2016. Mẹ của Willian đã phải chiến đấu với bệnh u não suốt 2 năm. Đó là giai đoạn Willian cảm thấy mình vô dụng nhất, khi anh không thể giúp gì cho mẹ anh.

XEM THÊM

Thiên thần Mandy Rose quyến rũ với 3 vòng căng đét

Ronaldo kiếm được bao nhiêu tiền từ mạng xã hội?

Trùng hợp khi Messi và Ronaldo cán mốc 626 bàn trong cùng 1 tuần

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x