Nỗi buồn của các VĐV Olympic

Dũng Phan Dũng Phan
07:37 ngày 26-07-2021
Việc vận động viên bắn súng Dương Thiến đi qua nỗi buồn gia đình để giành HCV sẽ không chỉ là câu chuyện cảm động duy nhất trong kỳ Olympic lịch sử này. Bất kỳ vận động viên nào tham gia Olympic trong giai đoạn Covid-19 hoành hành ở châu Á lúc này đều có những câu chuyện của riêng mình.
Nỗi buồn của các VĐV Olympic

Nỗi buồn đã bắt đầu từ buổi lễ khai mạc Olympic. Phủ quanh sân vận động quốc gia Nhật Bản là một màn đêm. Lúc các vận động viên của từng quốc gia bước ra, đập vào mắt khán chỉ chỉ là những chiếc khẩu trang và nụ cười chỉ thấp thoáng qua khóe mắt. Cũng trong đêm khai mạc, một hình ảnh mang tính biểu tượng cao đã xuất hiện, đủ để nói lên sự tinh tế của người Nhật: đó là những chiếc máy chạy bộ. Suốt hơn một năm qua, các vận động viên chỉ có thể duy trì thể lực bằng những chiếc máy tập trong nhà. Rất nhiều người vì điều này mà đã không thể giành được vé dự thế vận hội.

Ai có vé đến dự Olympic, thì lại thi đấu giữa những khán đài trống vắng. Dương Thiến đã giành được huy chương vàng đầu tiên của Olympic Tokyo 2020 khi mẹ đang bị ốm. Nhưng cô có lẽ được an ủi phần nào khi là người duy nhất được Chủ tịch IOC, ông Thomas Bach trao huy chương. Còn các VĐV khác đều phải tự đeo huy chương. Lý do: khử trùng và đảm bảo không có đường lây nhiễm Covid-19. Vậy đấy, đến cả một nghi lễ trang trọng như đeo huy chương còn không có, thì lấy đâu tiếng cổ vũ, bắt tay, ôm hay chúc mừng nhau? Người ta nói quá nhiều về cái gọi là một kỳ Olympic lịch sử.

Tokyo 2020 còn chứng kiến VĐV bỏ trốn để đi tìm việc làm, đó là đô cử người Uganda Julius Ssekitoleko. Anh đột ngột mất tích, trước khi đi để lại một bức thư nói muốn ở lại Nhật Bản tìm kiếm việc làm vì cuộc sống ở quê nhà Uganda quá khó khăn. Ssekitoleko đã được tìm thấy, đã được gửi về quê nhà. Nhưng điều đó nói lên rằng: không phải nơi nào có ánh sáng truyền thông, nơi đó đều có các mảnh đời hạnh phúc. Olympic Tokyo cũng đã khép lại với nữ võ sĩ Fernanda Aguirre của đoàn Chile (Taekwondo) và nữ VĐV trượt ván Candy Jacobs của đoàn thể thao Hà Lan vì mắc Covid-19. Nhưng người ta có quyền tin rằng, đây không phải là trường hợp cuối cùng. Phải nhấn mạnh, điều này là một nỗi đau, khi mồ hôi, máu, nước mắt suốt 4 năm tập luyện đã tan tành.

Trong thời điểm khó khăn, hãy nhớ trong ngày khai mạc, bên cạnh dòng chữ “Nhanh hơn, cao hơn, xa hơn” thì Tokyo 2020 còn có “Cùng nhau”. Cùng nhau, các vận động viên sẽ vượt qua kỳ Olympic khó khăn này, và gửi gắm niềm tin đến cho cả nhân loại, như chính ý nghĩa và vận mệnh mà họ mang trên mình trong mỗi cuộc tranh tài.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x