Phi Sơn tổ chức đá bóng từ thiện: Tiếng gọi của trái tim

Đỗ Tuấn
13:57 ngày 26-10-2015
“Quê tôi nghèo lắm, nên tôi luôn muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ người dân huyện Hương Sơn của mình. Đấy là những tiếng gọi thúc giục từ trái tim”, tiền vệ tuyển thủ Trần Phi Sơn đã chia sẻ như vậy về những trận cầu thiện nguyện do anh đứng ra tổ chức để gây quỹ giúp đỡ trẻ em và người nghèo của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mới đây.
Phi Sơn tổ chức đá bóng từ thiện: Tiếng gọi của trái tim
NỖI ÁM ẢNH CỦA CÁI NGHÈO
Vài ngày trước, khi ghé thành phố Vinh ngồi trò chuyện cùng các cầu thủ SLNA, tôi đã nghe trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Tiếc thế, anh mà ra sớm một chút là có dịp dự khán trận giao hữu ở Phố Châu (Hà Tĩnh) với bọn tôi rồi. Trận đấu ấy, Phi Sơn đứng ra tổ chức gây quỹ giúp bà con ở quê Hương Sơn của hắn, vui lắm và đông lắm, dễ có đến hơn 10 ngàn người tham dự anh à!”. 

Gương mặt háo hức lẫn thích thú của trung vệ tuyển thủ này khi kể về không khí của trận cầu thiện nguyện ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), khiến tôi cũng tự cảm thấy tiếc cho chính mình. Tuy nhiên, qua câu chuyện của những cầu thủ góp mặt hôm đó như Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Ngọc Hải, Mạnh Hùng… tôi có thể hình dung ra cái sân bóng nhỏ ở một huyện miền núi giáp biên giới Lào tấp nập ra sao. 

Cũng phải thôi, khi bỗng nhiên một ngày có rất nhiều tuyển thủ bóng đá quốc gia, những người thường ngày người dân Hương Sơn chỉ được xem qua màn ảnh nhỏ hoặc các trang báo, đến thi đấu bằng xương bằng thịt, lại còn gây quỹ để giúp đỡ cho những trẻ em nghèo hiếu học cùng những người có hoàn cảnh khó khăn của huyện nhà Hương Sơn thì người dân không kéo đến làm “vỡ sân” mới lạ.

Hiệu ứng của trận cầu ở thị trấn Hoàng Phố còn đến từ cách đấy một tháng, khi cũng chính Phi Sơn đã đứng ra phối hợp tổ chức trận đấu gây quỹ giúp các trẻ em ở huyện Hương Sơn có một cái tết Trung thu thật đầm ấm và đã được các đồng đội của mình ở SLNA ủng hộ nồng nhiệt.

Hơn 10.000 người đã đến xem những trận giao hữu thiện nguyện của Phi Sơn và đồng đội 

Hai trận đấu gây quỹ từ thiện ấy là những ấp ủ từ rất lâu của tuyển thủ trẻ Trần Phi Sơn, bởi như lời anh thổ lộ: “Huyện Hương Sơn quê tôi nghèo lắm! Tôi sống ở đấy từ bé nên hiểu được cái nghèo nó khủng khiếp như thế nào. Thậm chí, hồi năm 2010, khi bố tôi mất vì căn bệnh ung thư, gia đình gần như khánh kiệt và tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay bóng đá để ở nhà phụ mẹ làm ăn, nhằm giúp đứa em trai Phi Hà nuôi giấc mơ thành cầu thủ. May mắn là sau đó có rất nhiều người động viên, giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Thế nên, tôi tự nhủ là khi có điều kiện sẽ cố gắng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khốn khó, đặc biệt là trẻ em nghèo, như mình từng được giúp”.

CHẮP CÁNH CHO NHỮNG GIẤC MƠ
Nói về hai trận đấu thiện nguyện vừa qua, Phi Sơn rất khiêm tốn cho biết: “Thực tế là nếu không có sự hỗ trợ của những người bạn đang làm kinh doanh, các Mạnh thường quân và đặc biệt là những đồng đội ở SLNA, có lẽ các trận đấu đã không thành công như thế. Tôi chỉ là người đứng ra kêu gọi đồng đội tham gia và đóng góp một chút công sức thôi”.

Thực tế, cả hai trận đấu gây quỹ từ thiện do Phi Sơn và các bằng hữu đứng ra tổ chức đã tạo được tiếng vang ở hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh và thu được một số tiền khá lớn. Đặc biệt, sau trận đấu diễn ra trên sân vận động của thị trấn Hoàng Phố, Phi Sơn và những người bạn đã đến trao tận tay những trẻ em nghèo hiếu học cùng những người già có hoàn cảnh khó khăn của huyện Hương Sơn. Cầu thủ có biệt danh “Ronaldo xứ Nghệ” thổ lộ: “Nhìn những ánh mắt vui sướng của các em nhỏ học giỏi, nhưng có hoàn cảnh đặc biệt lúc nhận những món quà do các cầu thủ trao tặng, lúc ấy cảm thấy hạnh phúc lắm, anh ạ!”. 

Và cũng chính chàng tiền vệ của đội bóng xứ Nghệ này cho biết, anh vẫn muốn tổ chức nhiều trận đấu thiện nguyện hơn nữa và ước mong sẽ có sự chung tay nhiều hơn từ cộng đồng để tất cả các em nhỏ của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) không phải bỏ học vì cái nghèo và những người già yếu có hoàn cảnh đặc biệt sẽ bớt khốn khó hơn. “Số tiền thu được của cả hai trận đấu vừa qua, nghe thì nghĩ là nhiều (hơn 200 triệu đồng), nhưng thực tế khi chia ra để trao đến từng người hoặc từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn thật sự thì chẳng được bao nhiêu. Mỗi người chỉ được hỗ trợ khoảng 1 triệu đồng, vì số dân nghèo ở quê tôi nhiều quá. Điều đó khiến tôi và nhiều cầu thủ áy náy lắm, nhưng hoàn cảnh của mình cũng chẳng khá giả gì, nên làm được đến đâu thì vui đến đấy”, Phi Sơn tâm sự với ánh mắt nhìn xa xăm.

Nghe lời tâm sự và nhìn nụ cười lấp lánh của Phi Sơn, tự dưng tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Khi trái tim thúc giục bạn làm những điều tốt đẹp, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống quanh ta luôn tràn ngập những yêu thương!

Minh Phương, Tấn Trường thi đấu từ thiện cùng các nghệ sĩ TP.HCM
Cuối tuần qua, các cầu thủ Minh Phương, Tấn Trường, Huỳnh Phú, Long Giang, Nguyễn Hữu Thắng... đã có trận giao hữu cùng các nghệ sỹ như danh hài Nhật Cường, Hoàng Sơn, ca sĩ Chế Thanh… trên sân Trung tâm TDTT CA.TPHCM. Trước và sau trận đấu, các cầu thủ, các nghệ sỹ và Mạnh thường quân còn đóng góp 12,7 triệu đồng tiền mặt, 32 thùng mì gói và 20 chiếc mũ bảo hiểm để hỗ trợ những người nghèo của tỉnh Sóc Trăng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Võ Lý (Thừa Thiên Huế): Ước mơ vươn tới ngôi sao Võ Lý (Thừa Thiên Huế): Ước mơ vươn tới ngôi sao

    Ở một sân chơi không mấy “hot” như giải hạng Nhất, sẽ không dễ cho một cầu thủ giàu tiềm năng như Võ Lý được nhiều người biết đến. Vì thế, VCK U21 Quốc gia 2015 là cơ hội cho tiền đạo của đội Thừa Thiên Huế phô diễn chuyên môn. Và bước đầu, Võ Lý đã thành công!

  • Cặp cầu thủ đặc biệt của Sanatech Khánh Hòa Cặp cầu thủ đặc biệt của Sanatech Khánh Hòa

    Tại VCK U21 Quốc gia 2015, có một bộ đôi cầu thủ đặc biệt. Đó là hai anh em ruột, tiền đạo Trần Đình Kha và trung vệ Trần Đình Khương. Họ là một trong số những gương mặt từng chơi tại V-League trong màu áo Sanna Khánh Hòa được Sanatech Khánh Hòa mang đến VCK U21 năm nay với rất nhiều kỳ vọng.

  • Chàng lùn U19 Việt Nam và giấc mơ thành Lương “dị” mới Chàng lùn U19 Việt Nam và giấc mơ thành Lương “dị” mới

    Đằng sau biệt danh Lương Dĩ trên facebook của tiền vệ Hồ Minh Dĩ (PVF) là cả một câu chuyện dài. Trong đó mơ ước được trở thành một “Lương dị” phiên bản 2 là điều mà chàng lùn U19 Việt Nam khao khát nhất.

  • Thủ môn Minh Phong chia tay B.BD Thủ môn Minh Phong chia tay B.BD

    Vị trí trấn giữ khung thành của B.BD tiếp tục có sự xáo trộn khi vừa qua thủ môn Nguyễn Minh Phong đã nói lời chia tay với đội bóng để đến với môi trường mới. Đây là điều khá bất ngờ bởi Minh Phong được giới chuyên môn đánh giá rất cao nhờ phản xạ tốt và những pha phát động tấn công sắc sảo.

  • Chuyển động bóng đá trong nước ngày 26/10 Chuyển động bóng đá trong nước ngày 26/10

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • ASEAN Super League sẽ khởi tranh vào tháng 8/2016 ASEAN Super League sẽ khởi tranh vào tháng 8/2016

    Tại cuộc họp Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) diễn ra tại Malaysia hôm 24/10, kế hoạch tổ chức ASEAN Super League đã chính thức được thông qua. Tuy nhiên, từ nay đến thời điểm giải đấu này khởi tranh vào tháng 8/2016, vẫn còn rất nhiều vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cần được giải quyết.

  • Giải hạng Nhất 2016: Bình Định sẵn sàng thế chỗ Cà Mau Giải hạng Nhất 2016: Bình Định sẵn sàng thế chỗ Cà Mau

    Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - khi nói về công tác chuẩn bị cho mùa giải hạng Nhất 2016.

  • Singapore hào hứng nhất với ASEAN Super League Singapore hào hứng nhất với ASEAN Super League

    Trong số các LĐBĐ quốc gia là thành viên AFF, LĐBĐ Singapore (FAS) tỏ ra nhiệt tình nhất trong quá trình lên ý tưởng và hiện thực hóa kế hoạch tổ chức ASEAN Super League. Chính vì thế, đại diện của FAS đã được Hội đồng AFF chỉ định là người đứng đầu BTC lâm thời của ASEAN Super League.

  • VCK U21 QG: HN.T&T củng cố ngôi đầu VCK U21 QG: HN.T&T củng cố ngôi đầu

    Đánh bại Sanatech Khánh Hòa trong lượt trận thứ hai, HN.T&T tiếp tục dẫn đầu bảng B VCK U21 QG sau 2 trận toàn thắng.

  • Khai mạc Giải bóng đá xứ Nghệ khu vực miền Bắc - Lần IV 2015 Khai mạc Giải bóng đá xứ Nghệ khu vực miền Bắc - Lần IV 2015

    Chiều ngày 25/10/2015, tại sân bóng đá mini số 88 Lê Văn Lương (kéo dài), Hà Nội đã diễn ra buổi lễ khai mạc và các trận đấu mở màn của giải Giải bóng đá xứ Nghệ khu vực miền Bắc - Lần IV 2015.

  • Minh Phương, Tấn Trường so giày cùng danh hài Nhật Cường, Hoàng Sơn Minh Phương, Tấn Trường so giày cùng danh hài Nhật Cường, Hoàng Sơn

    Mới đây, một số cựu tuyển thủ Việt Nam đã có cuộc so giày cùng các nghệ sĩ TP.HCM trong trận đấu từ thiện gây quỹ giúp đỡ người nghèo trên sân vận động Trung tâm TDTT CA.TPHCM.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x