Sarri & Pulisic: Không phải cứ được tặng quà là vui

Hà Trang
19:01 ngày 03-01-2019
Ai là người quyền lực nhất Chelsea thời điểm này? Chắc chắn không phải Maurizio Sarri. Còn trong phòng thay đồ? Chưa chắc đã là Sarri. Giới hạn ảnh hưởng của ông có lẽ chỉ trên sa bàn mà thôi.
Maurizio Sarri: Câu chuyện Pulisic & Con đường diệt vong
Trận hòa mới nhất với Southampton bộc lộ nhiều vấn đề của Chelsea nhưng hãy tạm gác việc chuyên môn sang một bên. Câu chuyện hot nhất Stamford Bridge thời điểm này chính là sự xuất hiện của tân binh trị giá 58 triệu bảng Christian Pulisic. Fan Chelsea chắc chắn vui mừng xen lẫn kinh ngạc về tốc độ triển khai chốt hợp đồng của BLĐ đội bóng nhưng họ có lẽ còn bất ngờ hơn khi biết chính Sarri cũng... kinh ngạc không kém.

Khi được hỏi về Pulisic, Sarri thừa nhận: "Tôi không biết gì cả. Tôi chẳng biết gì về việc ký kết với Pulisic tới tận hôm thứ Ba vừa rồi. Đội bóng hỏi ý kiến của tôi về Pulisic khoảng 1 tháng trước. Phản ứng của tôi là khá tích cực. Rồi đến hôm nay tôi mới biết là hợp đồng đã hoàn tất và mình chẳng biết cái gì cả".

Pulisic đến Chelsea mà Sarri không biết
Pulisic đến Chelsea mà Sarri không biết

Những chia sẻ của Sarri cho người ta cảm giác ông giống một khán giả hơn là người nằm trong BHL Chelsea. Và việc mua Pulisic với Sarri cũng giống như thể được cha mẹ hỏi nguyện vọng trong ngày Giáng sinh và vài hôm sau thấy một bọc quà ở đầu giường. Không cần biết bên trong là gì, cứ có quà là vui rồi, và tất nhiên cha mẹ là người vui hơn.

Có lẽ đến những chuyên gia của nền công nghiệp hóa cũng không mong muốn một quy trình chuyên biệt đến vậy khi mà HLV chỉ lo chuyện bố trí nhân sự trên sân, còn chuyện nhân sự là ai, từ đâu đến lại nằm ngoài quyền hạn. Sarri bị "bắt" phải dùng Pulisic và dù tuyển thủ người Mỹ có chất lượng như đến đâu thì hẳn chẳng HLV nào thoải mái với việc cưỡng ép này.

Đến đây, tình thế của Sarri lại cho ta cảm giác tương tự câu chuyện của Jose Mourinho (nhiệm kỳ 2) và mới nhất là Antonio Conte trong những ngày cuối ở Stamford Bridge. Hai chiến lược gia cá tính trên đều công khai việc bất đồng ý kiến về chuyển nhượng với BLĐ The Blues. Họ buộc phải dùng người từ trên ép xuống, đồng thời bị gạt đi những đề xuất của mình. Hệ quả thế nào chắc ai cũng biết, là 2 trát sa thải.

Sarri thừa khôn ngoan để biết về sự tình ở Chelsea và số phận hẩm hiu của những người tiền nhiệm. Khi quyết định đến đây, ông đã chấp nhận cơ chế làm việc kiểu chuyên biệt thế này, thể hiện qua chia sẻ: "Tôi không điều khiển việc mua bán. Tôi chỉ phải nghĩ về những chuyện trên sân cỏ, cải thiện đội bóng và tăng sức tấn công. Đội bóng hiểu vị trí của tôi và mọi chuyện tùy thuộc vào họ".

Sarri phải tự xoay sở với những gì mình được giao
Sarri phải tự xoay sở với những gì mình được giao

Với Sarri, chuyện chuyển nhượng ở Chelsea như một đề tài nhạy cảm và nên tránh trả lời trước truyền thông. Ông đang thể hiện sự hợp tác với giới thượng tầng để đổi lấy bình yên. Vấn đề là Sarri sẽ kiên nhẫn được đến bao giờ khi luôn chỉ là một quân cờ, một quy trình không hơn không kém trong khâu sản xuất khép kín.  

Sarri nói ông chỉ phụ trách chuyên môn nhưng mọi thứ trong một đội bóng đâu có tách bạch nhau đến vậy. Nhìn vào những việc vừa diễn ra ở tây London, nói không quá, Sarri họa chăng hoặc may mắn lắm chỉ là người có quyền lực số 2 về chuyên môn chứ đâu có được làm chủ như ông nói. Ông chỉ là người lên kế hoạch cụ thể cho những cầu thủ được mua về bởi các bộ não đã tính toán sẵn họ sẽ chơi như thế nào.

Chấp nhận làm "người trung gian", Sarri sẽ không bị sa thải. Nhưng nếu ông không vô địch, ông sẽ bị sa thải. Mà nếu không có những mảnh ghép mình muốn, Sarri làm sao mà vô địch? Vòng lặp luẩn quẩn này không biết bao giờ mới chấm dứt. Đừng quên, Chelsea lúc này đã kém đội dẫn đầu Liverpool 10 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x