Trong ngày thi đấu hôm nay, ngoài nội dung 400m tự do nam được kỳ vọng giành HCV, vì đương kim vô địch đang là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Thực tế những diễn biến trên đường đua xanh đã đúng như thế, Huy Hoàng đã không có đối thủ xứng tầm khi về đích đầu tiên với thành tích 3’48”06. Đây cũng là một kỷ lục SEA Games mới khi Huy Hoàng vượt thành tích cũ 3”49”08 và phá KLQG 3’48”85.
Tuy nhiên, ấn tượng và gây bất ngờ nhất lại là cự ly 200 ngửa nam. Cần nói thêm, cự ly này dẫu Hưng Nguyên thi đấu tốt, nhưng đối thủ Hoe Yean Khiew (Malaysia) đang rất mạnh, nên nhiều người cũng không quá trông mong chàng tuyển thủ trẻ mới 19 tuổi của Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ. Vậy nhưng tất cả đã khác hẳn khi bước vào thi đấu.
Suốt 250m đầu tiên của nội dung, Hoe Tean Khiew luôn là người dẫn đầu, thậm chí Hưng Nguyên còn rơi xuống vị trí thứ 4 và năm. Vậy nhưng với cú santo ở 50m cuối cùng, Hưng Nguyên đã dần bứt lên và khi còn 25m cuối, với những cú nước rút thần tốc, Hưng Nguyên đã bức phá mãnh liệt và chạm đích đầu tiên với thành tích 2”01”58.
Cú bứt phá của Hưng Nguyên đã khiến nhà thi đấu như vỡ tung trong những tiếng reo hò khi anh giành chiếc HCV, đẩy đối thủ Hoe Tean Khiew xuống vị trí thứ nhì (thành tích 2’01”67) và Fatel Armandio Tangkas (Indonesia) xuống vị trí thứ 3.
Tại đích đến, Hưng Nguyên bày tỏ: “Đây là thành tích khá bất ngờ với tôi, vì thực sự đối thủ rất mạnh, nhưng tôi luôn cố gắng ở mức cao nhất. Thực sự cú bứt tốc ở 25m cuối khiến tôi như không thở được, để rồi vỡ oà khi về đầu tiên để giành chiếc HCV ngoài mong đợi. Tôi vẫn còn thi đấu 2 nội dung 200m hỗn hợp và 4x200m nữa, nên sẽ phải nỗ lực nhiều”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn