Những ngày qua, việc săn HCV được đặt vào môn nhảy cầu khi thi đấu từ ngày 8/5, nhưng việc các tuyển thủ của Malaysia quá mạnh, nên chúng ta chẳng đủ sức cạnh tranh với họ, vì vậy chỉ giành được HCB và HCĐ. Vì vậy, việc săn vàng được đổ sang môn kurash và pencak silat sẽ diễn ra trong ngày 10/5. Ban đầu, pencak silat sẽ tranh chung kết trong ngày hôm qua, nhưng giờ chót chỉ thi đấu loại ở các nội dung biểu diễn, nên nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội) hôm qua đã trở thành tâm điểm của các phóng viên Việt Nam.
Trước khi bước vào 4 hạng cân 48kg, 52kg (nữ), 81kg và 90kg (nam) của ngày thi đầu tiên, anh Nguyễn Hữu An – phụ trách môn kurash Tổng cục TDTT cho biết: “Chúng ta đặt hy vọng vào Tô Thị Trang (48kg), Bùi Minh Quân (81kg) và Trần Thương (90kg), trong đó Bùi Minh Quân và Trần Thương từng giành HCV tại SEA Games 2019”.
Cả 4 hạng cân trên, do số lượng VĐV tham dự không nhiều, chỉ có 5 tuyển thủ của từ 3 đến 4 nước Đông Nam Á tranh tài, buộc các VĐV phải thi đấu vòng tròn để tính điểm xếp hạng. Không ngoài dự đoán, hạng cân 48kg nữ, Tô Thị Trang đã giành 3 trận thắng và 1 trận thua trước võ sĩ Kumlert, nhưng điều ấy vẫn giúp cô giành chiếc HCV đầu tiên về cho đoàn Việt Nam. Giành HCB nội dung này là Aclopen Helen Talo (Philippines), trong lúc Kumlert Duangdara (Thái Lan) và Su Khin Khin (Myanmar) đoạt HCĐ.
Trong niềm hạnh phúc, Tô Thị Trang chia sẻ: “Trận đấu mở đầu hạng cân này em hơi có chút trạng thái, nhưng sau đó dần ổn định và rất tự tin để nỗ lực đoạt lấy thành tích tốt nhất. Thực sự em cũng không nghĩ mình sẽ là người giành chiếc HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam, em chỉ biết cố gắng hết sức. Em quá hạnh phúc và mong sớm được về bên gia đình”.
Chiếc HCV đầu tiên của Tô Thị Trang đã khởi đầu cho một ngày tranh tài rất hứng khởi của đội tuyển kurash Việt Nam, bởi sau đó chúng ta tiếp tục giành thêm 3 HCV nữa, tức gom trọn bộ 4 vàng trong ngày thi đấu đầu tiên của môn đấu này. Một thành tích trên cả tuyệt vời và nhiều bất ngờ ngoài dự đoán. Đặc biệt là chiếc HCV của tuyển thủ Phạm Nguyễn Hồng Mơ, vì đối thủ của cô ở hạng cân 52kg là tuyển thủ Thái Lan và Philippines rất mạnh. Vậy nhưng, Hồng Mơ đã khiến tất cả bất ngờ khi thắng cả 4 trận để lên ngôi vô địch. Giành HCB là Quenlino Kingay Cha (Philippines), trong lúc Nguyễn Thị Tuyết Hân và Grandjean Noelle (Thái Lan ) đoạt HCĐ.
Hạng 81kg nam, không ngoài dự đoán, Bùi Minh Quân đã giành chức vô địch sau khi thắng người đồng đội Trần Thanh Hiền ở trận chung kết nội bộ, Thanh Hiền giành HCB, còn Lertsirisombut Nopp (Thái Lan) và Catro Renzo Migue (Philippines) đoạt HCĐ.
Ấn tượng nhất trong 4 HCV kể trên, có lẽ là Trần Thương ở hạng cân 90kg, bởi anh lên ngôi vô địch với 3trận toàn thắng bằng điểm tuyệt đối. HCB là Lê Duy Thanh (Việt Nam), trong lúc Bim Noor Mohamed (Malaysia) và Balagan Goerge Ang (Philippines) giành HCĐ. Ngay sau khi giành HCV, việc đầu tiên của Trần Thương là tìm một góc để gọi điện về cho vợ con ở Bạc Liêu để báo tin vui. Nhìn chàng tuyển thủ gốc Khmer với nụ cười rạng rỡ khi trò chuyện cùng bé con qua điện thoại, người viết có thể cảm nhận được anh hạnh phúc ra sao. Đặc biệt khi anh bảo: “Con chờ đi, cha sẽ giành tiền thưởng về mua sữa cho con”.
Khi được hỏi cảm xúc của Trần Thương thế nào khi lần thứ 2 giành HCV SEA Games? Chàng tuyển thủ này cho biết: “Thực sự lần này tôi cảm thấy áp lực hơn rất nhiều so với lần đầu tiên giành HCV trên đất Philippines năm 2019. Nói thế, bởi nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ HCV nên cảm giác khó khăn hơn nhiều. Vì thế khi giành HCV tôi rất hạnh phúc và rất… phê”.
Chiều tối qua, 4 lần nhìn quốc kỳ Việt Nam được kéo lên trong khúc nhạc hào hùng của bài Tiến Quân Ca, thực sự chúng tôi không tránh khỏi cảm giác tự hào. Ngày săn vàng đầu tiên của tôi đã diễn ra như thế đấy!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn