Chung kết nội dung chạy 800m nữ, Việt Nam có 2 tuyển thủ Đinh Thị Bích và Khuất Phương Anh tranh tài. Ở cự ly này, giới chuyên môn đều tự tin 2 tuyển thủ nữ của Việt Nam sẽ bảo vệ được chiếc HCV và dự đoán ấy không sai. Nói thế, vì suốt đường chạy Đinh Thị Bích và Khuất Phương Anh đã luôn so kè và vượt trội hơn đối thủ.
Tuy nhiên, ở khoảng 30m cuối trước đích đến, Đinh Thị Bích đã bị đối thủ Joginder Singh (Malaysia) huých ngã khi cô ngày nỗ lực để vượt lên về đích. Cú té rất đau khiến Đinh Thị Bích một lúc sau mới có thể gượng dậy để lết về đích và xếp cuối cùng với thành tích 2’39”30. May mắn là Khuất Phương Anh vẫn về đích đầu tiên để giành chiếc HCV với thành tích 2’08”74. Agustina Mardika (Indonesia) giành HCB và Joginder Singh giành HCĐ.
Tại đích đến, Đinh Thị Bích gần như đổ gục xuống và không thể gương dậy. Sau đó, cô phải được đưa ra ngoài bằng cán thương. Cần nói thêm, sau đó hầu hết các tuyển thủ dự tranh nội dung này đã đến thăm hỏi Bích, thậm chí tuyển thủ Goh Chui Ling (Singapore) đã dìu người đồng nghiệp ra ngoài và động viên cô suốt quãng đường sau đó. Một hình ảnh rất đẹp của thể thao!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn