Hôm qua, các thành viên của U23 Malaysia đã có buổi chia tay đầy bịn rịn với thành Nam để tới Việt Trì. Với họ, những ngày ở Nam Định thật ấn tượng và không thể quên. Họ được đắm chìm trong bầu không khí lễ hội, điều chưa từng diễn ra với các bảng đấu không có đội chủ nhà. Các khán đài kín khán giả. Người thành Nam thì nhiệt thành, công bằng và mến khách. Các thành viên ban tổ chức địa phương cũng dành cho mọi đội bóng sự quan tâm chu đáo, chuyên nghiệp.
Không chỉ có U23 Malaysia, những đội tuyển có mặt tại Nam Định, Phú Thọ đều được tiếp đón với tất cả sự chu toàn. Gạt sang một bện sự ganh đua là một tinh thần đoàn kết, một bầu không khí lễ hội. Thậm chí, mỗi trận đấu là dịp để giới mộ điều làm quen, thể hiện sự hào phóng và mến khách. Với tất cả các đội bóng và giới mộ điệu đến Việt Nam, những ngày qua thật đáng sống, đáng nhớ. Đội bóng rời giải thì mang về nước một ấn tượng khó phai về ngày hội bóng đá tại Việt Nam. Đội bóng đi tiếp thì có cho mình động lực và niềm tin về một sân chơi đoàn kết, công bằng. Còn với chúng ta, SEA Games này phải thật sự đáng nhớ và nó đã đi đúng quỹ đạo mong muốn. Bên cạnh khát vọng chinh phục, SEA Games phải là dịp để bạn bè quốc tế thấy được một Việt Nam chuyên nghiệp, an toàn và đầy khát vọng. Một Việt Nam trở lại mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Một Việt Nam trách nhiệm với phong trào chung, với chính những mục tiêu của mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn