U22 Indonesia, kẻ thách thức đáng ngại ở SEA Games 30

HỒNG QUẢNG
08:48 ngày 23-11-2019
U22 Thái Lan và U22 Việt Nam được đánh giá là 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho 2 vé vào bán kết của bảng B. Nhưng đừng quên, U22 Indonesia cũng là kẻ thách thức đáng ngại, có thể lật đổ bất cứ đối thủ nào ôm giấc mộng vàng.
U22 Indonesia,  kẻ thách thức đáng ngại ở SEA Games 30

Chức vô địch giải U22 Đông Nam Á 2019 khi đánh bại U22 Thái Lan (2-1) trong trận chung kết khởi đầu một giấc mơ vàng cho U22 Indonesia ở SEA Games 30. Hẳn nhiên, không phải tất cả đội hình từng nâng cao chiếc cúp vô địch ấy  tiếp tục hiện hữu ở giải này.

Trải qua một chặng đường sàng lọc với nhiều cuộc thử lửa với các đối thủ mạnh, U22 Indonesia đã chọn được một bản danh sách đem đến niềm tin lớn cho giới mộ điệu bóng đá xứ Vạn đảo.

Chiến thắng 2-1 trước đối thủ rất mạnh là U22 Iran hôm 16/11 vừa qua là thông điệp niềm tin cho khán giả Indonesia, đồng thời là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ mà đoàn quân của ông Indra Sjafri muốn gửi đến cho bất cứ đối thủ nào có tham vọng giành HCV.

Cũng như nhiều đội khác, U22 Indonesia không bỏ qua cơ hội được phép tăng cường 2 cầu thủ quá tuổi để cải thiện sức mạnh chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu cho đội nhà. HLV Indra Sjafri đã sử dụng cả 2 suất cho vị trí tiền vệ trung tâm gồm Zulfiandi và Evan Dimas.

Trong đó, Evan Dimas từng được coi là “thần đồng” và được ví như “Messi Indonesia”. Với sự từng trải trên trường quốc tế trong màu áo các ĐTQG, tiền vệ sinh năm 1995 được kỳ vọng sẽ là nhạc trưởng để lĩnh xướng cho giấc mơ vàng của U22 Indonesia.

Đức Chinh (phải) và đồng đội từng chật vật mới có thể vượt qua Indonesia trên sân nhà ở vòng loại  U23 châu Á mới đây

Nhưng sức mạnh của đội bóng trẻ xứ Vạn đảo không chỉ nằm ở bộ đôi tiền vệ kỳ cựu ấy. Ngôi sao trẻ Egy Maulana Vikri cũng đang được coi là “thần đồng” hứa hẹn là nhân tố quan trọng trong hành trình chinh phục đỉnh cao của U22 Indonesia.

Hiện, cầu thủ sinh năm 2000 này đang chơi bóng ở Ba Lan. Gương mặt hứa hẹn sẽ bùng nổ nhất trên hàng công của đội bóng này phải kể đến tiền đạo Muhammad Rafli. Chân sút sinh năm 1999 này đã có 5 pha lập công trong 6 trận ở U22 Indonesia. Con số ấy là lời cảnh tỉnh đầy sức nặng cho hàng thủ của U22 Việt Nam cũng như các đội trong bảng B.

Như đã nói, U22 Indonesia có quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trong thời gian qua, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo luôn được thử lửa với những đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Không thu về kết quả tích cực khi thua  U23 Jordan (0-1), U23 Trung Quốc (0-2) và hòa U23 Saudi Arabia (1-1) trong giải giao hữu vừa qua tại Trung Quốc nhưng những trận đấu với “quân xanh” có chuyên môn hơn hẳn ấy đã giúp cho U22 Indonesia trưởng thành vượt bậc.

Bằng chứng là trong trận giao hữu cuối cùng của quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30, đoàn quân của ông Indra Sjafri đã hạ đối thủ mạnh U22 Iran (2-1) để lên đường sang Philippines với niềm tin và hoài bão lớn.

Rõ ràng, U22 Indonesia không được đánh giá cao như U22 Thái Lan và U22 Việt Nam ở bảng đấu này. Nhưng với nền tảng của một quá trình chuẩn bị căn cơ, đội bóng xứ Vạn đảo chắc chắn sẽ không chịu cảnh rời cuộc chơi sớm một cách dễ dàng.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x