Đã có lúc nhìn Indonesia đá, chúng ta chỉ mơ đến một điều thật giản dị, đó là một trận hòa. Nhưng Việt Nam đã làm được cái điều tuyệt vời nhất là họ không sụp đổ, không chấp nhận đầu hàng số phận và vùng lên đúng cách, đúng lúc. Khi mà những quân át chủ bài im tiếng thì cũng là lúc các phương án dự phòng chiến lược thể hiện vai trò của mình. Từ Thành Chung đến Hoàng Đức và đặc biệt là sự cần mẫn, hiệu quả của Hùng Dũng đã mang đến cuộc lội ngược dòng ngọt ngào cho U22 Việt Nam.
Chúng ta không hòa mà còn thắng. U22 Indonesia rất mạnh, rất đáng được tôn trọng như một đối thủ xứng tầm nhưng U22 Việt Nam thật sự là đội bóng tài trí và đẳng cấp. Từ một cuộc lội ngược dòng nghẹt thở với những cuộc đấu trí, đấu sức ở từng vị trí, từng mét cỏ trên sân đến sự ngọt ngào say đắm mà bóng đá mang lại. Với chiến thắng trước U22 Indonesia, bóng ma SEA Games 2017 được đẩy lùi. U22 Việt Nam đã đòi cả gốc lẫn lãi đối thủ. Một cánh cửa đã mở ra.
Một hy vọng lớn lao được thúc đẩy. Dẫu rằng còn quá sớm để nói trước điều gì nhưng với chiến thắng quan trọng và đúng thời điểm vào tối qua, U22 Việt Nam đang tràn đầy cơ hội đi tiếp. Nhưng quan trọng hơn cả, người ta nhìn thấy cốt cách, bản lĩnh và sức mạnh của một tập thể không biết run sợ trước khó khăn và luôn đầy hoài bão chiến thắng.
Đường lớn đã mở. Giờ là lúc tăng tốc tiến lên, U22 Việt Nam.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn