Văn Lai & kiểu chào của người lính

Chiều qua, VĐV Nguyễn Văn Lai đã xô đổ kỷ lục SEA Games sau 22 năm tồn lại ở nội dung chạy 5.000m nam. Ngoài kỷ lục lịch sử, VĐV này còn để lại ấn tượng sâu đậm với kiểu chào của… người lính.
Văn Lai & kiểu chào của người lính

VIDEO: Chiến thuật hợp lý, Văn Lai giành HCV và phá kỷ lục SEA Games



Khi khúc “Tiến quân ca” hào hùng vang lên, cả SVĐ QG Singapore lặng im. Đứng trên bục cao nhất, Nguyễn Văn Lai hát thật lớn. Tôi đứng ngay sau lưng anh, hướng về cờ Tổ quốc, lòng cảm thấy lâng lâng tự hào. Đây là lần đầu điền kinh Việt Nam giành HCV tại SEA Games 28 và với Nguyễn Văn Lai, anh thực sự là người mở đường tuyệt vời khi giành được chiếc HCV và xổ đổ kỷ lục SEA Games vốn đã tồn tại 22 năm qua ở môn này.

Khi được hỏi: “Anh có bất ngờ với kết quả này không?”, Nguyễn Văn Lai trả lời: “Bất ngờ! Là bởi tôi vẫn chưa thích nghi với thời tiết và khung thời gian vì SEA Games năm nay tổ chức vào tháng 6 chứ không phải tháng 12 như thường lệ”. Nhưng với các đồng đội của Văn Lai lại nghĩ khác. Trước giờ các VĐV bước vào đường chạy, họ nói rằng, các đối thủ của Văn Lai không có cửa! Và ngay cả khi “đối trọng” Agus Prayogo (người Indonesia) bứt lên dẫn đầu, họ vẫn tuyệt đối tin tưởng vào Văn Lai. Rồi đúng như dự đoán, sau quãng đường “núp gió”, ở 300m cuối cùng, Văn Lai đã bứt lên và cho đối thủ “gửi khói”, đồng thời ẵm luôn HCV. 


Đứng trên bục cao nhất nhận huy chương, Văn Lai đã có động tác chào khiến người xem rất ấn tượng. Kiểu chào của người lính khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Và hôm qua, trên đường chạy 5.000m, đại úy Văn Lai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!

Sự khởi đầu suôn sẻ của Văn Lai, những tưởng sẽ báo hiệu một ngày bội thu huy chương cho điền kinh Việt Nam, nhưng điều đó đã không xẩy ra.

Ở đường chạy 100m nam, Lê Trọng Hinh chỉ về vị trí thứ 5. Rời đường piste, Trọng Hinh vẫn còn thảng thốt. Thảng thốt chẳng phải chỉ vì anh không đạt kết quả cao mà vì sự xuất hiện bất ngờ của cái tên Cray Eric Shauwn. VĐV người Mỹ này vừa nhập quốc tịch Phillippines và anh ta đã tỏ ra vượt trội so với tất cả đối thủ. Rồi không bao lâu sau, lại một VĐV nhập tịch khác của Philippines là Richardson Kayla giành HCV ở nội dung 100m nữ trong sự bất lực của các VĐV Đông nam Á “chính hiệu”. Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam về cuối cùng trong số 8 người dự thi chung kết. Chị tâm sự: “Cảm thấy buồn lắm vì đã không vượt qua được chính, nhưng tôi sẽ đứng dậy để chiến đấu ở 2 cự ly còn lại”.


Vâng, Lê Trọng Hinh, Nguyễn Thị Oanh hay rất nhiều VĐV điền kinh và các môn thi đấu khác, muốn mang vinh quang về cho Tổ quốc, nhưng giờ đây họ không chỉ có đối thủ là chính mình, của khu vực Đông nam Á, mà còn cả những VĐV nhập tịch của các nước khác. Rõ ràng chặng đường để hoàn thành mục tiêu của Đoàn TTVN còn rất nhiều chông gai và khó khăn, nhưng mong rằng, khi bước vào thi đấu, họ sẽ cũng như đại úy Văn Lai hay nhiều VĐV khác, sẽ có chiến thuật hợp lý, sẽ vượt qua chính mình và chiến đấu đến tận cùng để được đứng dưới cờ đỏ sao vàng và hát vang khúc Tiến quân ca hào hùng.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x