Cristiano Ronaldo cán mốc 770 bàn
Cristiano Ronaldo đã đặt chân lên bầu trời danh vọng vào buổi chiều ngày Chủ nhật vừa qua. Một cú hat-trick hoàn hảo, theo ngôn ngữ của bóng đá, gồm 1 bàn thắng bằng đầu, 1 bàn thắng bằng chân phải và cuối cùng là 1 bàn thắng bằng chân trái đã được Ronaldo trình diễn một cách hoàn hảo.
Thủ môn Alessio Cragno của Cagliari đáng thương đã có một màn tra tấn khốc liệt khi trở thành nhân chứng cho thành tựu của Ronaldo. Điều đó đau đớn hơn vết thương trên cằm của anh ta khi bị đinh giày của Ronaldo chém qua trước khi cú hat-trick được hoàn thành.
Nghiệt ngã hơn, nếu trọng tài thẳng tay trong tình huống đó, Ronaldo đã phải nhận thẻ đỏ vì anh đã vung chân quá cao trong khi đang đón một quả tạt bóng. Tuy nhiên, trọng tài Gianpaolo Calvarese chỉ rút ra một chiếc thẻ vàng. Định Mệnh muốn thế, rằng Alessio Cragno phải là vật tế thần cho kỷ lục huyền thoại của Ronaldo.
Đây là một tuần đen tối đối với Juventus sau thất bại tại Champions League trước Porto. Bản hợp đồng chiêu mộ Ronaldo vào năm 2018 của Juventus không chỉ để giúp CLB duy trì sự thống trị tại Serie A. Không có Ronaldo, Juventus vẫn xây chắc ngôi vị Bố già Italia từ vài năm trước.
Họ muốn vô địch Champions League và chinh phục châu Âu. Tuy nhiên, CLB đã vào đến 2 trận chung kết Champions League trong vòng 4 năm trước khi Ronaldo xuất hiện, đã không thể vượt qua vòng 16 đội trong 3 mùa giải liên tiếp. Đó là thất bại của cả Juventus và Ronaldo.
Các nguồn tin ở Tây Ban Nha cho rằng, Ronaldo đã yêu cầu được ra đi thay vì chơi hết năm cuối trong hợp đồng bởi anh không muốn gắn bó với một CLB không phù hợp với tham vọng của mình thêm một lần nào nữa.
Còn ở Italia, các chuyên gia đã buộc tội Ronaldo thường "mất tích" khi Juventus cần anh nhất. Hồi tưởng về 3 năm của Ronaldo ở Turin, nhà báo Luigi Garlando của tờ nhật báo Gazzetta dello Sport nổi tiếng đã viết: “Bản tóm tắt chỉ có một từ duy nhất: Thất bại”.
Chiến thắng 3-1 trước đội xếp thứ 17 Serie A vừa qua sẽ khó có thể thiết lập lại con đường chiến thắng cho Juventus. Bà Đầm Già hiện xếp thứ 3 trên BXH, kém đội đầu bảng Inter Milan 10 điểm (65-55) cho dù còn một trận chưa đấu, khi Serie A chỉ còn 11 vòng. Họ cũng đã bị Porto loại ở vòng knock-out Champions League.
Khi Ronaldo chạy đến máy quay gần nhất và chỉ vào tai phải của mình sau khi hoàn thành cú hat-trick, nhiều người sẽ tự hỏi điều này mang lại lợi ích cho ai. Chắc chắn, nó không ngăn được những luồng chỉ trích nhằm vào Ronaldo.
Buổi tường thuật trận đấu trên Sky Sport đã kết thúc với cảnh Paolo Di Canio đặt câu hỏi về lòng dũng cảm của Ronaldo vì đã quay lưng với cú sút phạt quyết định của Sergio Oliveira trong trận thua Porto. Chắc chắn, Juventus sẽ không được hưởng lợi ích gì, ngoại trừ Ronaldo.
Với siêu sao người Bồ Đào Nha, đây là một ngày chứng kiến thành tích mang tính bước ngoặt của anh. Ba bàn thắng vào lưới Cagliari đã giúp anh có bàn thắng thứ 770 trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình - đủ để đưa Ronaldo lên đầu bảng xếp hạng ghi bàn mọi thời đại.
Đến Pele cũng thán phục Ronaldo
Nhiều tờ báo đã đưa tin rằng Ronaldo đã làm được điều đó vào tháng Giêng năm nay, nhưng Ronaldo không đồng ý. Anh đã viết như sau trên trang Instagram của mình như sau:
"Những tháng gần đây, khắp nơi tràn ngập những tin tức và thống kê về việc tôi sắp trở thành chân sút hàng đầu thế giới trong lịch sử bóng đá bằng cách vượt qua kỷ lục 757 bàn thắng chính thức của Vua Bóng Đá Pele. Cho dù tôi rất lấy làm cảm kích về sự ghi nhận này, nhưng đây chính là lúc tôi phải giải thích tại sao bản thân tôi đã không đồng ý với kỷ lục ghi bàn đó, cho tới thời điểm này.
Thật sự, tự đáy lòng của mình, tôi đã đã dành một sự ngưỡng mộ vĩnh viễn và vô điều kiện với sự vĩ đại của ngài Edson Arantes do Nascimento, tức Vua Bóng Đá Pele của chúng ta, huyền thoại của nền bóng đá thế giới ở giữa thế kỷ 20.
Sự ngưỡng mộ này khiến tôi tin rằng kỷ lục của Pele phải là 767 bàn, trong đó phải tính thêm 9 bàn mà ông đã ghi đội Bang Sao Paolo, và 1 bàn thắng cho đội Quân Đội Brazil để đem đến kỷ lục ghi bàn là 767 bàn thắng chính thức. Thế giới đã thay đổi kể từ đó, và bóng đá cũng đã thay đổi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được tẩy xóa lịch sử theo ý thích của mình.
Ngày hôm nay, tôi đã cán mốc 770 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình và những lời nói đầu tiên tôi muốn dành để nói về Vua Bóng Đá Pele. Không một cầu thủ nào trên thế giới mà chưa từng được nghe về Pele, về những bàn thắng của ông, về thành tựu vĩ đại của ông. Và tôi không phải ngoại lệ.
Vì lý do đó, cho dù ngay bây giờ, trong tôi tràn ngập niềm vui và sự tự hào về việc mình đã có số thắng bàn thắng vượt qua kỷ lục của Pele, thứ đã biến tôi thành chân sút hàng đầu lịch sử bóng đá thế giới, nhưng đây quả là một giấc mơ mà tôi chưa từng dám mơ kể từ khi là một thằng nhóc ở vùng Madeira cho đến giờ.
Xin cám ơn tất cả những ai đã đồng hành trong hành trình kỳ diệu này với tôi. Xin cám ơn những người đồng đội, những đối thủ, các CĐV của môn thể thao kỳ diệu này trên toàn thế giới. Nhưng trên hết, tôi xin cảm ơn gia đình tôi, những người bạn thân thiết bởi họ đã tin tưởng vào tôi. Không có họ, tôi không thể làm được điều này.
Bây giờ, tôi vô cùng nóng ruột với những trận đấu sắp với, với những thử thách mới, với những kỷ lục mới và những danh hiệu mới. Hãy tin tôi, hành trình kỳ diệu này còn lâu mới chấm dứt. Tương lai là ngày mai và ngày mai sẽ còn sắp đặt vô số chiến thắng cho ĐT Bồ Đào Nha và CLB Juventus của tôi!
Hãy gia nhập hành trình đó với tôi! Chúng ta sẽ lên đường!".
Có nghĩa rằng, Ronaldo luôn tin là phải với cú hat-trick này, anh mới vượt qua Vua Bóng Đá Pele để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, danh vị mới của Ronaldo vẫn bị phủ nhận bởi nhiều thứ mơ hồ khác.
Chẳng hạn như trang mạng của FIFA từng ghi nhận cầu thủ Josef Bican người Hungary mới là chân sút hàng đầu với “ước tính 805 bàn thắng”. Cựu tiền đạo huyền thoại Romario cũng đã tuyên bố mình đã ghi được 1.000 bàn hay 772 bàn như thống kê của báo giới Italia. Song những chi tiết này có thực sự quan trọng với sự vĩ đại của Ronaldo?
Nếu như thành tích của Bican là thật thì có vẻ như, chẳng bao lâu nữa nó sẽ bị phá bởi Ronaldo bởi khoảng cách chỉ là 35 bàn. Cột mốc mới nhất này có ý nghĩa quan trọng hơn tất cả vì nó cho phép xuất hiện một khoảnh khắc thừa nhận của 2 trong số những cầu thủ vĩ đại nhất xưa nay. “Chúc mừng cậu đã phá kỷ lục của tôi. Điều hối tiếc duy nhất của tôi là không thể ôm cậu vào ngày hôm nay”, Pelé viết.
Những con số bàn thắng đó cũng có thể là một lời nhắc nhở về những gì Ronaldo đã đóng góp tại Juventus. Anh một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng ghi bàn tại Serie A mùa giải này, với 23 bàn thắng, và sẽ sớm đạt đến mốc 100 bàn thắng cho một CLB mà anh gia nhập cách đây chưa đầy 3 năm.
Những cuộc thảo luận về tác động tổng thể của Ronaldo nên được xem xét nhiều hơn những gì diễn ra trên sân cỏ. Mức lương cơ bản 28 triệu bảng một năm của Ronaldo đang là một gánh nặng tài chính khủng khiếp, thậm chí còn nặng nề hơn những gì đại dịch COVID-19 gây ra cho Juventus.
Tuy nhiên, không ai nghi ngờ gì về việc Ronaldo đã nâng tầm đẳng cấp của Juventus, một giá trị không dễ đo lường ngay cả khi xem xét các chỉ số như doanh thu tiếp thị và các hợp đồng tài trợ. Ông chủ tịch Andrea Agnelli đã được bầu làm chủ tịch Hiệp hội các CLB châu Âu vào năm 2017 nhưng việc ký hợp đồng với chủ nhân của 5 Quả Bóng Vàng vào năm 2018 chắc chắn đã giúp củng cố vị trí của Agnelli, như một người có quyền lực nhất châu lục.
770 bàn thắng là một kỷ lục rõ ràng, minh bạch và không gây tranh cãi bởi những thống kê mơ hồ của Ronaldo, người đã 36 tuổi. Không một ai trên thế giới có thể làm được như anh ở thời điểm này và có thể còn rất lâu nữa trong tương lai. Chính Vua Bóng Đá Pele đã thừa nhận điều đó!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn