Donnarumma, điểm sáng 'bất đắc dĩ'

Huyền Linh
07:03 ngày 11-12-2018
Trong tuần lễ Inter thất bại còn Lazio bị cầm hòa, Milan vẫn chẳng thể tạo ra lợi thế trong cuộc đua Top 4. Họ thậm chí suýt thua trận nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ thành Donnarumma.
Donnarumma,  điểm sáng 'bất đắc dĩ'
Hàng loạt trang báo nói về trận đấu giữa Milan - Torino rạng sáng qua đều tập trung vào… Donnarumma. Giống như câu chuyện Mourinho nói về David de Gea, khi một thủ môn trở thành tâm điểm của đội bóng, đó là đội bóng đang găp nhiều vấn đề. 

Donnarumma đã cản phá 4 pha dứt điểm của Torino, trong đó có tình huống cứu thua mười mươi giúp Milan thoát thua ở phút thứ 5. Nếu không nhờ phản xạ xuất thần của Donnarumma, Falque đã ghi bàn mở tỷ số cho Torinho ở cự ly 5m đánh đầu trực diện. 

“Đó chưa phải pha cứu thua hay nhất trong sự nghiệp của tôi”, Donnarumma bình luận trên Sky Italia. Nhưng anh có quyền trách móc các đồng đội của mình, khi để một cầu thủ chỉ cao 1m74 dễ dàng lẻn xuống đánh đầu. Tất nhiên, Donnarumma chẳng hề vui vẻ gì trong trận thứ 100 bắt chính liên tiếp Serie A khi liên tục phải sửa sai cho lỗi lầm của hệ thống phòng ngự.

45 phút đầu tiên suýt trở thành thảm họa của Milan. Họ tự mất bóng tới 14 lần, hoàn toàn thua thiệt trong các pha tranh chấp trên không (7/19), bị tắc bóng tới 19 lần và có đúng 2 cú dứt điểm trúng cầu môn. Đặc biệt bên hành lang phải, Calabria để lộ nhiều sơ hở chết người. 5/8 cú dứt điểm của Torino trong hiệp 1 khởi nguồn từ những pha dàn xếp lên bóng bên cánh Calabria, điển hình là cú đánh đầu của Falque. 

Chỉ có sự xuất sắc của Donnarumma mới giúp Milan trắng lưới và giành được 1 điểm trước Torino
Chỉ có sự xuất sắc của Donnarumma mới giúp Milan trắng lưới và giành được 1 điểm trước Torino

Tình hình trở nên sáng sủa hơn trong hiệp 2, nhưng vẫn là quá ít ỏi trong một ngày hàng công mất cảm giác bóng. Milan lấy lại thế trận, thể hiện qua 9 lần hưởng phạt góc (Torino không có quả phạt góc nào) song không biết cách chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Chỉ 1/12 cú sút của Rossoneri trong hiệp 2 tìm trúng cầu môn của Sirigu, và ngay cả thời cơ ngon ăn nhất ở cuối trận, Cutrone lại vội vàng sút ra ngoài. 

“Hấp tấp” là miêu tả phù hợp nhất để nói về Milan trong hiệp 2, và “niềm tin” là cái gì đó quá xa xỉ giữa các chàng trai áo sọc đỏ - đen bây giờ. Phút 71, Higuain nhận bóng bên ngoài vòng 16m50 trong tư thế quay lưng, trước mặt là 3 đồng đội sẵn sàng phối hợp. Nhưng không, tiền đạo người Argentina lại chọn giải pháp sút luôn, đưa bóng tới… biển quảng cáo. 

Milan sẽ cần một luồng sinh khí mới, và họ đang đếm ngược chờ kỳ chuyển nhượng mùa Đông hơn bao giờ hết. Thương vụ Lucas Paqueta từ Flamengo đã xong, còn Fabregas đang trên đường tới San Siro. 

GĐTT Leonardo nên cầu nguyện từ bây giờ, rằng sự bổ sung nhân sự ở tháng 1/2019 sẽ giúp Milan khởi  sắc hơn. Bằng không, Donnarumma sẽ cạn dần sự kiên nhẫn và tìm đường sang PSG. Anh không thể “gánh team” mãi được. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x