Hợp đồng của Dybala với Juve chỉ còn thời hạn đến năm 2022, nghĩa là nếu không gia hạn ngay thời điểm này, đội bóng áo trắng đen sẽ mất trắng Dybala sau 1 năm nữa. Thậm chí, chẳng cần đến lúc đó mà chỉ vào khoảng tháng 1/2022, cầu thủ này đã có quyền đàm phán để chọn đội bóng mới. Đây là một ám ảnh khủng khiếp, vì Juve vẫn muốn giữ Dybala, trong khi chân sút 27 tuổi hệt như một cô gái đẹp được nhiều chàng trai theo đuổi. PSG, Real Madrid, Barcelona hay M.U đều đã từng thể hiện sự quan tâm đến chân sút này.
Theo truyền thông Italia, ông Jorge Antun, người đại diện của Dybala, đã có mặt ở Turin để bắt đầu đàm phán về tương lai thân chủ mình. Các cuộc đàm phán đã diễn ra từ giữa năm... 2020, nhưng bây giờ vẫn đang đàm phán, khi đề nghị tăng lương của Dybala bị bác bỏ.
Antun muốn chân sút này nhận 15 triệu euro/năm, Juve chỉ trả được tối đa 10 triệu, mức lương đã cao hơn đáng kể so với 7,3 triệu euro/năm mà anh đang nhận. Thậm chí, có lúc Antun từ chối nói chuyện với quan chức Juve vì khác biệt quan điểm. Chủ tịch Agnelli đã đích thân khẳng định rằng, 10 triệu euro là cao nhất mà đội bóng có thể trả lúc này. Nếu không chấp nhận, Juve sẽ bán Dybala, và hạn chót để cầu thủ này ra quyết định là ngày 20/8.
Dường như có sự mâu thuẫn nào đó ở đây: phía Juve hết lòng mong Dybala ở lại và chấp nhận trả mức lương không tệ trong thời dịch bệnh trong khi phía Dybala lạnh nhạt? Ngay khi trở lại, HLV Max Allegri cũng khẳng định sẽ xây dựng Juve xoay quanh chân sút này. Báo Gazzetta dello Sport gọi nó là “cuộc cách mạng kẹo ngọt” của ông Allegri, khi thậm chí tuyên bố Cristiano Ronaldo có thể bị bán vì “làm cản trợ đà phát triển của đội bóng”.
Không chắc Allegri có thật sự nói thế không, nhưng thái độ vỗ về Dybala là rất rõ, có thể vì bản thân nhà cầm quân này thừa hiểu “số 10” đã phải hy sinh nhiều từ khi Ronaldo xuất hiện. Trong 4 mùa mà Allegri làm việc với Dybala, 3 mùa đầu tiên đạo này ghi lần lượt 23, 19 và 26 bàn trên mọi đấu trường. Riêng mùa 2018/19, anh chỉ ghi 10 bàn, dù không hề dính chấn thương dài hạn. Đó chính là mùa bóng mà sự xuất hiện của Ronaldo ở Juve khiến đất diễn dành cho Dybala ít lại.
Việc đòi hỏi mức lương cao ngất và thái độ rắn mặt trên bàn đàm phán có thể là chiến thuật của phe Dybala. Cầu thủ này chắc hiểu rằng, không đội bóng nào trả anh 15 triệu euro/năm ở thời điểm dịch bệnh này, và anh chưa ở tầm vóc xứng đáng nhận số tiền đó. Nhưng việc làm căng là cần thiết, khi mức lương anh đang nhận chỉ bằng 1/4 lương của Ronaldo. Lương Dybala từng kém cả Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic và bây giờ vẫn đang thấp hơn “cậu nhóc” Matthijs De Ligt (8 triệu euro/năm). Đây có lẽ chính là việc khiến Dybala phật ý, khi anh đã đóng góp rất nhiều cho CLB và nhận nhiều hứa hẹn, nhưng thực quyền thì không tương xứng.
Nhiều khả năng, “vụ drama” này sẽ còn kéo dài. Dybala đang ở thế thượng phong và nhiều khả năng sẽ xuống nước khi những đòi hỏi được đáp ứng phần nào. Chính chân sút này hẳn cũng hiểu, Juve là nơi tốt nhất cho anh thời điểm này. Muốn đi đâu khác tốt hơn thì anh cần chứng tỏ khả năng trong mùa giải tới, và đợi Covid-19 qua đi.
Juve bận rộn giữ người
Juve đang ở một mùa Hè có tới 6 cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2022 và cần gia hạn ngay khiến tân GĐTT Federico Cherubini bận rộn đàm phán. Trong số này có Dybala và Cristiano Ronaldo là phức tạp nhất. Juan Cuadrado và Federico Bernardeschi sẽ dễ dàng gia hạn hợp đồng. Mattia Perin và Mattia De Sciglio trở lại sau thời gian được cho mượn, rồi cũng sẽ ký hợp đồng mới.
100. Đến Juve từ Palermo năm 2015 với giá 40 triệu euro, Dybala đã ghi 100 bàn kiến tạo 41 lần sau 254 trận cho Bà đầm già trên mọi đấu trường.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn