Giroud, 'ông già gân'!

Hải Long
09:47 ngày 24-09-2022
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Olivier Giroud sẽ bước sang tuổi 36 (ngày 30/9) nhưng anh vẫn phải liên tục cày ải trên mọi đấu trường. “Ông già gân” này đang khiến nhiều hậu bối phải ngả mũ kính phục.
Giroud, 'ông già gân'!

“Ông nội vẫn chưa thể tàn lụi”, tờ Talksport từng nói như vậy về Olivier Giroud. Lời khen ấy không phải xuất hiện sau khi tiền đạo này tỏa sáng giúp ĐT Pháp hạ gục đối thủ Áo ở Nations League, mà được phát ra từ tháng 3/2022. Thời điểm ấy, Giroud vẫn đang miệt mài giúp Milan đua tranh chức vô địch Serie A mùa 2021/22.

6 tháng sau, người ta có thể dành lời khen ngợi như vậy để nói về chân sút này. Tờ Goal đã gọi Giroud là “chiến binh quả cảm”, người đang từng ngày chiến đấu chống lại tuổi tác ngày một lớn.

Chưa đầy một tuần nữa, Giroud sẽ bước sang tuổi 36 nhưng chưa ai thấy dấu hiệu chiến binh ấy gục ngã. Pha đánh đầu dũng mãnh vào lưới đội tuyển Áo là minh chứng cho điều đó, Chưa hết, cách đây vài ngày, ngôi sao sinh năm 1986 vừa chọc thủng lưới Napoli. Trước đó, cầu thủ này đã biến Inter, Sampdoria, Dinamo Zagreb trở thành nạn nhân. Tới thời điểm này, anh đã ghi tới 6 bàn sau 10 trận đấu ở mùa 2022/23. Một hiệu số không tưởng với cầu thủ sắp bước sang tuổi 36.

Chỉ ngoại trừ hai trận này mùa giải này (gặp Udinese, Atalanta), Giroud đã đá chính trong 8 trận đấu liên tiếp trong màu áo AC Milan và đội tuyển Pháp. Trong thời gian tới, con số ấy có thể không dừng lại.

Tất nhiên, có những yếu tố khác quan khiến “ông lão” này buộc phải ra sân. Ở thời điểm mà những đồng đội trẻ tuổi hơn như Karim Benzema, Ante Rebic hay Divock Origi đều đồng loạt chấn thương, Giroud vẫn đứng vững vàng như một chiến binh, để gồng gánh đội bóng trong bối cảnh không có người chia lửa.

Tiền đạo lão tướng Olivier Giroud ăn mừng bàn thắng ghi cho ĐT Pháp vào lưới đối thủ Áo

Có một con số khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Trong 6 năm qua (kể từ khi bước sang tuổi 30), Giroud chỉ vắng mặt đúng 48 trận vì chấn thương. Thực tế, Giroud chưa bao giờ được xem là nhân tố quan trọng nhưng anh lại gần như không thể thiếu trong mọi đội hình từ Arsenal, Chelsea, AC Milan cho đến đội tuyển Pháp.

Từng có lo ngại cho rằng Giroud sẽ tàn lụi sau khi rời Arsenal vào năm 2018 (ở tuổi 32) nhưng khát khao cháy bỏng đã giúp tiền đạo này vẫn tung hoành ở giải đấu đỉnh cao ở châu Âu. Không ai phủ nhận tài săn bàn của tiền đạo này nhưng đôi khi, giá trị của Giroud không nằm ở bàn thắng.

World Cup 2018 là minh chứng rõ nhất cho điều này. Mặc dù không ghi được bàn thắng nào nhưng Giroud vẫn được HLV Didier Deschamps sử dụng đá chính trong hầu hết các trận đấu. Vai trò làm tường, kết nối mắt xích trên hàng công của chân sút này luôn được đánh giá cao.

Ngày Giroud rời Arsenal, HLV Arsene Wenger là một trong số ít người tin rằng cầu thủ người Pháp vẫn có thể tỏa sáng ở chặng đường mới. “Oli là một chàng trai cống hiến tuyệt vời cho CLB. Cậu ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng về mặt cam kết và thể hiện tinh thần chiến đấu. Đó là mẫu cầu thủ luôn cống hiến bằng cả trái tim” - chiến lược gia người Pháp chia sẻ.

Sau Euro 2020, Giroud từng tuyên bố: “Tôi vẫn chưa kết thúc sự nghiệp. Còn lâu mới tới ngày đó. Hãy tin tưởng vào tôi. Ông nội đây còn chưa chết. Tôi đang 35 tuổi nhưng vẫn còn khát khao của chàng trai 20 tuổi. Tôi biết cách cách cống hiến cho đội bóng như thế nào”. Phát ngôn ngạo nghễ ấy là điển hình cho phẩm chất chiến binh của tiền đạo người Pháp.

Dần dần, Giroud đang hóa thân thành “lão già gân” chiến đấu với tất cả, từ những đối thủ trẻ khỏe hơn rất nhiều tới tuổi tác đang ngày một già đi của mình. Nhưng chừng nào, đôi mắt của Giroud vẫn sáng rực khát khao, chừng ấy, người ta còn tin rằng chiến binh ấy chưa thể gục ngã.

Giroud là cầu thủ già nhất ghi bàn cho đội tuyển Pháp
Với việc ghi bàn vào lưới đội tuyển Áo ở 35 tuổi 357 ngày, Giroud đã trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn cho đội tuyển Pháp, vượt qua Roger Marche, người ghi bàn vào lưới đội tuyển Tây Ban Nha vào năm 1959 ở 35 tuổi 287 ngày.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Tại sao HLV Conte khó rời Tottenham để trở lại Juventus? Tại sao HLV Conte khó rời Tottenham để trở lại Juventus?

    Giới truyền thông Italia mới đây loan tin, HLV Antonio Conte của Tottenham đang khá quan tâm đến chiếc ghế nóng ở Juventus. Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail thì khả năng nhà cầm quân này tái hợp Juventus khó có thể xảy ra.

  • Mourinho thừa nhận già, cân nhắc giải nghệ Mourinho thừa nhận già, cân nhắc giải nghệ

    HLV Jose Mourinho thừa nhận rằng ông chỉ còn 'vài năm nữa' trước khi chia tay sự nghiệp huấn luyện.

  • Juventus lên bóng hết hơi như…lão bà Juventus lên bóng hết hơi như… lão bà

    Thiếu Paul Pogba và Federico Chiesa, Juventus gặp khó trong 35 mét cuối cùng của mỗi đường lên bóng. Nói cách khác, đội bóng này đang chơi tấn công hết hơi như một…lão bà, biệt danh của chính họ!

  • Chủ mới của Milan rất chịu chi Chủ mới của Milan rất chịu chi

    Truyền thông Italia đưa tin rằng, chủ mới của Milan là Quỹ đầu tư RedBird của Mỹ đang ưu tiên việc gia hạn hợp đồng với những nhân vật chủ chốt của đội bóng hiện tại.

  • HLV Conte sẵn sàng rời Tottenham để thế chỗ Allegri ở Juventus HLV Conte sẵn sàng rời Tottenham để thế chỗ Allegri ở Juventus

    Giới truyền thông Italia loan tin, HLV Antonio Conte dù đang dẫn dắt Tottenham lại khá quan tâm đến chiếc ghế nóng ở Juventus. Ông sẵn sàng quay lại Italia dẫn dắt đội bóng cũ nếu Bà đầm già thành Turin cho HLV Max Allegri thôi việc.

  • Rasmus Hojlund, 'tiểu Haaland' mới ở Serie A Rasmus Hojlund, 'tiểu Haaland' mới ở Serie A

    Dù mới gia nhập Atalanta nhưng Rasmus Hojlund đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Ngôi sao 19 tuổi này gợi cho nhiều người liên tưởng tới hình ảnh dũng mãnh của Erling Haaland.

  • Các Juventini gọi tên Montero Các Juventini gọi tên Montero

    Từ lâu, các Juventini đã kêu gọi sa thải HLV Massimiliano Allegri. Vào lúc này, cái tên Paulo Montero đang nổi lên như ứng viên hàng đầu thế chân chiến thuật gia gốc Livorno.

  • Hàng thủ Milan: Sự tôn nghiêm bị khinh nhờn! Hàng thủ Milan: Sự tôn nghiêm bị khinh nhờn!

    Kể từ đầu tháng 9, khung thành vững chắc của thủ môn Mike Maignan bỗng nhiên bị đe dọa nghiêm trọng. Rất nhiều vấn đề được đặt ra cho hiệu suất hàng thủ Milan trước khi Serie A trở lại vào đầu tháng 10.  

  • Mặt trời hé rạng trên đất Napoli Mặt trời hé rạng trên đất Napoli

    Chiến thắng 2-1 trước nhà vô địch AC Milan có thể xem là lời khẳng định về sức mạnh của Napoli. Mặt trời dần hé rạng trên mảnh đất Napoli và mang tới niềm tin lớn cho những người hâm mộ đội bóng này.

  • Mourinho bế tắc với hàng công của Roma Mourinho bế tắc với hàng công của Roma

    Roma một lần nữa chịu thất bại ở Serie A mùa này vì hàng công cùn mòn, thiếu ý tưởng. Ngay cả khi có “cầu thủ xuất sắc như trong FIFA” Paulo Dybala, đội bóng áo bã trầu vẫn gặp khó khăn khi phải đá cửa trên. Đến khi Dybala vắng mặt, mọi chuyện đơn giản trở thành thảm hoạ với Jose Mourinho.

  • Juventus đang 'bó tay' với Allegri Juventus đang 'bó tay' với Allegri

    Juventus đang trượt dốc trong tay Massimiliano Allegri! Thế nhưng, lãnh đạo đội bóng này chưa biết phải xử sự thế nào với vị HLV người Italia. Sa thải thì phải đền bù tốn kém, còn chịu đựng thì Juventus sẽ lún sâu vào khủng hoảng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x