Inter đánh bại Cagliari 1-0

HLV Conte quá thoải mái lúc này

Gia Hưng
07:50 ngày 13-04-2021
Từ ngày nhận lời dẫn dắt Inter vào mùa Hè 2019, có lẽ lúc này người ta mới thấy Antonio Conte vui vẻ, nói nhiều và cười nhiều. Đó là vì mùa giải của ông cùng Inter gần như đã xong, Scudetto đã nằm trong túi và sức ép từ các giải đấu khác gần như không còn.

Thắng lợi 1-0 trước Cagliari ở vòng 30 Serie A với bàn duy nhất của hậu vệ Matteo Darmian giúp Inter tiến thêm một bước đến thật gần ngai vàng. Họ tái lập khoảng cách 11 điểm với Milan khi mùa giải chỉ còn 8 vòng, tức là trên lý thuyết, Inter cần tối đa 13 điểm nữa, tương đương 4 trận thắng và 1 trận hòa, để đăng quang. 

Số điểm cần có thậm chí ít hơn nữa, nếu Milan mất điểm trong những vòng còn lại, trong khi Juventus, Napoli và Atalanta cũng chẳng ổn định gì hơn. Nhiệm vụ đã dễ còn dễ hơn nữa với Inter.

Conte tỏ ra rất vui. Ông ôm hôn các học trò sau thắng lợi trước Cagliari của Inter, cười tươi sau tiếng còi mãn cuộc và rất vui vẻ trong buổi trả lời phỏng vấn. Conte trả lời từng bình luận của NHM trên trang Instagram chính thức của mình, đặc biệt khi được hỏi về vấn đề chiến thuật và nhân sự.

Cũng người đàn ông này mùa giải trước từng mắng toàn bộ BLĐ Inter trong phòng họp báo sau trận thua ngược Dortmund ở Champions League. Cũng người đàn ông này năm lần bảy lượt đòi ra đi vì cho rằng không được BLĐ ủng hộ. Đó là một Conte hoàn toàn trái ngược.

Trên trang cá nhân sau trận thắng Cagliari, HLV Conte (bìa phải) rất tự tin khẳng định Inter sẽ có Scudetto

Chỉ có chiến thắng mới khiến ông thay đổi như vậy, cộng với tâm lý thoải mái khi Inter không còn thêm mục tiêu ở mùa này. Họ sẽ vô địch và phá các kỷ lục. Thắng lợi trước Cagliari đã giúp Inter là đội đầu tiên thắng 11 trận liên tiếp ở lượt về tại Serie A, vượt qua Milan mùa 1989/90, đội thắng 10 trận liên tiếp. Họ cũng có thể san bằng kỷ lục thắng 17 trận liên tiếp của Roberto Mancini mùa 2006/07, nếu lần lượt hạ Napoli, Spezia, Verona, Crotone, Sampdoria và Roma ở các vòng tới, nhiệm vụ hoàn toàn khả thi.

Dẫu vẫn bị chê là HLV không biết đá Champions League, nhưng Conte dường như không bận tâm nhiều đến chuyện đó vào lúc này. Scudetto mùa này mặc nhiên cho ông thêm quyền lợi khi gặp BLĐ để bàn về tương lai vào cuối mùa. Các đề nghị tăng lương, mua sắm cầu thủ dễ được duyệt chi hơn, bất chấp chủ Suning bị Chính phủ Trung Quốc ngăn chi tiền cho bóng đá và đội bóng có thể bị bán.

Chiến thắng, nhìn ở góc độ nào, vẫn tốt cho tất cả. Conte thì được lợi về mặt cá nhân, từ tên tuổi đến lương bổng, còn Inter nhận quả ngọt đầu tiên sau 11 năm từ cú ăn ba 2009/10 với Jose Mourinho, một bước tiến quan trọng nếu quan sát đội bóng này đã khổ sở thế nào trong thời gian qua.

Đây sẽ là tiền đề để Inter nâng cao hơn nữa chỉ tiêu của họ trong các mùa giải tới, dù tiếp tục gắn bó với Conte, hay dùng một HLV nào đó khác.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x