Nếu như trên sân cỏ, trận Derby d’Italia vào đêm thứ Bảy tới chỉ còn ý nghĩa với Inter vì Juventus đã sớm vô địch Serie A, thì ở trên bàn đàm phán, nó gay cấn hơn nhiều. Cả Inter và Juve đều đang tranh giành HLV Antonio Conte cho mùa giải tới.
Đó là khẳng định của chính Antonio Conte trước giới truyền thông. Ông nói: “Tôi sẽ trở lại với công việc vào mùa sau”. Conte không nói chắc chắn trở về Italia, nhưng để ngỏ rằng, “sẽ nhận lời với một dự án đủ tính thuyết phục”.
Người tiết lộ chuyện ông ưu tiên dẫn dắt một đội bóng Ý là cựu chủ tịch LĐBĐ Italia, Carlo Tavecchio. Tavecchio nói điều này hồi tháng 3 trên Gr Parlamento, một kênh phát thanh thuộc tổ hợp truyền thông Rai, tức là nguồn tin uy tín.
Đã gần 9 tháng kể từ khi Conte rời Chelsea. Gần tròn 1 mùa giải, mỗi khi một đội bóng lớn tìm HLV là cái tên Conte xuất hiện. Nhưng ông im lặng, từ chối hết các lời mời, vì muốn nghỉ ngơi. Sau một khoảng thời gian dài, việc Conte tái xuất và nếu đúng là ông ưu tiên cho nước Ý, thì là tin tức rất tốt lành.
Inter sẽ chia tay Luciano Spalletti vào cuối mùa này. Juventus điền tên Conte vào hàng đầu trong danh sách ứng viên thay Max Allegri. Có tin phó chủ tịch Francesco Totti đã liên hệ với Conte, vì chắc chắn Roma không gắn bó với Claudio Ranieri. Milan cũng có thể thay Gennaro Gattuso, dù khả năng này là thấp nhất.
Vì lâu lắm rồi nước Ý mới có một HLV hàng đầu ưu tiên trở về quê nhà làm việc, nên Conte trở nên “đắt hàng”. Không ở đâu các CLB sa thải HLV nhiều như Italia, và cũng thật trùng thời điểm, hầu hết CLB lớn đang không hài lòng với đội ngũ huấn luyện của mình. Việc của Conte chỉ là lựa chọn.
Inter chiếm ưu thế?
Xét các khả năng, Inter và Juve là hai ứng viên hàng đầu. Conte không thể dẫn dắt một đội bóng cách quá xa tầm vóc của Chelsea. Các đội không được dự Champions League hoặc không đủ tham vọng đều bị loại khỏi tầm ngắm. Hẳn bạn đọc vẫn nhớ câu ông nói hồi ở Juventus: “Bạn không thể ngồi ăn ở một nhà hàng 100 euro mà chỉ có 10 euro trong túi”. Juve còn bị Conte chê như thế thì Roma và Milan không có cửa.
Inter đã khởi xướng cuộc đua giành Conte từ đầu tháng 3, nhưng sau đó chính Conte nói “chưa có lời đề nghị nào từ Italia”. Thế có nghĩa chưa có thỏa thuận quan trọng nào giữa các bên, và Conte có thể đang đợi động thái từ đội bóng cũ. Juve nhiều tiền hơn, thân thuộc hơn, nơi Conte được yêu quý. Nếu đội này chia tay Allegri để chọn Conte, thì đó cũng là một may mắn lớn khi Conte được thừa hưởng tập thể Juve thời điểm này.
Nhưng cũng có cái khó, vì Juve bây giờ đã rất khác thời Conte làm HLV. Đây là đội bóng đầy toan tính chứ không còn thi đấu cống hiến vô tư. Tư duy này là của Allegri, thay vì Conte. Hơn nữa Conte cũng chẳng hơn Allegri là mấy, thậm chí kém hơn, nếu xét thành tích ở Champions League, dù Juve thời Conte không được đầu tư mạnh như giai đoạn bây giờ. Vì vậy bỏ Allegri để thuê Conte cũng là nước cờ mạo hiểm, y như… giữ Allegri ở lại vậy!
Inter có vẻ chiếm 51% chiến thắng trong vụ này, vì làm một dự án mới luôn dễ hơn là chỉnh sửa sản phẩm của người đi trước. Chuyện Inter là kình địch của Juve, lại đi thuê huyền thoại Juve về làm HLV, thì cũng không có gì lạ lùng cho lắm. Giovanni Trapattoni và Marcello Lippi vẫn luôn là một phần lịch sử Juve, dù đã có lúc phục vụ Inter. Quan trọng là có thành công hay không, chứ duyên nợ chỉ là chuyện nhỏ với người chuyên nghiệp.
Conte muốn nhận lương cao nhất Italia Lương bổng là yếu tố quan trọng với Conte. Ở Chelsea, ông nhận 7,5 triệu euro/năm, bằng Allegri bây giờ, cao nhất Italia. Nhưng Conte muốn nhận 10 triệu euro/năm cho lần trở lại này, gấp hơn 2 lần lương Spalletti tại Inter (4,5 triệu euro).
Fermo Favini - thường được gọi bằng tên thân mật Mino - là một nhân vật vô danh trong làng túc cầu thế giới. Tuy nhiên, ông lại là người thầy đầu đời của nhiều thế hệ danh thủ khoác áo Azzurri. Ngày Favini qua đời (23/4/2019), giới túc cầu Italia không ngừng nhắc đến ông với niềm tiếc thương vô hạn.
HLV Vincenzo Montella vẫn chưa có chiến thắng đầu tay kể từ khi trở lại cầm quân ở Fiorentina. Dù sẽ khó khăn, nhưng sự chững lại của Atalanta sẽ tạo điều kiện cho Tiểu phi cơ và các học trò hát khúc khải hoàn.
Gennaro Gattuso đã không ngăn được Milan lao dốc trong hai tháng vừa qua. Bản thân vị HLV người Italia cũng không còn toàn tâm toàn ý với sân San Siro. Trận gặp Lazio đêm nay có thể đẩy Milan chìm sâu hơn vào vũng lầy.
Sự trở lại của Lucas Paqueta có ý nghĩa quan trọng với Milan trong cuộc đua Top 4 Serie A mùa giải này. Cầu thủ người Brazil mang đến nhiều phương án chiến thuật cho HLV Gattuso.
Có vẻ như Juventus hiểu rõ Cristiano Ronaldo cần một đồng đội người xứ Wales để lên đỉnh Champions League nên đã lôi kéo Aaron Ramsey từ Arsenal về CLB.
Max Allegri đang đợi cuộc gặp then chốt với Chủ tịch Andrea Agnelli vào cuối mùa bóng vì Juventus đang chần chừ do… chưa kiếm ra người tốt hơn. Cả hai phía đều chờ đợi nhau, dù không hoàn toàn hài lòng với nhau.
Juventus đã vô địch không có nghĩa là Cristiano Ronaldo dừng lại. Cầu thủ 34 tuổi sẽ chiến đấu cật lực trong những vòng đấu tới để cố giành danh hiệu Vua phá lưới.
Trên lý thuyết, việc phải làm khách của Napoli là một thách thức cực lớn cho Atalanta. Nhưng thực tế lại cho thấy, đoàn quân của HLV Gian Piero Gasperini hoàn toàn có thể giành được điểm trong bối cảnh đội chủ nhà đang chán nản cực độ.
Không phải sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo, chính Maurizio Sarri là thủ phạm đào sâu thêm cách biệt giữa Juventus với phần còn lại. Sau khi Sarri rời khỏi Napoli, không còn đội bóng nào ở Serie A đủ khả năng thách thức Bianconeri.
Sau trận thắng Fiorentina đêm qua, Juventus đã vô địch Serie A 2018/19 sớm tận 5 vòng. Như vậy, đây đã là Scudetto thứ 8 liên tiếp của Juve. Thực ra, việc Juve đăng quang là điều đã được dự báo từ khi mùa giải còn… chưa khởi tranh. Các tifosi từ lâu đã coi việc Juve vô địch là nghiễm nhiên. Giờ họ chỉ quan tâm đế chế Juve bao giờ mới chấm dứt?
Kèo vàng Trận đấu giữa Djurgardens - Malmo sẽ diễn ra vào 0h00 đêm nay. Tỷ lệ trận này là 1/4:0. Đây là trận đấu nhiều khả năng Malmo sẽ thắng kèo châu Á.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn