Cách giành chiến thắng trước AC Milan đã phản bác quan điểm rằng đội bóng thành Turin không còn thiết tha với Scudetto mùa này! Thế nhưng, với chất lượng cầu thủ và chiều sâu đội hình, Juventus vẫn tỏ ra vượt trội so với phần còn lại của Seria A.
Khoảng khắc Milan nhận ra mình sẽ thua Juventus không phải khi Weston McKennie ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 ở phút 76, mà là khi Andrea Pirlo thực hiện hai sự thay đổi người gần như cùng thời điểm ở phút 63. Vừa ghi bàn 2-1, Federico Chiesa gặp một vết đau nhẹ và lập tức nhường chỗ cho Dejan Kulusevski, rồi chỉ 1 phút sau, McKennie vào thay Paulo Dybala.
Chất lượng cầu thủ dự bị của Juve quá cao, Milan chỉ biết nhìn và ghen tị. Dybala là người kiến tạo cho Chiesa ghi bàn mở tỉ số. Cả Kulusevski và McKennie, những người tạo ra bàn ấn định tỉ số 3-1, đều là sản phẩm của ghế dự bị. Milan vào trận với hung tin Ante Rebic và Rade Krunic dương tính với Covid-19 nên phải kéo hậu vệ phải Davide Calabria lên đá tiền vệ trung tâm, vị trí mà Calabria thú nhận rất lâu rồi không đảm nhiệm và chỉ được HLV Stefano Pioli giao nhiệm vụ vào buổi sáng ngày diễn ra trận đấu.
Các sự thay đổi người của Milan chỉ là vì cầu thủ trên sân quá mệt, họ không có người để thay nên tung toàn cầu thủ trẻ vào sân. Còn Juve có 2 đội hình chất lượng tương đương cho cuộc đua đường trường. Đó là lời cảnh tỉnh không chỉ cho Milan mà còn cả Inter, đội thất thủ 1-2 trên sân của Sampdoria trong trận đá sớm, thất bại một lần nữa chứng tỏ Inter chưa ở đỉnh cao phong độ để có thể duy trì thành tích ổn định trong một thời gian dài, dù đã không còn chinh chiến tại Champions League.
Chiến thắng cho thấy Juventus sẽ trở lại cuộc đua vô địch, khi chỉ còn kém Milan 7 điểm, Inter 6 điểm và Roma 3 điểm nhưng đều đá ít hơn các đội này 1 trận. Vòng tới, khi Juventus tiếp Sassuolo, đội xếp ngay sau họ, còn Inter làm khách của Roma, đối thủ cạnh tranh trực tiếp, tốp đầu sẽ biến động mạnh. Nhiều khả năng, Juve sẽ rút ngắn cách biệt với các đối thủ để chính thức trở lại cuộc đua.
Nếu Juve tập trung cho Serie A như Inter hiện tại, có thể dám chắc họ sẽ tranh ngôi vô địch với đội bóng của Conte, còn Milan không phải đối thủ của hai đội này xét về chất lượng cầu thủ và chiều sâu đội hình. Các đối thủ trong nước chỉ cầu mong Juve hanh thông ở Champions League, giải đấu sẽ trở lại vào giữa tháng 2. Từ giờ đến khi gặp Porto ở vòng 1/8, Juve đá 6 trận ở Serie A trước Sassuolo, Inter, Bologna, Sampdoria, Roma và Napoli. Lịch nặng, nhưng mục tiêu của Pirlo là thắng tất, giành thật nhiều điểm trước khi phải chia sức cho đấu trường châu Âu.
18 - Juve chứng tỏ họ là khắc tinh của Milan. Tính từ đầu năm 2013 tới nay, 18% số trận thua của Milan tại Serie A là trước Juventus
(14/77 trận).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn