Không phải Lukaku, Sensi mới là 'bom tấn' của Inter

GIA HƯNG
13:51 ngày 03-09-2019
Không được nói đến nhiều khi mùa giải bắt đầu, nhưng bằng tài năng của mình, Stefano Sensi dần khẳng định rằng, anh mới là tân binh đáng chú ý nhất của Inter ở Hè 2019. Anh đã chơi rất hay trong các trận gặp Lecce và Cagliari.
Không phải Lukaku, Sensi mới là 'bom tấn' của Inter
Suốt mùa Hè, CĐV Inter giở báo ra đọc, và chỉ thấy những thông tin giống nhau: Chưa đạt được thỏa thuận với Edin Dzeko, vẫn đang theo đuổi bằng được Romelu Lukaku, Mauro Icardi ở lại… Những cái tên đó được nhắc đến nhiều nhất. Một cầu thủ bình dân như Stefano Sensi không được nhắc đến nhiều. Anh đến theo bản hợp đồng cho mượn từ Sassuolo kèm cam kết mua đứt với giá 25 triệu euro.

Nhưng sau 2 vòng đấu đầu tiên và cũng sau loạt trận giao hữu mùa Hè, người ta mới nhận ra rằng không phải Lukaku, mà chính Stefano Sensi mới là người quan trọng nhất. Anh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 trong trận mở màn với Lecce, là người kiến tạo cho Lautaro Martinez mở tỷ số trước Cagliari. Rồi cũng chính anh tạo ra quả phạt đền giúp Lukaku ghi bàn quyết định. Ngoài ra, Sensi là chủ nhân của cú đá phạt trúng xà ngang đội bóng xứ đảo.

Conte chỉ nói ngắn gọn về học trò của mình: “Sensi hiểu bóng đá. Mỗi khi tôi đưa ra một yêu cầu, cậu ấy nắm bắt rất nhanh”. Thế là quá đủ để Sensi khác biệt. Từ thời Luciano Spalletti, hàng tiền vệ Inter chỉ toàn cầu thủ cơ bắp, giỏi tranh chấp nhưng thiếu sáng tạo. Sensi lập tức trở thành một nét chấm phá giữa đội ngũ khô cứng này, vì anh làm mềm hóa lối chơi Inter bằng sự thông minh, khéo léo và cơ động của mình.


Conte nổi tiếng với sự quyết liệt, thậm chí là độc tài. Nhưng ông không muốn Inter của mình trở thành một đội bóng hiếu chiến nhưng thiếu khôn ngoan. Khi chính thức ra mắt, Conte nói muốn loại bỏ “chất Pazza” khỏi Inter. “Pazza” nghĩa là “điên rồ”, một bản tính đã ngấm vào máu Inter. Inter thường là đội rất thất thường, vào những lúc không ngờ nhất có thể chơi tuyệt hay, nhưng cũng có khi đột nhiên sa sút khó hiểu. Conte không thích điều ấy, bởi nó chỉ phản ánh rằng Inter thiếu đẳng cấp để chơi thứ bóng đá tốt nhất của họ một cách ổn định.

Chỉ có một cách để loại bỏ một “Pazza Inter” là cho nó một bản sắc bóng đá. Sensi là một phần trong kế hoạch ấy. Đội bóng nào cũng cần những đấu sĩ, nhưng phải có một người kết nối các tuyến, tổ chức và đủ phẩm chất tạo ra khác biệt trong những thời điểm khó khăn thì mới có thể chiến thắng. Sensi chứng tỏ anh có thể chơi ở mọi vị trí của hàng tiền vệ, và là một mẫu cầu thủ của cả hệ thống chiến thuật. Anh đủ lì lợm để tung ra cú sút rung chuyển xà ngang Cagliari trong thời điểm Inter bị đông cứng sau khi đối phương gỡ hòa 1-1. Anh có sự khéo léo và tinh quái, để thực hiện một cú “xoay compa” rất đúng kiểu Xavi, nhưng lại rất hiếm thấy ở các tiền vệ Italia. Không lạ, bởi thần tượng của Sensi chính là Xavi.

Conte không mong có một Xavi trong đội hình của mình. Nhưng ở bất cứ đâu, nhà cầm quân này luôn muốn có một cầu thủ “hiểu cuộc chơi” ở trên sân. Đó sẽ là một “Conte” chạy trên sân, thay chính ông làm nhiệm vụ điều tiết và chỉ huy. Tại Juventus là Andrea Pirlo. Ở Chelsea là N’golo Kante, Nemanja Matic. Trên đội tuyển Italia là Pirlo, và Daniele De Rossi.

Tầm quan trọng của Sensi sẽ càng rõ hơn trong tương lai, khi các đối thủ của Inter mạnh hơn, và những trục trặc bắt đầu xuất hiện. Lukaku có thể tịt ngòi, nhưng cả hệ thống Inter sẽ vẫn phải vận hành nhờ Sensi.

May mà có Conte
Nếu sau này sự nghiệp phất lên, Stefano Sensi sẽ phải cảm ơn HLV Conte. Milan là đội đã tiếp cận Sensi trước, nhưng sau khi Inter và Conte nhảy vào, Sensi đã mạnh dạn từ chối Milan để đến Inter. Đến giờ, đó là quyết định sáng suốt, với 1 cầu thủ luôn bị đánh giá dưới khả năng thực như Sensi.

1 - Stefano Sensi cao chỉ 1m68 và là cầu thủ thấp nhất đội 1 Inter, bằng với tân binh Alexis Sanchez. Xếp trên họ lần lượt là Politano và Barella, bộ đôi cao lần lượt 1m71 và 1m72.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x