Mattia Destro tiếp tục chơi thất vọng: Câu chuyện buồn của các chân sút Italia

MINH KIỆT
19:06 ngày 29-10-2015
Những phút bù giờ trận Bologna - Inter rạng sáng qua, Mattia Destro bắt vô lê ở cự ly gần trong nỗ lực giữ lại 1 điểm cho Bologna, nhưng phản xạ của Handanovic đã khiến anh cũng như tất cả các CĐV nhà phải tiếc nuối...
Mattia Destro tiếp tục chơi thất vọng: Câu chuyện buồn của các chân sút Italia

784 PHÚT, 0 BÀN THẮNG

Kết thúc trận đấu, Bologna thua 0-1 và vẫn tiếp tục ngụp lặn trong nhóm 3 đội cuối bảng khi chỉ kiếm được 6 điểm sau 10 vòng đấu, trong khi Destro vẫn chưa thể “nổ súng”. Kể cả chủ tịch lẫn HLV đều lên tiếng bảo vệ anh, nhưng sự kiên nhẫn của tất cả đều đang bị đẩy đến giới hạn.

Destro thậm chí còn không được HLV Delio Rossi tung vào sân từ đầu trận đấu này. Phải đến khi cần dùng toàn lực để gỡ hòa, ông mới tung Destro vào sân như một canh bạc. Và ông đã thất bại. Nhiều người khen ngợi phong độ xuất thần của thủ thành Samir Handanovic, nhưng nếu xem lại pha quay chậm chúng ta sẽ thấy bóng đã bay thẳng đến vị trí của thủ thành Inter.

Nói cách khác, chính Destro là người đáng trách hơn ở pha bóng ấy. Nếu cú sút thành bàn, sự tự tin - vốn là yếu tố sống còn của một tiền đạo - sẽ trở lại với Destro. Bologna cũng sẽ có một cú hích cần thiết cho mùa giải lận đận của anh. Nhưng sự tự tin của Destro quả thực đã rời xa anh và con số 784 phút khô hạn bàn thắng đã nói lên tất cả.

Đấy thật sự là một câu chuyện rất buồn. Bởi cơn khát bàn thắng dài nhất sự nghiệp của Destro là minh chứng nữa cho thấy chàng trai từng là niềm hy vọng lớn của hàng công Italia ngày nào đã không còn nữa. Và Destro đã đi từ niềm hy vọng đến nỗi thất vọng trong thời gian quá nhanh. Mới cách đây hai mùa bóng, anh còn có hiệu suất chưa đến 90 phút để ghi 1 bàn. Ngày ấy, chàng trai sinh ra ở Ascoli chỉ cần 8 trận để có được 5 bàn thắng, hiệu suất dứt điểm thành bàn lên đến 29,5% khiến các đối thủ lẫn truyền thông thán phục.

Chỉ vì muốn thi đấu nhiều hơn mà Destro dứt áo sang AC Milan. Anh thậm chí còn từ chối lời mời của Arsenal để được ở lại Italia thi đấu. Trong thời gian Destro ở Milan, tuy phong độ không còn như ý nhưng Chelsea vẫn tính chuyện mang anh về để thay thế cho Fernando Torres.


Vậy mà bây giờ từ Milan, Destro... dạt về tận Bologna và thậm chí còn không tạo ra được một hiệu ứng nào. Nếu như ở Milan, Destro từng được đá ở vị trí trung phong sở trường mà bây giờ anh bị ép lùi sâu để tham gia nhiều hơn vào lối chơi thì ở Bologna, đấy đơn giản là một tiền đạo đã mất hết sự tự tin. Và ở tuổi 24, cái tuổi mà một cầu thủ phải thoát khỏi mác tiềm năng để trở thành ngôi sao, nhưng Destro quả thực chỉ còn là một cầu thủ tầm thường. 

NỖI BUỒN CỦA CẢ ITALIA

Nỗi buồn của Destro cũng là nỗi buồn của cả Italia, đất nước từng có nhiều tiền đạo đến mức... dùng không hết cách đây một thập kỷ. Ngày ấy, hàng công của Italia có Alessandro del Piero, Christian Vieri, Pippo Inzaghi… đều là “sát thủ”. Bây giờ, HLV Antonio Conte đã phải triệu tập cả Franco Vazquez và Eder, lần lượt sinh ra ở Argentina và Brazil, bởi Italia không tìm ra một chân sút có hiệu suất đáng tin cậy.

Đã có lúc ngỡ như hàng công của Azzurri sẽ thuộc về Giuseppe Rossi và Mario Balotelli. Nhưng người thứ nhất gặp vấn đề với cái đầu gối, người sau gặp vấn đề ở... cái đầu. Ở tuổi 37, Luca Toni vẫn đang là chân sút Italia có hiệu suất ghi bàn tốt nhất. Còn người thứ nhì? Đấy là Antonio di Natale, cũng là một lão tướng.

Conte từng chờ đợi rất nhiều ở Simone Zaza và Ciro Immobile. Nhưng Zaza đang chật vật tại Juventus, trong khi Immobile gây thất vọng lớn tại Dortmund và bây giờ đang tìm lại chính mình ở Sevilla. Đấy là lý do mà Conte buộc phải cậy nhờ những chân sút có gốc gác ở nước ngoài. Thậm chí, ông còn thuyết phục Mauro Icardi bỏ ĐT Argentina để khoác áo Italia nhưng thất bại.

Tất nhiên là không phải người Italia nào cũng tán thành việc ấy. Như HLV Roberto Mancini từng tuyên bố: “Hàng công của ĐT  Italia phải do người Italia đảm nhiệm” đã tạo ra cuộc tranh cãi nảy lửa trong một thời gian dài. Trong cuộc tranh luận ấy, Marcello Lippi xuất hiện và nói một câu không thể đúng hơn: “Nếu nhu chúng ta mang Cristiano Ronaldo và Leo Messi lên Azzurri vì gốc gác Italia của họ, có lẽ chả ai nói gì đâu”.

Quả vậy, bởi vì chính những Eder hay Vazquez cũng đều không phải là những chân sút thật sự xuất sắc. Chính điều đó càng làm cho câu chuyện tiền đạo của Italia trở nên thêm phần bi đát. Đất nước từng sản sinh ra những chân sút khét tiếng ở châu Âu bây giờ tìm không ra một cầu thủ biết ghi bàn.

Serie A không dùng hàng “nội”
Nước Ý đang khát tiền đạo giỏi, vậy mà các tiền đạo của họ lại không được đối xử xứng đáng. Milan vừa có tiền đã tậu ngay chân sút ngoại và đẩy Stephan El Shaarawy sang Monaco, trong khi Graziano Pelle chỉ có thể thành danh sau khi đã rời Italia. Trong khi Daniel Osvaldo thuộc dạng khá cũng chưa từng được các CLB Italia tỏ ra mặn mà săn đón. Rõ ràng chính các CLB Italia cũng đã góp phần đẩy Azzurri vào tình trạng khan hiếm “sát thủ” như hiện nay.

Chỉ có 2 “người Italia” trong Top 10
Trong nhóm 10 chân sút hàng đầu Serie A ở mùa giải này, chỉ có 2 cầu thủ là người Italia “xịn”. Đó là Lorenzo Insigne, người đã ghi được 6 bàn cho Napoli trước vòng đấu này, và Daniele Baselli của Torino. Eder, người đang dẫn đầu danh sách với 7 pha lập công trong màu áo Sampdoria. Eder mang quốc tịch Italia, nhưng là một người Brazil nhập tịch. 7 người còn lại gồm 2 người Argentina (Higuain, Dybala), 1 người Colombia (Bacca), 1 người Croatia (Kalinic), 1 người Ai Cập (Salah), 1 người Brazil (Anderson) và 1 người Bờ Biển Ngà (Gervinho).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x