Dẫu sao đó mới là thất bại đầu tiên của thầy trò HLV Stefano Pioli sau 27 vòng liên tiếp không thua ở sân chơi số một Italia. Rõ ràng chẳng có một đội bóng nào bất bại được mãi, vả lại trận thua của Milan cũng chỉ diễn ra trước nhà ĐKVĐ Juventus - đội bóng vẫn được đánh giá cao hơn họ về thực lực.
Hơn nữa, Milan sẽ nhận sự tiếp sức rất kịp thời và mạnh mẽ tới đây. Đó là sự trở lại của lão tướng Zlatan Ibrahimovic sau chấn thương gân khoeo - nguyên nhân khiến anh nghỉ thi đấu từ cuối tháng 11/2020 đến nay.
Chính HLV Pioli đã xác nhận thông tin về sự trở lại của Ibra. Ông còn cho biết: “Chúng tôi sẽ xem xét liệu cậu ấy có thể ra sân ngay ở trận gặp Torino cuối tuần này hay không, nhưng chắc chắn Zlatan sẽ có mặt trong trận gặp Cagliari kế tiếp”.
Hiển nhiên sự trở lại của Ibra rất quan trọng với Milan. Đù sắp 40 tuổi, song anh vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp rất cao. Thậm chí, trước khi nghỉ thi đấu vì chấn thương nói trên, anh đã bùng nổ mạnh mẽ, với việc ghi tới 10 bàn chỉ trong 6 lần ra sân tại Serie A mùa này, gồm cú đúp ở trận cuối gặp Napoli.
Sự trở lại của Ibra càng cần thiết hơn trong bối cảnh tiền đạo Ante Rebic đang phải nghỉ thi đấu vì nhiễm Covid-19, khiến hàng công Milan chỉ còn biết tin vào chân sút trẻ Rafael Leao cho vị trí trung phong ở những trận gần đây.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn