Trong một thế giới bình thường, Stefano Pioli sẽ không đủ trình độ để dẫn dắt AC Milan. Bản lí lịch sơ sài của nhà cầm quân này không đủ thuyết phục BLĐ và các CĐV đội bóng áo đỏ-đen, dẫu trong thời kỳ của người tiền nhiệm Marco Giampaolo, đó là Milan tồi tệ bậc nhất.
Nếu là giai đoạn trước, khi chủ tịch đội bóng là Silvio Berlusconi, trong trường hợp Pirlo vào nghề sớm hơn vài tháng, anh mới là lựa chọn số 1. Thành công vang dội của Fabio Capello và Carlo Ancelotti khiến đội bóng này thích sử dụng các cựu cầu thủ trong vai trò HLV. Trước đó, họ đã dùng Filippo Inzaghi, Clarence Seedorf và Gennaro Gattuso nhưng thất bại.
Thế nhưng thật nghịch lý, Pioli lại đang làm tốt ở Milan, trong khi Pirlo bị ngờ vực ở Juventus. Chưa bao giờ trong suốt 9 mùa giải thống trị, Juve gặp Milan với khoảng cách kém đối thủ 10 điểm (Juve đá ít hơn 1 trận). Hóa ra, xuất thân của mỗi người chẳng có giá trị nào ở thời điểm này. Bản lý lịch khiêm tốn không che lấp được sở trường phát triển cầu thủ trẻ của Pioli, và hồ sơ vĩ đại của sự nghiệp cầu thủ không có nghĩa Pirlo cũng làm được điều tương tự trên ghế huấn luyện.
Tài cán của họ thật ra cũng chẳng quá ghê gớm, nếu không dựa vào những ngôi sao sáng nhất của cả hai. Zlatan Ibrahimovic đã làm hết phần việc “bơm doping” tinh thần và điều chỉnh thái độ thi đấu của đám cầu thủ trẻ thay Pioli.
Trong khi đó, Pirlo phụ thuộc hoàn toàn vào Cristiano Ronaldo, cầu thủ đang có giai đoạn đỉnh cao nhất từ hồi sang Juventus, với trung bình 3,9 cú dứt điểm để ghi 1 bàn ở Serie A mùa này, so với 6,7 dưới thời Maurizio Sarri, và 8,14 thời Max Allegri.
Chính Ibra và Ronaldo làm lộ ra bộ mặt của các ông thầy. Pioli có thể khiêm tốn, không đao to búa lớn, nhưng dù gì cũng có hàng chục năm lăn lộn trong nghề. Ông đủ kinh nghiệm để đưa ra các điều chỉnh, giúp Milan xoay xở trong giai đoạn thiếu Ibra, thậm chí giành trung bình 2,55 điểm/trận khi không có tiền đạo người Thụy Điển, so với 2,33 khi có anh.
Trái lại, sở hữu Ronaldo hay nhất, Juve của Pirlo vẫn chật vật vì HLV này quá non. Ở Serie A mùa này, Juve chưa thắng nổi đội nào trong Top 10, với các trận gặp Roma, Atalanta, Verona, Lazio và Benevento.
Tên tuổi của Pirlo và đẳng cấp của Juventus các năm qua, khiến người ta lầm tưởng ông sẽ dễ dàng bắt nhịp cuộc chơi, và ở mâm trên so với phần còn lại. Nhưng kì thực, chính Pirlo đã đến thăm các buổi tập mà Pioli điều hành trong quá khứ, thăm chính Milanello, sau lời mời của GĐKT Paolo Maldini. Sự thực: Pirlo vẫn chỉ là một cậu học sinh trong nghề huấn luyện, còn Pioli đã là một ông thầy, dù thành tích xét bằng danh hiệu của ông có sơ sài đến mức nào đi chăng nữa.
Do vậy, thế giới lộn ngược chỉ là vì nó trái với hình dung đầy cảm tính của tất cả chúng ta mà thôi. Thực tế, nó rất logic với trình độ của Pioli và Pirlo vào lúc này. Về mặt cá nhân, Pioli hơn hẳn Pirlo về đẳng cấp. Điều đó sẽ được minh định ở trận Milan vs Juventus vào 2h45 đêm nay, ngày 7/1?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn