Nhớ Milan ngày nào...

Từ 07:09 ngày 12-06-2020
Suốt 60 năm qua, tính từ sau chuỗi 5 lần liên tiếp đoạt Cúp C1 trong thuở “sơ khai” của Real Madrid, có bao nhiêu đội từng ghi 4 bàn và thắng với cách biệt 3 bàn trở lên trong trận đấu danh giá nhất thế giới tầm CLB - trận chung kết Cúp C1/Champions League?

Câu trả lời: 4 trường hợp, nhưng chỉ có 2 đội. Mới đây nhất là Real Madrid, thắng Juventus 4-1 trong trận chung kết Champions League 2017. Cả 3 trường hợp còn lại đều là AC Milan. Họ từng thắng Ajax 4-1 trong trận chung kết năm 1969, thắng Steaua Bucharest 4-0 năm 1989, và thắng Barcelona 4-0 năm 1994.

Xin được lưu ý: chúng tôi không tính đến Bayern Munich năm 1974 (thắng Atletico Madrid 4-0), M.U năm 1968 (thắng Benfica 4-1) và Real năm 2014 (thắng Atletico 4-1) vì đấy đều không phải là chiến thắng trong 90 phút chính thức. Bayern chỉ hòa Atletico, rồi mối thắng 4-0 trong trận tái đấu 2 ngày sau đó. M.U và Real thì đều thắng trong hiệp phụ, sau khi bất phân thắng bại trong giờ thi đấu chính thức.

Không phải tự nhiên mà người Italia có câu chuyện vui: Thượng đế sinh ra Juventus để thống trị bóng đá Italia, sinh ra Milan để thống trị châu Âu, và sinh ra Inter để thất bại. Chỉ có 3 lần trong 57 năm (từ sau 1960 đến trước 2017), trận chung kết Cúp C1 châu Âu có cách biệt 3 bàn trở lên và đội thắng ghi được 4 bàn, trong thời gian thi đấu chính thức. Khi tất cả đều là Milan, thì đấy khó có thể là sự ngẫu nhiên. 

Quyền lực của Milan không nằm ở chỗ chiến thắng quá nhiều, như Real Madrid. Vấn đề là họ sẽ thắng, và thắng áp đảo, khi cần thiết. Hồi thắng Barcelona 4-0 trong trận chung kết Champions League 1994, Milan mất Marco Van Basten, Gianluigi Lentini, Franco Baresi, Alessandro Costacurta - vì chấn thương hoặc bị treo giò. Đấy đều là những tượng đài có giá trị gần bằng cả đội. Đối phương khi ấy lại do Johan Cruyff dẫn dắt. Họ đã đoạt Cúp C1 hai năm trước đó, và đang vô địch La Liga 4 lần liên tiếp.

Vâng, muốn thắng thì thắng! Milan khi ấy chỉ ghi 36 bàn trong 34 trận để vô địch Serie A. Thắng 1-0 là quá đủ. Thông thường, đặc điểm lớn nhất khi nhìn vào những trận thắng 1-0 của các đội mạnh là sự cảm nhận rõ ràng từ phía người xem: đối phương không mảy may có chút cơ hội nào. Còn đối với ai ngờ vực, rằng Milan “chỉ đủ sức” thắng 1-0, Barcelona trong trận chung kết Champions League chính là câu trả lời.

Một chút hoài niệm khi cái tên AC Milan xuất hiện trong trận đấu đầu tiên sau dịch trên sân cỏ Italia chỉ là như vậy. Nhớ cái đặc điểm “hễ muốn là thắng” - làm cho Milan khác biệt so với mọi tượng đài khác trong bóng đá đỉnh cao. Nhưng bây giờ, Milan lại chuẩn bị gặp Juventus ở sân chơi trong nước. Một Juventus sinh ra để thống trị Serie A...

XEM THÊM

GĐTT Napoli làm buồn lòng M.U và Liverpool bằng thông điệp về Koulibaly

Ivan Zamorano và chiếc áo số lạ 1+8

Juventus và Inter tranh giành Kumbulla

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x