Spalletti và món quà tuyệt vời để lại Inter

Vịnh San
08:43 ngày 28-05-2019
Sau những phút căng như dây đàn, cuối cùng HLV Luciano Spalletti cũng giúp Inter kiếm được tấm vé dự Champions League mùa tới. Nhưng nghiệt ngã thay, phần thưởng mà ông nhận được là cái lắc đầu từ chối gia hạn hợp đồng của BLĐ Nerazzurri.
Spalletti và món quà  tuyệt vời để lại Inter
Cách đây 1 tháng, Spalletti tiết lộ đã thỏa thuận với BLĐ Inter, rằng tương lai của ông phụ thuộc vào việc đội nhà có được dự Champions League mùa tới hay không. Và chiến lược gia 60 tuổi đã rất cố gắng tạo nên cái kết viên mãn. Giống như mùa trước, mọi thứ diễn ra không hề dễ dàng và phải đến những phút cuối, Inter mới cập bến thành công trong Top 4. 

Nếu chiến dịch 2017/18, pha lập công phút 81 của Matias Vecino mang về chiến thắng quan trọng trước Lazio thì mùa này, cũng vào phút 81, Radja Nainggolan ghi bàn quyết định đánh bại Empoli. San Siro như nổ tung và các Interista vỡ òa sau thời gian dài sống trong sợ hãi. Như vậy, lần thứ hai liên tiếp Inter tham dự Champions League, điều chưa từng xảy ra từ sau mùa 2011/12. 

Đó là lúc để tất cả nhận ra, Spalletti là người hùng. Và cuộc hội đàm giữa HLV người Florence với Zhang Jindong, chủ sở hữu Inter tại Nam Kinh (Trung Quốc) năm 2017 diễn ra, để rồi hợp đồng được ký kết chính là bước ngoặt thay đổi vận mệnh Nerazzurri. Bằng kinh nghiệm và tài năng, Spalletti đã kéo đội bóng ra khỏi bóng tối và trở lại nhóm ưu tú ở Serie A, sau đó tiếp cận với ánh sáng Champions League. Trong thời “hậu Jose Mourinho”, không một ai trong số 10 HLV từng nắm Inter có khả năng làm tốt hơn Spalletti. 

Nhưng hãy xem Inter đối xử thế nào với người hùng Spalletti: họ thậm chí không đợi đến khi mùa giải khép lại đã vội “hẹn hò” với Antonio Conte. Đó là lý do trong phòng họp báo sau trận gặp Empoli ở vòng cuối Serie A 2018/19, Spalletti nói trong cay đắng: “Ở Juventus, khi người ta thắc mắc về tương lai của HLV Allegri, chủ tịch Agnelli lập tức đăng đàn nói sẽ không có bất cứ thay đổi nào vào cuối mùa giải. Mọi người có thể liên hệ chuyện đó với trường hợp của tôi”. 


Chưa hết, một lần nữa Spalletti khẳng định “muốn ở lại và dẫn dắt Inter”. Nhưng nói vậy thôi, người đàn ông 60 tuổi này hiểu tất cả đã được định đoạt. 

Khi ông rời khỏi khu họp báo, vây quanh là những tiếng vỗ tay tán thưởng, những biểu ngữ và những lời cảm ơn. Điều này mang lại sự an ủi rất lớn cho Spalletti, khi biết được người hâm mộ, cũng như các cầu thủ luôn đứng về phía ông. Như trong trận đấu với Empoli, sau cú ra chân rất nhanh để đưa bóng vào lưới phút 81, Nainggolan đứng trầm ngâm và giấu ánh mắt buồn bã sau vai đồng đội. Lẽ ra bất cứ cầu thủ nào trong tình huống đó, ghi bàn thắng quan trọng dưới bầu không khí bùng nổ đó, đều khó kìm nén cảm xúc. Nhưng tiền vệ người Bỉ thì khác. Anh không ăn mừng, biểu thị sự bất mãn với quyết định của BLĐ Inter, đồng thời ngầm tri ân ông thầy Spalletti, người đã đưa anh về và không bao giờ thôi tin tưởng. 

BLĐ Inter muốn có cái gì đó mới mẻ, một kỷ nguyên khác không có Spalletti. Nhưng Nainggolan và nhiều người khác vẫn chưa sẵn sàng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x