Carla Suarez Navarro: 'Tôi chưa từng sợ cái chết'

Minh Huy
10:40 ngày 29-04-2021
Carla Suarez Navarro, một trong những tay vợt nổi tiếng nhất giai đoạn 2014-2018, bất ngờ biến mất vì căn bệnh ung thư hạch bạch huyết Hodgkin. Tưởng không qua khỏi, nhưng Navarro đang từng bước trở lại với tennis.
Carla Suarez Navarro: 'Tôi chưa từng sợ cái chết'

Tháng 12/2019, Navarro bất ngờ tuyên bố cô sẽ treo vợt khi mùa giải 2020 kết thúc. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha đã không đợi được đến đúng hẹn. Bởi khi cảm thấy sức khỏe có vấn đề trầm trọng, Navarro quyết định rút lui khỏi quần vợt vào tháng 8/2020, sớm hơn dự kiến 4 tháng. Và chỉ 1 tháng sau, cô thông báo trên trang cá nhân Twitter rằng mình mắc căn bệnh ung thư hạch bạch huyết và phải điều trị lâu dài. Trước đó vài ngày, Navarro bất ngờ rút lui khỏi giải quần vợt Mỹ Mở rộng vì lý do sức khỏe.

“Năm 2020 thế giới điên đảo vì Covid-19 và bản thân tôi cũng bước vào thế giới bệnh tật… Khi hắt hơi, sổ mũi trong luyện tập, tôi nghĩ mình nhiễm virus corona. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm là âm tính và người ta mang mẫu máu của tôi phân tích, tìm nguyên nhân của căn bệnh. Tôi vẫn nhớ khi ở trong phòng bệnh, bác sĩ xuất hiện và thông báo tôi bị ung thư hạch bạch huyết. Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: phải làm sao để chữa khỏi bệnh đây? Bác sĩ nói ngay rằng tôi phải lập tức thực hiện xạ trị. Tôi nhanh chóng gọi điện cho em trai, cho gia đình. Tất nhiên không khí đau buồn bao trùm cả nhà. Nhưng vào hôm sau, tôi đã lấy lại tinh thần lạc quan”, Navarro nhớ lại ngày đầu biết tin mình mắc ung thư.

Sau khi lấy lại tinh thần, Navarro bắt tay vào tìm hiểu về căn bệnh và tin rằng mình có những cơ may nhất định để chữa khỏi. Cô còn trẻ, lại là một vận động viên nên sức chiến đấu sẽ rất bền bỉ. “Tôi không từng nghĩ cuộc sống của mình rơi vào nguy hiểm đến vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ sợ cái chết”, Navarro cho biết thêm. Vài ngày sau, cựu tay vợt số 6 thế giới bước vào điều trị. Cô trải qua 8 đợt hóa trị định kì trong vòng 7 tháng. Mỗi một đợt chạy xạ, Navarro phải nằm liệt giường 3-4 ngày liền vì vô cùng mệt và không thể ăn uống được gì. Có những lúc tưởng chừng không qua khỏi. 

Carla Suarez Navarro

Song sức chiến đấu, sự chịu đựng của Navarro cuối cùng cũng được đền đáp. Đến đợt điều trị thứ 6, bác sĩ thông báo cô rất hợp thuốc và mọi thứ tiến triển thuận lợi. “Khi bác sỹ thông báo với tôi hồi đầu tháng 3 vừa qua rằng tôi có thể trở về nhà và tạm dừng hóa trị, tôi chắc rằng mình đã chiến thắng bệnh tật. Tôi có thể cầm vợt trở lại. Ba tháng nữa tôi sẽ đến bệnh viện để kiểm tra lại một lần nữa”, Navarro hồ hởi thông báo kết quả điều trị trước truyền thông.

Cùng với niềm vui chiến thắng bệnh tật, Navarro quyết định trở lại tập luyện từ đầu tháng 3 vừa qua, ngay sau khi xuất viện. Theo lời khuyên của các bác sỹ, cô chỉ tập mỗi cữ tầm 20-25 phút vào buổi sáng, kết hợp với rèn thể lực vào buổi chiều. Và sau gần 2 tháng tập luyện, bây giờ Navarro có thể chơi liên tục trong vòng tiếng rưỡi. 

“Tôi trân quý cuộc sống hiện tại và bây giờ tôi lại sống với giấc mơ được góp mặt tại Roland-Garros sắp tới. Tôi cần phải luyện tập và lắng nghe cơ thể mình. Tôi được bác sĩ cho phép cầm vợt trở lại. Tôi sẽ đưa ra quyết định một tuần trước khi Roland Garros 2021 khai mạc”, Navarro cho biết thêm. Giải đấu trên sân đất nện ở Pháp sẽ được khởi tranh từ ngày 30/5-13/6 tới. Navarro còn gần 1 tháng nữa để chuẩn bị cho màn tái xuất. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha nhấn mạnh sẽ tính dần qua từng giải, nghe ngóng cơ thể của mình để quyết định tiếp tục hay không. “Trước mắt là Roland Garros, rồi đến Wimbledon, Olympic, Mỹ Mở rộng. Tôi chắc chắn sẽ chia tay sự nghiệp sau khi tham dự những giải đấu kể trên, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa”, Navarro cho biết thêm.

Hy vọng rằng với tinh thần chiến thắng vì bệnh tật và khát khao thi đấu, Navarro sẽ có những trận đấu ấn tượng khi tái xuất.

Navarro học tập Schiavone

Trước Carla Suarez Navarro, cựu tay vợt người Italia, Francesca Schiavone từng vô địch Pháp Mở rộng năm 2010 cũng đã chiến thắng căn bệnh ung thư. Và chính những lời động viên từ người đàn chị là một động lực to lớn để đến lượt mình Navarro vượt qua tử thần. “Tôi đã nói chuyện điện thoại với chị ấy nhiều lần. Chị ấy khuyên tôi thật bình tĩnh và kể lại quá trình chiến đấu của mình. Francesca đã cho tôi dũng khí không bao giờ từ bỏ, dù khó khăn đến mấy cũng phải tin vào ánh sáng phía cuối con đường”, Navarro chia sẻ.

Carla Suarez Navarro

Sinh ngày: 3/9/1988
Nơi sinh:  Barcelona 
Quốc tịch: Tây Ban Nha
Chiều cao: 1,62m
Xếp hạng WTA: thứ 93 
Xếp hạng cao nhất: thứ 6 (tháng 2/2016)
Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp: 2003
Tuyên bố treo vượt: Tháng 8/2020.
Mắc bệnh ung thư hệ bạch huyết: Tháng 9/2020.
Thành tích: 2 chức vô địch WTA, 6 danh hiệu IFT, từng 10 lần tham dự các giải Grand Slam (đánh đơn); 3 chức vô địch WTA, 4 danh hiệu IFT,5 lần dự các giải Grand Slam (đánh đôi).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x