15 tuổi vào Top 50
Năm ngoái, báo chí Mỹ đã từng trải qua một phen xôn xao sau khi tay vợt tuổi teen Coco Gauff bất ngờ đánh bại đàn chị Venus Williams ngay ở vòng 1 Wimbledon. Nhưng phải tới khi Coco hạ gục hạt giống số 3 Naomi Osaka tại Úc mở rộng vừa qua và chính thức lọt vào Top 50 thế giới, cuốn biên niên sử quần vợt xứ cờ hoa mới chính thức ghi tên cô vào một trong những vị trí trang trọng nhất.
Coco Gauff trở thành tay vợt 15 tuổi đầu tiên sau 15 năm lọt vào Top 50 WTA kể từ sau Sesil Karatancheva. Nếu chỉ tính trong biên giới nước Mỹ, Gauff là tay vợt người Mỹ đầu tiên sau 30 năm lọt vào Top 50 trước tuổi 15. Người Mỹ gần nhất làm được điều này là Jennifer Capriati, ở thời điểm 11 ngày trước khi kỷ niệm sinh nhật 14 tuổi. Và ai cũng biết, Jennifer Capriati là một trong những huyền thoại quần vợt Mỹ.
Tương lai của Coco Gauff cũng hứa hẹn sẽ rực rỡ khi cô hội đủ yếu tố để trở thành một tay vợt lớn. Khác với đa phần các ngôi sao quần vợt phải chuyển nhà tới kinh đô tennis Florida để tập luyện, Coco Gauff sinh ra ở mảnh đất đã tạo nên nhiều huyền thoại tennis thế giới.
Coco không hẳn là con nhà nòi, nhưng tố chất thể thao của cô được thừa hưởng từ cha mẹ. Nhà Gauff đều là những sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực thể thao thời còn ngồi trên giảng đường đại học. Là những người yêu thể thao, ông Corey và bà Candi đều mong muốn con cái mình lớn lên trở thành những VĐV.
Tuy nhiên, ở Atlanta, nơi ông bà sinh sống một thời gian rất dài, vốn là mảnh đất của rất nhiều môn thể thao khác nhau như bóng rổ, bóng chày, bóng đá, thể dục dụng cụ, khiêu vũ… Vậy nên tuổi thơ của Coco Gauff được tiếp xúc với rất nhiều môn thể thao. Cô từng chơi cả bóng chày trước khi bén duyên với tennis vào năm 2009, khi tình cờ xem một trận tennis của Serena Williams. Coco cảm thấy phấn khích trước những khán đài đầy ắp khán giả.
Tương lai của quần vợt Mỹ
“Tennis đã chọn Coco”, ông Corey Gauff nói. Vậy là bắt đầu từ năm 7 tuổi, Coco đã được bố định hướng theo nghiệp quần vợt. Những ngày tháng ngủ gà ngủ gật trên ghế sau xe bố bắt đầu. Ở tuổi ăn tuổi chơi, việc đánh thức một cô bé 7 tuổi vào sáng sớm không phải chuyện đơn giản. Nhưng chỉ cần hôm đó là buổi tập tennis, Coco sẽ tự động bật dậy không phàn nàn một lời. Sau mỗi buổi tập, cô nhóc 7 tuổi lại thao thao bất tuyệt nói về giấc mơ chiến thắng tại Grand Slam.
Deirdra Thomas, một người họ hàng của nhà Coco kể lại, ngay từ năm mới 11 tuổi, cô bé đã tự tin nói rằng, nếu có thể thì ông Corey nên mua vé dự khán Wimbledon hoặc Pháp mở rộng tặng cho họ hàng. Bởi sớm muộn gì cô bé cũng sẽ dự những giải Grand Slam danh giá này.
Nhận thấy triển vọng của Coco, bố mẹ cô thậm chí đã nghỉ việc để dành toàn thời gian hỗ trợ con gái. Năm Coco 10 tuổi, cô gia nhập học viện của Patrick Mouratoglou - người từng là HLV của Serena Williams trong một thời gian dài. “Ngay ở lần đầu gặp Coco, tôi đã biết cô bé ấy sẽ làm được điều gì đó trong tương lai”, Mouratoglou nói.
Ông đã đoán đúng. Chỉ 2 tháng sau, Coco lên ngôi vô địch giải quần vợt quốc gia dành cho lứa trẻ khi mới 10 tuổi 3 tháng. Cô trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử giải đấu này. Từ năm 2018, Coco đã được hãng trang bị thể thao New Balance mời ký hợp đồng quảng cáo. Đến tháng 3/2019, cô lại hợp tác với công ty Barilla (từng là nhà tài trợ của Roger Federer). Và giờ đây, với cột mốc lọt vào Top 50 khi mới 15 tuổi của Coco, có thể khẳng định tương lai của quần vợt Mỹ nằm trong tay Coco Gauff.
Huyền thoại sát cánh Dấu ấn ở Grand Slam |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn