Cuộc chiến của Djokovic có thể chỉ mới bắt đầu

LÂM PHONG
15:04 ngày 13-01-2022
Novak Djokovic đã giành chiến thắng trong phiên điều trần về vụ bị huỷ visa nhập cảnh Australia và đường hoàng có mặt trên sân tập chuẩn bị cho Úc mở rộng. Tuy nhiên, gian nan mà anh vừa phải trải qua có thể chỉ là khởi đầu cho một trận chiến.
Cuộc chiến của Djokovic có thể chỉ mới bắt đầu

Djokovic tiếp tục bị điều tra

Sau khi chiến thắng mà bố của Novak Djokovic ví von là “thắng lợi lớn nhất cuộc đời con trai tôi”, Novak Djokovic và các cộng sự đã nhanh chóng rời khỏi khu cách ly và khoe bức ảnh đang đứng trên sân tập. Nole viết trong phần trạng thái như sau: “Tôi vui mừng và biết ơn thẩm phán đã đưa ra quyết định đúng đắn trong vụ việc tôi bị huỷ visa nhập cảnh. Bất chấp những khó khăn phải đối mặt, tôi vẫn muốn ở lại và thi đấu tại Úc mở rộng. Tôi bay tới đây chỉ đơn giản để thi đấu tại một trong những giải đấu quan trọng nhất sự nghiệp của mình, để phục vụ những fan tuyệt vời của mình”.

Có thể thấy mức độ vui mừng trong bài đăng của Djokovic trên Instagram. Tuy nhiên, rất có thể rắc rối vẫn chưa buông tha anh - cả trong vụ visa nhập cảnh Úc lẫn những cản trở trong tương lai - nếu Nole vẫn tiếp tục chống lại việc tiêm phòng Covid-19.

Mới đây, báo chí lại đưa rầm rộ thông tin về việc Cơ quan biên phòng Australia đặt nghi vấn độ xác thực trong khai báo y tế của Djokovic. Một đoạn băng ghi âm đã được tung lên trên mạng. Trong đoạn băng này, một nhân viên hải quan đã hỏi Djokovic: “Anh có đi đâu trong 14 ngày trước khi nhập cảnh Australia hay không”. Và câu trả lời của Djokovic là: “Không”.

Tuy nhiên, dựa vào những bức ảnh check-in của Nole, có vẻ như tay vợt này đã di chuyển khá nhiều trong 14 ngày trước khi bay sang Australia. Anh được cho là đã tới Belgrade, sang Tây Ban Nha rồi tới Dubai trước khi nhập cảnh Australia. Nếu đây là sự thật thì khai báo y tế của Nole sẽ bị khép vào tội “không trung thực”. Anh sẽ tiếp tục bị điều tra và lại đối mặt với những câu hỏi từ cơ quan biên phòng.

Novak Djokovic khoe bức ảnh trên sân tập sau khi rời khỏi khu cách ly tại Úc

Nole sẽ bị giám sát chặt hơn

Thêm vào đó, Bộ trưởng bộ Nhập cư Úc, ông Alex Hawke thì lo ngại rằng, những tay vợt chưa tiêm vaccine nếu có thể tự do tham gia các giải đấu và nhập cảnh bất kỳ quốc gia nào chỉ dựa trên lệnh miễn trừ y tế có thể tác động xấu tới an toàn của cộng đồng, tạo tiền lệ xấu, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tuyên truyền việc phủ vaccine Covid-19.

Nole từ lâu luôn giữ quan điểm phi truyền thống về sức khoẻ và áp dụng rất nhiều cách tiếp cận không chính thống dưới góc nhìn khoa học đối với sức khoẻ của bản thân. Tay vợt người Serbia tin rằng anh sở hữu cơ địa thuộc nhóm thiểu số trong Top 100 tay vợt nam hàng đầu ATP - những người đã tiêm phòng Covid-19.

Djokovic có thể đã chiến thắng trước toà trên khía cạnh pháp lý, nhưng theo góc nhìn của tờ New York Post, Nole đã tự biến mình thành một “mục tiêu” của rất những quốc gia ủng hộ việc tiêm phòng. Kể từ giờ phút này, nhất cử nhất động của Nole, tất cả những nơi anh đã từng và sẽ đặt chân tới, đều sẽ chịu sự giám sát.

Djokovic cũng mất điểm đáng kể trong mắt NHM và đặc biệt là các đồng nghiệp. Theo Daily Mail đưa tin, chính phủ Úc đã tiến hành điều tra lại tất cả các trường hợp nhập cảnh Úc dựa trên miễn trừ y tế sau vụ việc của Nole. Như vậy, Djokovic đã gián tiếp ảnh hưởng tới một số đồng nghiệp và điều này khiến anh vốn đã không được yêu mến, càng trở nên khó ưa hơn.

Tất nhiên, Djokovic không phải là tay vợt duy nhất chống lại tiêm phòng, nhưng anh đang là tay vợt nổi tiếng nhất và tạo ra lùm xùm lớn nhất. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới nhóm những tay vợt từ chối vaccine. Nếu đại dịch Covid-19 vẫn còn tiếp tục hoành hành và sinh ra nhiều biến thể mới, làng quần vợt trong năm 2022 chắc chắn sẽ còn đối mặt với thêm những bài toán khó khi phải chào đón nhóm tay vợt chưa được trang bị vaccine.

Cuối cùng, tờ New York Post tin rằng, Nole có thể sẽ được thi đấu tại Úc mở rộng, nhưng đây không thể coi là chiến thắng tuyệt đối của anh. Bởi khó khăn giờ mới thật sự bắt đầu.

Bố Djokovic đã cầu cứu Nữ hoàng Anh
Theo tờ New Zealand Herald, bố của Novak Djokovic, ông Srdjan Djokovic đã gọi điện cầu cứu Nữ hoàng Anh Elizabeth. Ông khẩn khoản cầu xin Nữ hoàng Elizabeth có thể can thiệp vụ việc con trai ông bị chính quyền Úc huỷ visa và đưa ra yêu cầu trục xuất. “Tôi đã gọi điện cho Nữ hoàng Anh. Hành xử của Úc là sự chế giễu đối với quyền tự do. Họ đã đối xử với con trai tôi như một tội phạm chính trị hoặc kẻ khủng bố ở vịnh Guantanamo”, ông Srdjan nói.

Djokovic thừa nhận đã vi phạm quy định cách ly
Novak Djokovic vừa bất ngờ thừa nhận đã vi phạm quy định cách ly trong thời gian dương tính với Covid-19 tháng 12 vừa qua. Cụ thể, Nole đã tự ý rời khỏi nơi cách ly để thực hiện một buổi trả lời phỏng vấn và chụp ảnh, dù vẫn chưa âm tính với Covid-19. “Tôi thừa nhận mình đã di chuyển trong thời gian mắc Covid. Nhưng đó chỉ là một lỗi đánh giá sai tình hình”, Nole nói.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x