Sau khi chứng kiến giải Adria Tour của Novak Djokovic biến thành "ổ dịch" Covid-19, Liên đoàn quần vợt thế giới ITF đã ra thông báo.
"ITF và Kosmos Tennis - nhà tổ chức Davis Cup, đã lên kịch bản đối phó với mọi tình huống xấu có thể diễn ra. Chúng tôi đã đưa ra một số phương án tổ chức giải như không cho khán giả vào sân hoặc bán ra một số lượng vé hạn chế. Tuy nhiên, sau nhiều lần cân nhắc, chúng tôi đã quyết định hủy không tổ chức trong năm nay. Chúng tôi tin rằng, đây là một quyết định đúng đắn, đảm bảo an toàn sức khỏe của tất cả mọi người", trích tuyên bố của ITF.
Toàn bộ kế hoạch tài chính của công tác tổ chức vòng chung kết Davis Cup 2020 đã được chuyển sang mùa giải mới 2021.
Tờ L'Equipe của Pháp ước tính, việc hủy vòng chung kết Davis Cup 2020 sẽ giúp công ty Kosmos Tennis của ngôi sao bóng đá Gerard Pique tiết kiệm được số tiền khoảng 18 triệu euro. Tuy nhiên, ITF và Kosmos Tennis đã lên tiếng phủ nhận, quyết định trên không xuất phát từ động cơ tài chính.
"Hủy bỏ không tổ chức vòng chung kết Davis Cup năm nay là một quyết định rất khó khăn. Trong thời điểm có nhiều rủi ro dịch bệnh như bây giờ, việc tổ chức một giải đấu quốc tế với quy mô lớn như Davis Cup là không đảm bảo an toàn", ITF nhấn mạnh.
Trên tờ Marca, Rafael Nadal không giấu được nỗi thất vọng. “Sân chơi này có ý nghĩa lớn lao, là màu cờ sắc áo của các tay vợt. Nhưng đúng vào mùa giải được cải tổ mạnh mẽ, Covid-19 lại phá hỏng tất cả”.
Ở mùa giải năm ngoái, Nadal cùng Tây Ban Nha đã giành chức vô địch Davis Cup 2019 theo thể thức mới. Dự kiến, giải đấu năm nay sẽ diễn ra trong tháng 11 tới, nhưng lo ngại đại dịch Covid-19 nên Davis Cup được chuyển sang năm 2021, từ ngày 22-28/11.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn