"Trong tình cảnh hiện tại, tất cả mọi thứ đều rất khó dự đoán", Novak Djokovic chia sẻ với tờ New York Times hôm 20/8. "Tôi muốn được ra sân thi đấu và đó là lý do chính để tôi có mặt ở New York. Với cá nhân tôi, tôi không sợ phải rơi vào tình trạng sức khỏe nguy hiểm. Nếu tôi cảm thấy như vậy, có lẽ tôi đã không ở đây".
Hồi tháng 6 vừa qua, tay vợt Serbia đã không may bị nhiễm nCoV trong khi đang tham dự Adria Tour - giải quần vợt vùng Balkan do chính Djokovic đứng ra tổ chức. Dư luận lúc đó đã chỉ trích thậm tệ anh và xem giải đấu như một "ổ dịch". Một số tay vợt dự giải cũng đã bị nhiễm bệnh, trong số đó có Grigor Dimitrov, Borna Coric và Viktor Troicki.
"Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình đã làm gì sai cả", Djokovic trải lòng. "Tôi xin lỗi những người đã bị nhiễm bệnh. Nhưng liệu tôi có cảm thấy tội lỗi với bất kỳ ai nhiễm virus sau đó ở vùng Balkan không ư? Tất nhiên là không. Làm sao bạn có thể đổ lỗi cho một người về mọi thứ được?".
Djokovic cũng thừa nhận rằng, một trong những mục tiêu chính của anh là vượt qua kỷ lục 310 tuần giữ vị trí số một thế giới của Roger Federer. "Một trong những lý do tôi tiếp tục chơi quần vợt chuyên nghiệp ở cấp độ này là vì tôi muốn đẩy bản thân đến những giới hạn cao hơn nữa".
Trong bối cảnh hai giải sân cứng ở New York thiếu vắng cả Rafael Nadal và Roger Federer, Djokovic vì thế rất sáng cửa giành thêm một Grand Slam nữa, để có thể rút ngắn cách biệt với hai kình địch. Nadal không đến Mỹ vì muốn dành sức tập trung cho mùa giải đất nện châu Âu vào tháng 9, còn tay vợt Thụy Sỹ nghỉ hết năm nay do chấn thương đầu gối.
"Tôi không thể nói đó là lý do chính khiến tôi ở đây, nhưng đó cũng là một trong số những lý do. Điều quan trọng là môn thể thao của chúng tôi đã được tiếp diễn", tay vợt số một thế giới nói thêm.
Federer hiện đang giữ kỷ lục với 20 Grand Slam, Nadal kém một, còn Djokovic kém ba danh hiệu nữa. Tay vợt Serbia đang có 282 tuần giữ ngôi đầu bảng xếp hạng ATP.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn