Hôm 22/7, người ta đã bắt gặp Novak Djokovic cùng nhóm bạn tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Marbella, Tây Ban Nha. Không một ai trong nhóm, kể cả tay vợt Serbia đeo khẩu trang hoặc tuân thủ quy định giãn cách xã hội.
Có thể thấy, họ thoải mái trò chuyện, vui đùa với nhau, và thậm chí còn có sự tiếp xúc gần với một số fan hâm mộ lại gần xin phép chụp ảnh.
Đất nước Tây Ban Nha vừa trải qua những tháng ngày khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19. Cách đây ít ngày, chính phủ nước này đã bắt đầu nới lỏng các quy định nhưng vẫn bắt buộc đeo khẩu trang tại khu vực công cộng.
Tại các bãi biển được phép mở cửa trở lại, lực lượng cảnh sát sẽ thực hiện tuần tra, kiểm tra và phạt tiền những trường hợp vi phạm, trong đó mức phạt dành cho hành vi không đeo khẩu trang là 110 USD (khoảng 2,5 triệu đồng).
Cách đây một tháng, Djokovic cùng vợ Jelena không may bị nhiễm Covid-19 và Adria Tour - giải đấu vùng Balkan do anh đứng ra tổ chức đã phải hứng chịu không ít chỉ trích từ dư luận. Sau 10 ngày điều trị, tay vợt 33 tuổi thông báo đã có kết quả xét nghiệm âm tính.
Khỏi bệnh được ít hôm, Djokovic đã nhanh chóng trở lại tập luyện và không giấu ý định tham dự mùa giải sân cứng Bắc Mỹ. Mặt sân mà tay vợt số một thế giới tập luyện giống với mặt sân cứng tại US Open và ở các giải đấu khác trong cùng khu vực.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn