Rafael Nadal là một trong 32 người chơi trực tuyến Madrid Open Virtual Pro 2020 - giải đấu được mô phỏng từ giải Madrid Open mà đáng lẽ ra đã được tổ chức nếu không vì dịch Covid-19.
Giải đấu trên hệ máy PlayStation này được tay vợt kỳ cựu Feliciano Lopez tổ chức và diễn ra từ ngày 27/4 tới 30/4. Vì là game nên mỗi trận đấu chỉ diễn ra trong 1 set và thắng 3 game là đủ, hoặc nếu hòa 3-3 sẽ vào tie-break.
Xếp cặp của giải Madrid Open Virtual Pro đã đưa Nadal gặp Denis Shapovalov ở vòng 1. Trận đấu đó đã được chiếu trực tiếp trên Youtube. Hai bên ngang tài ngang sức và buộc phải vào loạt tie-break để phân thắng thua. Bản lĩnh sân đất nện của Nadal tiếp tục được đưa từ đời thực vào game khi anh thắng 7-3 để giành thắng lợi chung cuộc 4-3.
Sau trận này, theo dự kiến, Nadal sẽ chạm trán một Youtuber nổi tiếng, DjMariio người Tây Ban Nha. Tuy nhiên trước khi trận đấu diễn ra, nhà tổ chức Feliciano Lopez đột nhiên nhận được tin nhắn từ Nadal nói anh đã bị đau lưng và do đó xin được dời trận đấu sang hôm sau.
Lopez cho biết anh không rõ Nadal bị đau lưng trong lúc tập luyện hay vì lý do gì khác, nhưng Nadal tỏ ra khá lo lắng nên không muốn ngồi chơi thêm. Trong khi đó những khán giả theo dõi trận đấu trên YouTube tỏ ra khá khôi hài khi để lại những bình luận châm biếm lịch sử chấn thương thời gian gần đây của Nadal.
Cũng tham gia vào giải tennis trên video game này còn có Andy Murray và anh khiến nhiều khán giả phải buồn cười khi vừa thi đấu vừa bình luận trận đấu của mình, liên tục trêu chọc đối thủ Benoit Paire trước khi đánh bại tay vợt người Pháp với tỷ số 3-1.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn