Nadal lần thứ 8 vô địch Rome Masters
Hạt giống số 1 – Rafael Nadal cần tới 3 set đấu mới có thể khuất phục được Alexander Zverev ở chung kết Rome Masters 2018 với các tỷ số là 6-1,1-6 và 6-3. Với chiến thắng này, Nadal đã có danh hiệu Rome Masters thứ 8 trong sự nghiệp. Đây cũng là danh hiệu ATP Masters thứ 32 của “Bò tót”.
Xét về thành tích đối đầu, tay vợt trẻ người Đức đã thua Nadal trong cả 4 trận gặp nhau trước đây. Trận thua mới đây nhất của Zverev trước Nadal là tại Davis Cup diễn ra hồi đầu tháng 4 năm nay.
Mặc dù có thành tích thi đấu tiến bộ vượt bậc trong suốt thời gian qua, nhưng Zverev chỉ đủ sức gây khó dễ cho “ông vua sân đất nện” mà thôi.
Nadal chật vật lên ngôi vô địch ở Rome Masters 2018
Nhưng công bằng mà nói trận chung kết Rome Masters 2018, “thần may mắn” đã mỉm cười với Nadal, khi anh rơi vào thế hiểm thì cơn mưa xuất hiện.
Việc trận đấu bị gián đoạn đã giúp Nadal lật ngược tình thế. Nếu không kịch bản trận đấu này đã đi theo chiều hướng khác.
Bước vào trận đấu, Nadal bị “cháng” trước lối đánh cực kỳ khó chịu của Zverev khi tay vợt trẻ người Đức liên tục ép trái khiến “Bò tót” bị bẻ break ở ngay game thứ nhất.
Tuy nhiên, “ông vua sân đất nện” đã nhanh chóng dập tắt ý chí chiến đấu của tay vợt người Đức khi anh thắng liền 6 game để có chiến thắng với tỷ số cách biệt 6-1, chỉ sau 33 phút tranh tài.
Sang set 2, Alexander Zverev cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, anh chơi tấn công liên tục buộc Nadal mắc sai lầm trước sự reo hò của các CĐV.
Tay vợt trẻ người Đức bất ngờ bẻ được 2 game giao bóng của Nadal rồi sau đó vươn lên trước với tỷ số 5-0. Điều này khiến fan hâm mộ của Nadal tỏ ra khá lo lắng.
Nếu không có những cơn mưa bất chợt thì Zverev có thể đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Rome Masters
Những nỗ lực của Nadal chỉ giúp anh thắng được 1 game duy nhất trước khi chịu gác vợt với tỷ số 1-6. Qua đó, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Sang set 3 quyết định, hưng phấn sau khi giành chiến thắng ở set đấu trước đó Zverev lập tức tung đòn phản công rất mãnh liệt, anh bẻ game giao bóng của Nadal ở ngay thứ nhất (cho dù Nadal đã có 2 lần cứu break thành công).
Khi tỷ số đang là 3-1 nghiêng về tay vợt trẻ người Đức thì trận đấu bị gián đoạn vì trời mưa.
Những cơn mưa đã làm trận đấu bị hoãn tới 2 lần
Sau khi trận đấu trở lại, Nadal thi đấu thăng hoa bẻ lại game giao bóng của Zverev ở game thứ 6 để cân bằng điểm số 3-3.
Tiếp đó, anh đoạt thêm 1 break nữa ở game thứ 8 để đánh gục hoàn toàn ý chí của Zverev, trước khi chốt hạ tỷ số 6-3 ở set 3.
Chung cuộc, Nadal đã đánh bại Alexander Zverev ở chung kết Rome Masters 2018 với các tỷ số là 6-1,1-6, 6-3 - sau hơn 2 giờ 6 phút thi đấu (không tính thời gian gián đoạn vì trời mưa).
Với chiến thắng này, Nadal đã có danh hiệu Rome Masters thứ 8 và là danh hiệu ATP thứ 78 trong sự nghiệp.
Đây cũng là danh hiệu ATP Masters 1000 thứ 32 của “ông vua sân đất nện”. Điều này giúp "Bò tót" tiếp tục dẫn đầu trong danh sách tay vợt giành nhiều danh hiệu ATP Masters nhất trong lịch sử, hơn người xếp ngay sau là Djokovic 2 danh hiệu.
Hơn thế nữa, Nadal sẽ đòi lại ngôi số 1 thế giới của Roger Federer.
Nguồn Bongdaplus
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn