"Tôi không thể đoán trước được lúc nào mình sẽ từ giã sự nghiệp", Rafael Nadal nói với tờ El Periodico hôm 22/10.
"Không ai có thể tiên đoán được tương lai. Tôi không biết cuộc sống sẽ mang đến điều gì. Có thể những gì xảy ra trong tương lai sẽ khiến tôi tan vỡ những dự định và kế hoạch đang ấp ủ. Hy vọng rằng, điều đó sẽ không xảy ra", tay vợt 34 tuổi chia sẻ.
"Cho đến ngày hôm nay, tôi thấy viễn cảnh đó khó có thể đến, nhưng tôi luôn đặt bản thân ở tư thế sẵn sàng cho kịch bản đó. Mọi thứ thay đổi rất nhanh và con người ta đều phải có sự chuẩn bị. Tất nhiên, tôi không sợ ngày đó sẽ đến và bởi vậy, tôi không tính trước chuyện đó".
Đánh bại tay vợt số một thế giới Novak Djokovic ở chung kết giải Grand Slam đất nện hôm 11/10, Nadal chạm mốc danh hiệu thứ 13 ở Roland Garros. Đồng thời, "Vua sân đất nện" cũng san bằng kỷ lục 20 Grand Slam của Roger Federer.
Ở tuổi 34, Nadal nhận thức rõ một điều, tuổi tác đang trở thành gánh nặng trên những hành trình trước mắt. Tuy nhiên, anh không trốn tránh nó mà sẵn sàng đối mặt.
"Tôi tin rằng, mình sẽ cảm nhận được thời điểm nào thích hợp. Đó sẽ là lúc mà tôi không còn thấy niềm đam mê thúc đẩy bản thân ra sân tập mỗi buổi sáng nữa - nguồn động lực để đạt được những mục tiêu và duy trì sự ganh đua. Khi điều đó xảy ra cũng là lúc tôi nên nói lời từ giã và bắt đầu những việc quan trọng hơn tennis", Nadal nói.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn