Đây cũng là một trong những giải đấu đầu tiên được tổ chức sau đại dịch Covid-19, nguyên nhân đã khiến các hoạt động tennis bị ngưng trệ từ đầu tháng 3 năm nay.
Thiếu vắng hai tay vợt tên tuổi là Karolina Pliskova hiện đang xếp số 3 thế giới và Marketa Vondrousova - người đã thua Ashleigh Barty ở chung kết Roland Garros năm ngoái, nên Petra Kvitova không gặp mấy khó khăn để đi đến trận đấu cuối cùng.
Tại chung kết, cựu tay vợt số 2 thế giới đối mặt với Karolina Muchova. Tuy gặp chấn thương nhẹ ở khuỷu tay nhưng tay vợt 30 tuổi đã dễ dàng đánh bại đối thủ hạng 26 thế giới sau hai set với cùng tỷ số 6-3, qua đó lên ngôi vô địch mà không thua một set nào.
"Điều khác thường ở giải đấu này là chỉ có những tay vợt trong nước tham dự nhưng chúng tôi đã quen với tình cảnh này trong thời gian gần đây", Kvitova - nhà vô địch hai danh hiệu Grand Slam, ở Wimbledon 2011 và 2014, phát biểu với Reuters sau trận đấu.
"Bên cạnh đó, còn những điều đặc biệt khác như không có khán giả, các cô bé nhặt bóng phải đeo găng tay và khẩu trang. Bầu không khí này từ trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ thấy nhưng mọi thứ đều ổn. Để tổ chức được giải đấu này là một nỗ lực phi thường”.
Hồi tháng 2 đầu năm nay, người đẹp Czech đã thua Aryna Sabalenka ở chung kết Qatar Open 2020 trước khi các giải đấu quần vợt bị "đóng băng" do đại dịch Covid-19.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn