Những chấn thương lãng xẹt nhất làng banh nỉ

Cẩm Chi
09:30 ngày 25-01-2021
Có ngàn lẻ một lý do khiến cho những tay vợt phải nghỉ thi đấu dài kỳ. Sai lầm từ việc ăn mừng, giận dữ, hay trong hoạt động thường ngày... đều có thể khiến họ phải trả giá bất cứ lúc nào. Đáng chú ý hơn, tỷ lệ mắc tai nạn ngớ ngẩn dẫn đến chấn thương lại xuất hiện dày đặc ở những nhà vô địch Grand Slam.
Những chấn thương lãng xẹt nhất làng banh nỉ

Tự đập đầu vào vợt

Andy Murray hay Rafael Nadal là những người nổi tiếng với thói quen gõ vợt vào đầu trong khi thi đấu, nhưng họ chưa bao giờ phải trả giá đắt như Mikhail Youzhny. Tại Miami Open 2008, tay vợt người Nga cố gắng kiếm một điểm break trước Nicolas Amalgro nhưng không thành công. Quá thất vọng với bản thân, Youzhny tự đập đầu mình vào cán vợt đến mức máu chảy ròng ròng. “Cho đến trước khi tình huống ấy xảy ra, tôi cảm thấy khá nặng nề. Pha đập đầu đó làm mọi áp lực tan biến, và cuối cùng tôi đã thắng”, Youzhny nói.

Khiêu vũ

Một trận đấu quần vợt chuyên nghiệp luôn yêu cầu các tay vợt phải vận động mạnh, đến mức một cú xoay trụ không đúng động tác cũng có thể gây nên chấn thương nghiêm trọng. Vì thế, VĐV thường được yêu cầu không làm những việc có thể gây nên chấn thương ngoài sân bóng. Nhưng ai có thể tưởng tượng nổi một người như Kim Clijsters lại phải ngồi ngoài nhiều tháng chỉ vì một lần nhảy nhót quá đà? Năm 2011, cô khiêu vũ tại đám cưới của một người họ hàng và bị ngã. Ai đó giẫm lên ngón chân cái Kim, gây ra chấn thương khiến cô phải giải nghệ lần 2 sau đó 1 năm.

Giẫm phải mảnh chai

Con số 13 thực sự mang đến vận xui cho nhiều người, bao gồm cả Serena Williams. Ít ngày sau khi nâng cúp vô địch ở Wimbledon 2010, cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 13 trong sự nghiệp của mình, Serena gặp phải tai nạn oái oăm trong một quầy bar ở Munich. Giữa đám đông đang hò reo ầm ĩ xem World Cup, một người làm rơi vỡ chai bia đúng lúc Serena bước qua. Hậu quả là chận phải cô giẫm lên đống mảnh chai vỡ, chảy máu xối xả. Ngay lập tức được đưa đến bệnh viện, nhà vô địch Wimbledon phải mất thêm 2 lần phẫu thuật và vài tháng tập phục hồi chức năng.

Tự kẹp tay vào cửa

Chức vô địch Wimbledon 2001 chỉ là một trong vô vàn kỷ niệm đáng nhớ cùng trái banh nỉ của Goran Ivanisevic. Anh là ví dụ khiến những tay vợt khác phải luôn ghi nhớ về việc mang theo êkíp khi luyện tập để tránh tai nạn không đáng có. Một ngày nọ, Ivanisevic rời nhà ở Monte Carlo để đến sân tập. Đúng lúc chuẩn bị bước khỏi cửa, túi đựng vợt của anh rơi xuống đất. Nhảy ra đỡ túi, tay vợt này không để ý cánh cửa đang sập vào, khiến anh bị kẹp tay, nứt xương ngón giữa tay phải.

Mất ngón tay vì ngựa

Gottfried Von Cramm là một trong những tay vợt nổi tiếng nhất của Đức kể từ sau Thế chiến thứ hai. Ông từng giành vị trí số 1 thế giới trước kỷ nguyên Mở cùng 2 chức vô địch Roland Garros dù tay phải chỉ có 4 ngón. Nguyên nhân khiến tay vợt người Đức mất ngón trỏ bên phải cũng khá trớ trêu. Hồi nhỏ, gia đình ông có nuôi một đàn ngựa. Trong lúc Von Cramm giơ tay định xoa đầu một chú ngựa, con vật phản chủ liền đớp lấy ngón trỏ của ông.

Đồng đội húc phải nhau

Mark Philippoussis và Goran Ivanisevic đều là những tay vợt nổi tiếng với lối di chuyển băm bổ trên sân đấu. Thế nên, không có gì ngạc nhiên nếu họ va phải nhau khi đối đầu. Điều này rốt cục đã trở thành sự thật khi họ thi đấu tại Toronto nhiều năm trước, nhưng dẫn đến việc cả hai đều gặp chấn thương nghiêm trọng thì thật khó tưởng tượng. Ivanisevic cố cứu quả bóng trên lưới, còn Philippoussis gắng đánh trả, cuối cùng là va phải nhau. Trận đấu kết thúc trong cảnh đôi bên sứt đầu mẻ trán.

Vỡ “bàn tọa”

Tại Bangkok Open 2009, tay vợt Mỹ Sam Querrey đã có một kỷ niệm vô cùng đáng quên. Ở một buổi tập, anh ngồi lên bàn thủy tinh buộc dây giày. Bất thình lình, chiếc bàn vỡ tan khiến “bàn tọa” tay vợt này sập thẳng xuống đất. Querry trầy xước toàn thân, vết máu bám đầy phòng thay đồ. May mắn cho Querrey là anh chỉ gặp vết thương ở phần mềm chứ xương và gân không bị ảnh hưởng. Nói về sự cố này, anh chỉ đáp một câu ngắn gọn: “Ngày tồi tệ nhất trong đời”.

Tự đấm mình

Yevgeny Kafelnikov, nhà cựu vô địch Roland Garros từng phải rút lui khỏi Australian Open vì gặp chấn thương nghiêm trọng ngay trước thềm giải đấu. Ít ai biết căn nguyên sự việc đến từ phòng tập gym, khi Kafelnikov nứt xương bàn tay trong lúc tập làm võ sĩ quyền Anh nghiệp dư. Chấn thương này khiến anh phải ngồi ngoài suốt 3 tháng. Trở lại thi đấu ở Monte Carlo 1997, anh chia sẻ: “Tin hay không tùy mọi người, đến lúc này tôi vẫn thấy đau khi cầm vợt. Trở lại lúc này hơi sớm, nhưng tôi rất muốn thi đấu”.

Tự “thiêu”

Chứng kiến Rafael Nadal cứu bóng, mọi người đôi lúc cảm tưởng anh chạy trước cả khi tính toán có cứu được tình huống đó hay không. Lối chơi có phần hấp tấp đó dường như được Rafa thể hiện ở cả ngoài đời. Bất chấp lời cảnh báo từ nhân viên ở một nhà hàng Nhật Bản, Rafa vẫn nhanh nhảu cầm tay vào chiếc chảo rán đang cháy hừng hực. Hậu quả là bàn tay của anh bốc cháy theo đúng nghĩa đen. May là vết thương đó xảy ra ở tay không thuận nên Rafa không phải ngồi ngoài.

Bị chó húc

Kim Clijsters dường như rất có duyên với những tai nạn hy hữu bên ngoài sân quần vợt. Tay vợt người Bỉ rất yêu chó, và cô luôn có vài người bạn bốn chân bên cạnh. Trong một lần chơi đá bóng ở vườn nhà, Kim bị chú chó của mình húc phải đến mức ngã nứt xương cụt. Hồi tưởng lại về chấn thương lần đó, Kim luôn cảm thấy mình thật ngớ ngẩn vì phải ngồi ngoài vì một tai nạn như thế.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x