Những ngôi sao bị lãng quên (kỳ 3): Marcos Baghdatis, nụ cười luôn nở

Điệp Anh
09:51 ngày 01-04-2021
Marcos Baghdatis xứng đáng được coi là tấm gương về tinh thần lạc quan. Dù trong hoàn cảnh nào, kể cả lúc yếu lòng nhất hay khi thua cuộc, cựu tay vợt người Síp vẫn luôn rèn cách giữ cho mình nụ cười.

Baghdatis được nhớ tới với tư cách tay vợt từng vào đến chung kết giải Australian Open 2006 và bán kết giải Wimbledon cùng năm. Anh từng loại 3 tay vợt trong Top 10 thế giới trên đường vào chung kết Australian Open 2006. Baghdatis được nhớ đến là chuyên gia bám cuối sân với những cú đánh thuận tay rất chuẩn xác. Và trên hết, hình ảnh Baghdatis đọng mãi trong tâm trí người hâm mộ chính là nụ cười lạc quan.

Baghdatis bắt đầu cháy bỏng ước mơ trở thành tay vợt chuyên nghiệp từ năm 1992. Hồi đó, Baghdatis lên 7 tuổi và theo dõi trận chung kết giải Wimbledon giữa Goran Ivanisevic và Andre Agassi qua truyền hình. Baghdatis không bao giờ quên hình ảnh Ivanisevic đánh trái tay đưa bóng rúc lưới trong tình huống match point (điểm mà tại đó người đang tạm dẫn có thể thắng trận đấu nếu thắng tại điểm này), hình ảnh Agassi bật khóc ăn mừng chức vô địch Wimbledon đầu tiên (và cũng là duy nhất) trong sự nghiệp. Chú bé 7 tuổi người Síp thần tượng Agassi và ước mơ có ngày được như thần tượng.

14 tuổi, Baghdatis rời xa gia đình để sang một học viện quần vợt ở Paris ăn tập. Có giai đoạn suốt 10 tháng liền Baghdatis không được gặp cha mẹ. Baghdatis kể: “Không chỉ phải xa cha mẹ, tôi còn phải xa những người bạn lớn lên cùng mình từ bé tí, xa những người thân quen. Đó thực sự là giai đoạn khó khăn nhất mà tôi từng trải qua.

Marcos Baghdatis (trái) và Roger Federer sau trận chung kết Australian Open 2006

Nhưng rồi tôi tự nhủ muốn hiện thực giấc mơ trở thành ngôi sao quần vợt, tôi phải biết cách chấp nhận những hi sinh. Chẳng có gì tự nhiên chợt đến trong ngày một ngày hai cả. Chúng ta đều phải gây dựng mọi thứ suốt cả quá trình. Tôi nhận ra việc duy trì niềm tin “Tôi có thể làm được” còn quan trọng hơn cả các chỉ số IQ. Từ đó, tôi đón nhận mọi thứ rất vui vẻ. Tôi tập cho mình nhìn nhận sự việc, nhìn nhận vấn đề từ góc độ tích cực”.

Năm 2005, tại giải US Open, Baghdatis hồi đó mới leo lên hạng 72 thế giới mạnh dạn xin được đánh tập một set với thần tượng mà mình đã cổ vũ qua ti vi 13 năm trước: Andre Agassi. Về sau Agassi kể: “Bình thường tôi không có thói quen đánh tập với các tay vợt khác tại các giải Grand Slam. Nhưng Baghdatis với vẻ cầu thị đặc biệt đã làm tôi phá lệ. Tôi thắng set đánh tập đó với tỷ số 6-2. Đánh xong, cả tôi lẫn Baghdatis đều cười rất tươi. Tôi bảo với Baghdatis rằng cậu ấy có lối đánh khá giống tôi. Baghdatis đáp rằng chuyện đó không phải ngẫu nhiên. Cậu ấy bảo cậu ấy lớn lên với tấm hình của tôi dán trên tường trong phòng cậu ấy”.

1 năm sau đó, Baghdatis có cơ hội gặp lại Agassi tại giải US Open. Lần này không còn phải xin đánh tập cùng thần tượng 1 set nữa. Fan và thần tượng so vợt với nhau tại vòng 2 của US Open 2006. Nếu Agassi thất bại, đó có thể là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp ngôi sao người Mỹ này. Kết quả, Agassi đánh bại Baghdatis với tỷ số 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 7-5. Baghdatis đã rất nỗ lực gỡ lại 2 set nhưng không thể ngược dòng trước thần tượng vì cái chân bị đau.

Nụ cười luôn nở trên môi giúp Baghdatis được cả đối thủ lẫn NHM yêu mến

Tan trận, Agassi và Baghdatis ở trong phòng thay đồ cùng nhau. Khi Agassi quay lại nhìn Baghdatis, đập vào mắt Agassi chính là nụ cười của Baghdatis.

Baghdatis là thế. Người luôn biết giữ nụ cười lạc quan. Bảo sao Baghdatis không bao giờ bị đối thủ và khán giả ghét.

Baghdatis tâm sự: “Bất kể là tôi làm việc gì, tôi đều tìm được niềm hứng khởi trong đó. Nếu không tìm thấy được sự hứng khởi, tôi sẽ không làm. Với tôi, sống là phải vui. Trong sự nghiệp của tôi, đúng là có nhiều lúc tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng tôi luôn nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực”.

Baghdatis theo đường cầm vợt chuyên nghiệp do chịu ảnh hưởng từ thần tượng Agassi. Rồi bản thân Baghdatis lại trở thành thần tượng của những tay vợt thuộc các thế hệ sau. Tay vợt người Hy Lạp, Stefanos Tsitsipas (người trẻ hơn Baghdatis 13 tuổi) đánh giá: “Sự nghiệp của Baghdatis không chỉ là niềm tự hào với cá nhân anh ấy nói riêng mà cả với Sip nói chung. Baghdatis sinh ra và lớn lên tại một quốc gia nhỏ bé, nơi mà truyền thống thể thao và lịch sử tennis gần như là con số 0. Baghdatis thực sự đáng ngưỡng mộ”.

“Không ngừng học hỏi Big 3”

Baghdatis nói rằng anh được truyền cảm hứng sống từ sự nghiệp quần vợt của Big 3 (Rafael Nadal, Roger Federer và Novak Djokovic). “Tôi luôn muốn duy trì sự tích cực, thái độ lạc quan trong cuộc sống. Những khó khăn, thất bại buộc chúng ta phải học hỏi để lớn lên. Việc cải thiện bản thân là một nỗ lực không ngừng. Tôi học được những điều đó khi nhìn vào Big 3. Mọi người chỉ nhìn vào thành tích vĩ đại của họ mà không nghĩ rằng để lên đến đỉnh cao, họ đã phải nỗ lực với ý chí khủng khiếp ra sao”,  tay vợt người Đảo Síp chia sẻ trên Essentially Sports.

Vài nét về Baghdatis

Tên đầy đủ: Marcos Baghdatis
Ngày sinh: 17/6/1985
Nơi sinh: Paramytha, Đảo Síp
Chiều cao: 1m78
Thi đấu chuyên nghiệp: từ 2003
Giải nghệ: 2019
Tay thuận: phải
Tổng tiền thưởng: 8.918.917 USD
Thành tích: 349 thắng, 274 thua
Danh hiệu: 4
Thứ hạng ATP cao nhất:     8 (21/8/2006)
Thành tích đơn nam: Úc mở rộng: Á quân (2006)
Pháp mở rộng: vòng 4 (2007)
Wimbledon: bán kết (2006)
Mỹ mở rộng: vòng 4 (2016)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x