Giải mã tay vợt ấn tượng của Australian Open 2023

'Nick ngang tàn' hình thành như thế nào?

Hoành Bồ
08:28 ngày 15-01-2023
Tay vợt gây tranh cãi bậc nhất thế giới tennis đương đại, người từng là một cậu bé mũm mĩm bị hen suyễn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Australian Open 2023. Anh là Nick Kyrgios.
Nick Kyrgios: 'Nick ngang tàn' hình thành như thế nào?

Điều gì làm nên cá tính của Kyrgios?

Canberra, thủ đô của Australia, có một mùa đông giá rét. Cái lạnh cắt da cắt thịt đến nỗi cậu bé Nick không thể cầm được chiếc vợt. Ông George, cha cậu bé nghĩ ra một phương pháp hay: Đổ đầy nước nóng vào một cái bồn, sau đó Nick vào trong đó ngâm mình tập luyện. Giờ thì Kyrgios đã có thể cầm chiếc vợt của cậu ấy.

Bà Nill, mẹ của ba đứa con nhà Kyrgios: Christos (sinh năm 1987), Halimah (1989) và cậu út Nick (1995), nhớ lại: “Tôi không biết Nick thường tập luyện như thế nào vào buổi sáng. Nick ghét trời mưa, nên chỉ khi trời mưa nó mới ngừng tập. Bằng không, nó sẽ ở đó, chơi tennis cả 12 tháng trong năm”.

Khi xem lại bức ảnh 2 đứa con trai tập luyện, bà Nill cười mãn nguyện: “Chúng luôn cố gắng tập luyện, bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng. Dù vậy, nhiều hôm mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch, chúng nó không cử động nổi chân tay. Trời lạnh lắm!”.

Dù nơi này có một mùa đông buốt giá và những cơn mưa thật “xấu xí” nhưng Nick Kyrgios yêu Canberra hơn bất cứ nơi nào khác trên đời. “Canberra là nhà của nó - Nick ấy cảm thấy an toàn. Khi Christos và Nick ở đây, chúng tôi cười đến mỏi cả mồm. Nếu không chơi quần vợt, tôi nghĩ chúng có thể trở thành diễn viên hài” - bà Nill tự hào kể về những đứa con.

Mỗi khi lịch trình cho phép, Nick Kyrgios đều vội vã về với gia đình. Ở Canberra, người ta thường bắt gặp Kyrgios dắt hai chú chó King và Quincy đi dạo. Thỉnh thoảng, anh ấy cũng quay lại Trung tâm quần vợt Lyneham. Nơi đây, Nick thường đạp xe 15 phút mỗi ngày để tập luyện tennis. 

Mỗi buổi tập của cậu bé luôn được dõi theo bởi một CĐV trung thành: Bà nội Nick. Sau khi bà qua đời năm 2014, Nick đã quyên góp tiền để xây dựng “Túp lều của Nanna”, một vọng lâu nhỏ ở Lyneham để khán giả có thể xem các trận đấu tennis tại đây dưới cái bóng râm mát.

Gã ngông của làng tennis

Ngày hôm nay, giới mộ điệu dừng những tính từ mạnh để miêu tả về Nick Kyrgios: Một gã ngang tàng, tay “bad boy”, kẻ điên khùng, và hơn hết là một tài năng thiên bẩm.

Để hiểu được điều gì đã hình thành nên tính cách, con người của tay vợt này, chúng ta cần ngược thời gian lại một thế hệ. Khi ông George - cha của Nick lên 7, ông cùng gia đình di cư từ Georgani, một miền đất liền ở Hy Lạp đến Úc. Năm bà Nill lên 8, gia đình người Malaysia chuyển từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Queanbeyan, phía đông nam New South Wales.

Mẹ của Nick Kyrgios hồi tưởng: “Thời niên thiếu với tôi là một nỗi đau đớn. Tôi đã phải đối diện với sự phân biệt chủng tộc khủng khiếp. Khi đi học, tôi ngồi trên một băng ghế dài và ước rằng có ai đó chơi với tôi. Tôi bị cô lập, bị đám bạn gọi bằng bất cứ cái tên phỉ báng nào mà họ nghĩ ra cho một người có nước da ngăm đen”.

Bà Nill tin rằng thời thơ ấu của mình đã ảnh hưởng đến việc nuôi dạy con cái theo hai cách. Đầu tiên, “Tôi bảo vệ chúng, tôi là gà mái mẹ”. Thứ hai, bà muốn cho đám trẻ có những cơ hội mà bà đã thiếu trong cuộc đời mình. “Tôi hống hách, kiên cường, bởi vì khi lớn lên tôi chẳng có gì cả” - vì những đứa con, người mẹ ấy đã luôn tự nhủ như thế.

Bà Nill là một chuyên viên phần mềm, còn ông George làm nghề thợ sơn. Họ làm việc quần quật mỗi ngày, gắng gượng chu toàn cho gia đình. Cuộc sống tại Australia chẳng hề dễ dàng cho những người nhập cư, chi phí đắt đỏ và cơ hội tìm việc làm tốt cũng không dễ.

“Răng của tôi rất tệ nên tôi thề rằng bọn trẻ sẽ không bao giờ có hàm răng xấu. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức và chúng tôi đã trả 100 USD mỗi tháng để cả 3 đứa niềng răng trong nhiều tháng. Cho đến giờ, tôi vẫn có thể nhớ lần thanh toán cuối cùng” - với tư tưởng ấy, 3 đứa trẻ nhà Kyrgios được cha mẹ bao bọc trong một vỏ bọc an toàn, được yêu thương vô điều kiện và tạo điều kiện phát triển tài năng.

Nhưng đáp lại, chúng phải cho thấy bản thân xứng đáng. Ông George và bà Nill đòi hỏi rất cao ở những đứa con mà họ đã “đặt cược” tất thảy: “Tôi rất nghiêm khắc. Tôi và ông George đặt ra những yêu cầu cao, và chúng phải nỗ lực, giống như chính chúng tôi vậy”.

“Ngựa chứng” lại vỗ ngực
Nick Kyrgios không thực sự chơi tốt tại Australian Open, dù có lợi thế khán giả cổ vũ nhiệt tình. Lần đi xa nhất của tay vợt hạng 21 ATP là đến tứ kết năm 2015, khi Kyrgios mới 20 tuổi. Năm ngoái, tay vợt này dừng chân ngay từ vòng 2. Tuy vậy, Nick vẫn vỗ ngực tự nhận mình nằm trong nhóm các tay vợt xuất sắc nhất: “Tôi là một trong những tay vợt giỏi nhất thế giới nên tôi chắc chắn sẽ tham dự Australian Open, tôi tự tin dù tham dự bất cứ giải đấu nào. Lần này có một chút khác biệt khi tôi là một trong những ứng cử viên”.

Trát tòa án chờ Kyrgios
5 ngày sau trận chung kết Australian Open 2023, Nick Kyrgios sẽ phải hầu tòa. Vụ bạo hành bạn gái cũ Chiara Passari từ tháng 1 năm ngoái khiến tay vợt này gặp nhiều rắc rối. Cô nàng Chiara không có ý định tha thứ cho bạn trai cũ. Bởi lẽ, Kyrgios đã tấn công khiến cô người mẫu này chịu tổn thương sâu sắc. Đã thế, tay vợt hạng 21 ATP còn công khai đoạn tin nhắn giữa hai người, khiến Chiara bị chỉ trích từ các fan Kyrgios. Kyrgios đang cố gắng bác bỏ cáo buộc dựa trên lý do sức khỏe tinh thần.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x