'Nội chiến', mối đe dọa với Autralian Open 2021

Cẩm Chi
06:21 ngày 21-01-2021
Không phải Covid-19, chính những bất đồng giữa các VĐV và BTC Australian Open 2021 mới là nguyên nhân khiến giải Grand Slam đầu tiên trong năm có nguy cơ vỡ trận.
'Nội chiến', mối đe dọa với Autralian Open 2021

Những tranh cãi nổ ra bắt nguồn từ quy định cách ly của chính quyền Australia, dành cho các tay vợt tới Melbourne tranh tài. Như đã đưa tin từ trước, các VĐV dự Australian Open không được phép ra khỏi phòng khách sạn trong suốt 14 ngày thực hiện cách ly, trải qua 5 lần xét nghiệm Covid-19 bắt buộc trong khoảng thời gian này.  

Đây là mấu chốt của vấn đề. Các tay vợt phải giam mình trong phòng kín rộng chừng 40m2, tuyệt đối không được ra ngoài theo đúng nghĩa đen. Đồ ăn sẽ được giao lên tận phòng và mỗi phòng sẽ có một tình nguyện viên phục vụ những yêu cầu, giải đáp các thắc mắc của người chơi. 

Emma Cassar, ủy viên ban kiểm dịch bang Victoria phụ trách hoạt động quản lý an toàn dịch tễ tại Australian Open tiết lộ nhiều tay vợt đang phàn nàn, đòi lùi lịch thi đấu thêm hai tuần. “Tôi nhận được tin nhắn của giám đốc điều hành giải và một số VĐV, nói về những bức xúc của họ vì bị giam cầm trong phòng khách sạn. Tuy nhiên trước khi lên máy bay sang Australia, các VĐV đều đồng ý với phương án cách ly và ký vào giấy xác nhận. Ở đất nước chúng tôi, không có bất kỳ ngoại lệ nào dù bạn là ai đi chăng nữa. Sự an toàn của VĐV, những cá nhân liên quan và công dân Australia mới là ưu tiên hàng đầu của chính phủ”, bà Cassar xác nhận. 

Trong tuần lễ cách ly tập trung đầu tiên đã xảy ra một số va chạm giữa các VĐV và BTC giải. Theo bà Emma, một VĐV nổi tiếng đã tự ý ra khỏi phòng, cố gắng nói chuyện với HLV thể lực ở phòng đối diện. Một nữ tay vợt khác trong Top 20 thế giới thậm chí còn trốn ra cầu thang thoát hiểm, đi bộ xuống sảnh khách sạn nhận đồ ăn giao từ ứng dụng Uber Eats. Những hành động này, như giải thích của bà Emma, là không thể chấp nhận. 

Sorana Cirstea, nữ tay vợt hạng 71 thế giới thừa nhận dù biết trước quy định cách ly nghiêm ngặt nhưng khi trải qua, cô mới thấy đó là một trải nghiệm tồi tệ. “Chỗ này giống nhà tù, chỉ khác là có thể truy cập internet. Tôi xem phim cả ngày, khi nào mệt thì ngủ, dậy thấy đói thì gọi đồ ăn. Nó giống một chuyến nghỉ dưỡng hơn là thi đấu thể thao. 14 ngày nằm dài trên giường làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng lực tranh tài của những VĐV như tôi. Thông thường, chúng tôi cần ít nhất 10 ngày rèn thể lực trước một giải đấu lớn”, Cirstea giải thích lý do vì sao có sự phản kháng từ những người tới Melbourne tranh tài. 

Hội đồng VĐV của ATP và WTA cũng làm văn bản kiến nghị tới BTC giải, đề nghị bố trí tối thiểu 4 sân tập riêng để các tay vợt có thể ra khởi động, ít nhiều có cảm giác bóng trước ngày tranh tài. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị từ chối sau những gì xảy ra tại 3 chuyến bay đầu tiên đưa người tới Australia từ Dubai, Doha và Los Angeles. 

Tính tới thời điểm này, có 72 VĐV dự giải đang thực hiện cách ly tại 3 khách sạn. Trong đó, có 2 VĐV được giấu tên có kết quả dương tính với Covid-19. Nếu tính cả những thành viên của đội ngũ hậu cần đi theo hỗ trợ quá trình thi đấu (HLV, bác sỹ, người thân), tổng số ca dương tính với Covid-19 là 9. Bước đầu xác định có 1 HLV, 1 phóng viên của Fox Sport và bạn gái của một tay vợt nhiễm Covid-19. 

Mặt khác, chuyến bay từ Doha có sự xuất hiện của 25 tay vợt tới Melbourne vào hôm thứ hai ghi nhận một trường hợp nhiễm Covid-19, nhưng lại là một hành khách quốc tế ngồi cùng khoang. Trên máy bay có tất cả 58 người và lúc này, BTC bắt buộc phải sử dụng tới khách sạn thứ tư để cách ly 58 người này nhằm tránh lây lan cộng đồng. 

Craig Tiley, giám đốc điều hành Australian Open thừa nhận trên New York Times đã xuất hiện một số thư xin không tham dự giải. Trước mắt vào thứ Bảy tuần này, ông Tiley sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo ATP và WTA nhằm tìm ra giải pháp, cố gắng thuyết phục các VĐV tuân thủ cam kết với BTC. 

Theo kế hoạch chi tiết ban đầu, các VĐV sẽ có thêm 1 tuần sau thời hạn cách ly làm quen sân bãi, mỗi ngày từ 5 tới 6 tiếng trước khi bắt đầu giải. 

Yêu cầu đặc biệt của Nole 

Trước khi lên đường tới Melbourne, Novak Djokovic đã gửi danh sách chi tiết những yêu cầu đặc biệt anh mong muốn được BTC đáp ứng. Trong bản danh sách này, Nole ghi chú như sau: “Tất cả phòng khách sạn phải có dụng cụ tập gym. Thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, khoa học theo tiêu chuẩn của hội đồng VĐV ATP. Giảm số ngày cách ly với từng trường hợp cụ thể dựa theo kết quả xét nghiệm Covid-19 tại sân bay. VĐV và HLV phải ở chung tầng, được phép tiếp xúc với HLV thể lực. Cho phép một số VĐV cách ly tại nhà riêng, nhà họ hàng nếu có ở Australia”. Tất nhiên, không một yêu cầu nào của Nole được đáp ứng. 

Bạn gái Tomic “không gội đầu” vì cách ly 

Dù là tay vợt nước chủ nhà nhưng Bernard Tomic (hạng 228 thế giới) vẫn phải tuân thủ luật cách ly tập trung. Anh được ưu tiên ở cùng bạn gái Vanessa Sierra. Trên Instagram, Sierra liên tục cập nhật một ngày “ở trại”, tiết lộ cô và bạn trai chỉ ăn và chơi game trong những ngày qua. Ngoài ra, Sierra thừa nhận cô không gội đầu trong những ngày cách ly vì từ bé tới lớn chỉ ra tiệm, chưa bao giờ tự chăm sóc mái tóc. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x