Ngay sau đó, Nole phát động chiến dịch tẩy chay ATP, tự thành lập Hiệp hội người chơi quần vợt nhà nghề và tạo ra cuộc “nội chiến” lớn nhất lịch sử tennis. Rốt cuộc, đâu là lý do khiến Nole quay lưng với cả làng banh nỉ và chấp nhận những rủi ro có thể hủy hoại danh tiếng của mình?
Tại sao Nole muốn hình thành một tổ chức độc lập, đại diện cho các VĐV tennis? Những dữ liệu sau đây phần nào khái quát câu chuyện của Nole và những cộng sự đang trải qua.
Hiện tại, tổng tiền thưởng của một Grand Slam chỉ chiếm 14% doanh thu giải đấu. Trong khi đó, những môn thể thao đại chúng khác như NBA hay NFL (bóng đá kiểu Mỹ), tỷ lệ luôn là 50%.
Tất nhiên, đó mới là bề nổi của tảng băng chìm. Trong hệ thống thi đấu nhà nghề của ATP, chỉ các tay vợt trong Top 200 mới sở hữu bảo hiểm y tế do tổ chức này chi trả và tại WTA, tình trạng còn nghiêm trọng hơn với chỉ 75 tay vợt đứng đầu BXH có đặc quyền này.
Tại Challenger, giải nhà nghề cấp thấp nhất của ATP, BTC còn không cung cấp chỗ ở và ngay cả phương tiện đưa đón VĐV từ sân bay tới địa điểm thi đấu cũng bị cắt bỏ. Chuyện này đã kéo dài từ năm 2013 tới nay, với lý do kinh điển “không đủ chi phí”.
Khi tiếp quản ghế chủ tịch hội đồng người chơi ATP, Nole còn nhận ra nhiều bất cập khác. Trong bài trả lời phỏng vấn NY Times cách đây 8 tháng, Nole đã thẳng tay chỉ mặt, tuyên bố: “ATP là một tổ chức của những kẻ cơ hội”. Trong 3 năm ngồi ghế chủ tịch, Nole phải làm việc với Justin Gimelstob, một nhân vật đầy tai tiếng.
Thời còn thi đấu, Gimelstob từng bị cấm thi đấu 36 tháng vì hành vi tấn công, xâm phạm thân thể đối thủ. Nhưng sau này, Gimelstob lại mặc định là ủy viên của hội đồng ATP. Tìm hiểu, Nole mới phát hiện Gimelstob là cổ đông lớn của Without Limit Productions (WLP), công ty truyền thông đại chúng nhận gói thầu sản xuất series truyền hình “Bí mật ATP” trong giai đoạn 2012-2017. Trong 6 mùa lên sóng, mỗi năm ATP trả WLP 3,5 triệu usd.
Gimelstob không phải gương mặt duy nhất có quan hệ cá nhân với các lãnh đạo cấp cao của ngành quần vợt. Roger Federer thực chất là người sở hữu thương quyền Laver Cup dưới pháp nhân Trident8, công ty con thuộc tập đoàn TEAM8 do Fedex làm chủ. Dominic Thiem là một trường hợp, khi HLV của tay vợt người Áo, Herwig Straka, là giám đốc điều hành ATP 500 ở Vienna, đồng thời là ủy viên của hội đồng ATP.
Các giải Master 1000 cũng chưa từng minh bạch vấn đề tài chính. Kể từ năm 2002, ATP cho phép ban giám đốc điều hành các giải Master giữ kín báo cáo tài chính thay vì công bố cho các VĐV. Vì tất cả những lý do ấy, Nole quyết định “ly khai”, thành lập Hiệp hội người chơi quần vợt nhà nghề, dùng tầm ảnh hưởng và tiếng nói để đấu tranh quyền lợi cho bản thân cũng như những đồng nghiệp khác.
Nole chịu nhiều tai tiếng khi tuyên chiến với phần còn lại của quần vợt. Bối cảnh của Nole khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, anh “phất cờ khởi nghĩa” có phải vì… tham tiền hay không?
Nole sinh ra và lớn lên trong giai đoạn chiến tranh ở Nam Tư. Thậm chí, tận mắt Nole từng chứng kiến một vụ ném bom của NATO. Việc Nole chỉ định Vasek Pospisil vào vị trí “phó tướng” ở tổ chức mới cũng gây ra nhiều tranh cãi. Tay vợt này có gốc gác “lưu vong”, phải rời Tiệp Khắc di cư sang Canada theo gia đình, chạy ăn từng bữa để theo đuổi giấc mơ quần vợt. “Vì Nole và Vasek có tuổi thơ khốn khó nên họ càng cần tiền hơn ai hết”, đấy chính là câu hỏi lớn Nole phải giải quyết, làm rõ nhằm gây dựng độ tín nhiệm với những đồng nghiệp chung chí hướng.
Do quần vợt có đặc thù riêng, không tồn tại đơn vị quản lý trên toàn cầu như các liên đoàn thể thao thường thấy nên “dự án” của Nole không phạm luật, cũng không khiến anh bị tẩy chay ở các giải đấu thường niên. Tuy nhiên, với tiền lệ có một không hai trong lịch sử quần vợt, cuộc chiến với Nole sẽ chỉ thật sự bắt đầu từ bây giờ. Một nhiệm vụ nặng nề, đầy cam go và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho danh tiếng tay vợt người Serbia gây dựng suốt 15 năm qua.
Ai đại diện cho ATP trong nhiệm kỳ mới?
Hội đồng VĐV ATP từ tháng 01/2021 tới tháng 06/2022 có 12 thành viên, tiêu biểu là sự xuất hiện của Roger Federer, Rafael Nadal và Andy Murray. Như vậy, ngoại trừ Novak Djokovic, ba cái tên còn lại của bộ tứ nguyên tử đều chọn “phe chính diện”, quyết tâm đồng hành cùng các dự án tương lai của ATP. Vị trí chủ tịch sẽ được bầu ra trong cuộc gặp đầu tiên vào năm 2021, dự kiến sẽ diễn ra vào tuần sau. Trong 4 tháng đầu tiên của năm 2021, dự kiến sẽ có 11 giải đấu của ATP diễn ra.
Daniil Medvedev chưa biết về “bên nào”
Trên CNBC, tay vợt ĐKVĐ ATP Finals, Daniil Medvedev thừa nhận sẽ rất khó dự đoán tương lai của tennis trong 3 năm tới. “Quần vợt đang trải qua nhiều biến động, tiền thưởng ở nhiều giải đấu đã giảm đi trông thấy và khán giả chỉ còn quan tâm tới 4 sự kiện Grand Slam hàng năm”, Medvedev chia sẻ. Bên cạnh đó, tay vợt 25 tuổi người Nga còn cảm thấy khó xử trước sự chia rẽ giữa các đồng nghiệp và cho biết, anh sẽ chỉ quyết định chuyện gia nhập Hiệp hội của Nole sau khi Roland Garros 2021 khép lại.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn