Benjamin Alexander: Hành trình của một DJ trở thành VĐV... trượt tuyết

Lâm Phong
14:37 ngày 17-02-2022
Benjamin Alexander đại diện cho đoàn thể thao Jamaica tại Olympic mùa Đông 2022. Một VĐV từng là DJ liệu sẽ làm gì ở một kỳ Olympic? Các bạn chuẩn bị tâm lý nhé: Anh ta tham gia nội dung thi trượt tuyết đổ núi.
Benjamin Alexander là ai?

Cuộc đời kỳ lạ của Benjamin

Benjamin Alexander sinh ra trong một gia đình có bố người Jamaica, mẹ người Anh. Benjamin trải qua tuổi niên thiếu sinh sống đan xen giữa Anh và Jamaica. Cuộc sống của Benjamin vận hành không theo bất kỳ nguyên tắc nào: Anh theo học chuyên ngành kỹ sư điện ở London, nhưng lại kiếm sống bằng nghề DJ và hiện tại đang đại diện cho đoàn thể thao Jamaica trên tư cách một VĐV trượt tuyết đổ núi tại Thế vận hội mùa Đông 2022.

Jamaica là một quốc gia có khí hậu nhiệt đới ấm nóng quanh năm. Ngay cả vào mùa Đông, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm ở Jamaica cũng chỉ xuống ngưỡng 20 độ. Đối với một đất nước như vậy mà cử được VĐV tham dự môn trượt tuyết đổ núi quả là điều thần kỳ. Và hành trình đại diện cho Jamaica thi đấu tại nội dung thú vị này của Benjamin cũng thần kỳ không kém.

Mối lương duyên giữa Benjamin Alexander và môn trượt tuyết đến vào năm 2015, khi anh được mời tới Canada tham gia một đêm nhạc trên tư cách DJ. “Tôi từng trải nghiệm tuyết, nhưng trượt tuyết thì chưa bao giờ. Cho đến năm 2015, tôi mới lần đầu tiên chứng kiến người ta trượt tuyết một cách bài bản. Và thú thực, tôi cũng không chủ đích xem nó”, Benjamin kể lại trên CNN.

“Sân khấu mà tôi biểu diễn là một quán bar trên đỉnh núi. Tôi được trực thăng đưa lên đỉnh núi. Ban đầu tôi chỉ ngồi xem. Mọi thứ đều lạ lẫm với tôi. Ngay cả ở Anh, tôi phần lớn biểu diễn trong điều kiện thời tiết ấm áp. Cuối bữa trưa, rất nhiều người bạn của tôi lôi nhau ra sân trượt tuyết. Họ có vẻ rất tận hưởng thời khắc đó”, Benjamin kể thêm.

Hình ảnh Benjamin Alexander  tranh tài tại  Olympic mùa Đông 2022

22 tháng từ số 0 trở thành chuyên nghiệp

Không ai nghĩ được tour diễn tại Canada lần đó lại gây ấn tượng mạnh với Benjamin đến thế. Sau khi trở về Anh, DJ sinh năm 1983 này luôn bị ám ảnh với hình ảnh những VĐV trượt tuyết. Vài tháng sau, tháng 2/2016, Benjamin quyết định tự tìm đến một thầy dạy trượt tuyết để lần đầu tiên nhảy lên ván trượt. “Khi tôi nói mình đến từ Jamaica, rất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên. Một người Jamaica chơi trượt tuyết ư, họ tự hỏi nhau điều đó”.

Benjamin tiến bộ dần và trở nên đam mê với trượt tuyết từ khi nào không hay. Tuy nhiên, anh cũng chỉ sống với niềm đam mê đó mà chưa từng nghĩ tới việc sẽ thi đấu cho đến khi trở thành khán giả tại Olympic mùa Đông 2018. “Tôi bị choáng ngợp bởi tinh thần Olympic. Jamaica rất mạnh ở các kỳ thế vận hội mùa Hè. Sẽ ra sao nếu có một người Jamaica thi đấu tại Thế vận hội mùa Đông. Suy nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu tôi rất nhiều tháng cho đến khi tôi quyết định: Tại sao không biến điều đó thành hiện thực nhỉ. Tôi biết rằng nếu không có môi trường tập luyện thường xuyên, trượt tuyết có thể lấy mạng tôi”.

Để biến giấc mơ đó trở thành hiện thực, Benjamin đặt một chuyến đi dài tới Canada, nơi anh gặp gỡ nhà vô địch trượt tuyết Gordon Gray. “Sau khi tôi biểu diễn vài đường trượt tuyết cho Gordon, anh ta nói thẳng vào mặt tôi: Kỹ thuật của cậu thật tệ hại. Tôi chưa từng thấy ai sở hữu kỹ thuật trượt tuyệt tệ thế này”.

“Tôi không nản chí. Kỹ thuật của tôi tệ thật, nhưng tôi có tinh thần hoàn toàn không sợ hãi. Điều đó giúp tôi theo kịp được những bài huấn luyện của Gordon, người đã có thâm niên trượt tuyết tới 40 năm. Gordon nói với tôi thế này: Nếu cậu không biết sợ, tôi có thể dạy cậu kỹ thuật trượt tuyết từ trình độ cao”.

Rốt cuộc chỉ 22 tháng sau, từ một người trượt tuyết cho vui, Benjamin đã đạt trình độ của một VĐV chuyên nghiệp. Anh lọt vào Top 160 của Liên đoàn trượt tuyết thế giới - điều kiện đủ để có thể thi đấu ở những sân chơi lớn như Cape Verde National Ski Championships và cao nhất là Olympic mùa Đông 2022. 
Từ một cử nhân điện, trở thành DJ rồi lại trở thành VĐV trượt tuyết dự Olympic, Benjamin Alexander trải qua một cuộc đời quả là vô cùng thú vị. 

“Thi đấu ở Olympic khó hơn tôi tưởng”
Phát biểu sau khi hoàn tất phần thi hôm Chủ nhật vừa qua với thành tích về đích thứ 46 trên… 46 VĐV, Benjamin Alexander cho biết: “Kinh khủng thật, thi đấu tại Olympic khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Đây là nơi tôi nhìn thấy những VĐV giỏi nhất trong đời mình. Tuy nhiên, cá nhân tôi cảm thấy mình đã giành Huy chương vàng vì dám thi đấu ở sân chơi toàn những VĐV hàng đầu thế giới”. 

HỒ SƠ

Tên đầy đủ: Benjamin Alexander
Ngày sinh: 8/5/1983 (39 tuổi)
Nơi sinh: Wellingborough, Anh
Tốt nghiệp đại học University College London
Sự nghiệp DJ: 2010 - 2018. Từng biểu diễn tại 30 quốc gia
Sự nghiệp trượt tuyết: 2016 - nay. Thi đấu chuyên nghiệp từ tháng 1/2020. Đại diện cho Jamaica dự Olympic Bắc Kinh 2022 ở nội dung trượt tuyết đổ núi.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x