Bữa cơm nhiều nước mắt của 'kình ngư' Trần Hưng Nguyên

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
10:07 ngày 28-02-2021
Tại SEA Games 2019, nhiều người ngạc nhiên khi thấy một cái tên mới toanh ở đội tuyển bơi Việt Nam và anh đã giành đến 2 HCV. “Kình ngư” ấy là Trần Hưng Nguyên, khi đó mới 16 tuổi. Tuy nhiên, đường đến với bơi lội của Hưng Nguyên khá lạ lùng và là cả một câu chuyện nhiều cảm xúc.
Bữa cơm nhiều nước mắt của “kình ngư” Trần Hưng Nguyên

Một bước ra ánh sáng

Phải nói thẳng, cái tên Trần Hưng Nguyên không quá lạ với làng bơi, vì ở giải bơi các lứa tuổi Đông Nam Á năm 2018, chàng trai này đã giành đến 18 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Tuy nhiên, “kình ngư” trẻ mới 16 tuổi khi ấy vẫn hoàn toàn vô danh ở đấu trường SEA Games.

Còn nhớ sau khi giành HCV nội dung 200m hỗn hợp nam SEA Games 2019, Hưng Nguyên đã thổ lộ cùng tôi: “Không ít lần thi đấu ở các giải trẻ quốc tế, nhưng hôm đứng trên bục xuất phát vòng loại nội dung 200m hỗn hợp tại SEA Games, con phải cố gắng để mọi người không nhìn thấy hai chân đang run lẩy bẩy. Chưa kể do sợ không lọt vào chung kết, nên con đã tung hết sức để bơi ở vòng loại, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười”. 

Lần ấy ở vòng chung kết 200m hỗn hợp, anh khiến tất cả ngỡ ngàng khi chạm đích đầu tiên với thành tích 2’02”56, qua đó giành HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. 

Tối hôm ấy, HLV Trương Ngọc Tuấn - thầy ruột của Hưng Nguyên và đang là Phó giám đốc Trung tâm thể thao Quốc phòng 5 đã gọi điện chia sẻ với tôi đầy tự hào rằng: “17 năm trước (tức tại SEA Games 2003 tổ chức tại Việt Nam), tôi chỉ giành HCB ở nội dung 200m ngửa. Nay học trò giành HCV, thật không còn hạnh phúc nào bằng”.

Sau đó, Hưng Nguyên thêm một lần nữa khiến làng bơi Việt Nam tự hào khi giành HCV cự ly 400m hỗn hợp nam, đồng thời thành tích 4’20”65 của anh đã phá luôn kỷ lục 4’22”12 của đàn anh Nguyễn Hữu Kim Sơn lập cách đấy 2 năm tại SEA Games 2017. Bên cạnh đó, Hưng Nguyên còn góp công lớn ở 2 chiếc HCĐ cự ly tiếp sức 4x100m hỗn hợp và 4x100 tự do nam. 

Chỉ trong kỳ đại hội đầu tiên được tham dự, Hưng Nguyên đã lập tức bước ra ánh sáng. Cùng với Ánh Viên, Huy Hoàng, Kim Sơn, Hưng Nguyên đang là một trong những niềm hy vọng của đội tuyển bơi Việt Nam ở kỳ đại hội sẽ diễn ra trên sân nhà từ cuối tháng 11 tới đây tại Hà Nội.

Hưng Nguyên giành HCV cự ly 400m hỗn hợp nam tại SEA Games 2019 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Đứa con hiếu thảo

Thời điểm ấy, khi hỏi Hưng Nguyên đến với bơi lội như thế nào, anh chỉ kể rất sơ sài. Đấy là tháng 8/2013, khi bà Quách Thị Dung về dự đám giỗ chồng tại Quảng Bình đã tình cờ gặp Hưng Nguyên lúc ấy mới hơn 10 tuổi. Bằng con mắt của dân nhà nghề, bà đã gọi cho con trai là cựu tuyển thủ Trương Ngọc Tuấn gấp rút tuyển “viên ngọc thô” này vào Trung tâm thể thao Quốc phòng 5.

Sau đó khi gặp nhau, Thượng tá Trương Ngọc Tuấn đã tiết lộ với tôi chuyện Hưng Nguyên đến với bơi lội. Anh kể: “Gia cảnh của thằng nhỏ bất hạnh lắm. Ông bố thường xuyên bạo hành, khiến mấy mẹ con nó rất khổ. Mẹ của Nguyên phải làm việc vất vả để kiếm sống và nó cũng luôn theo phụ giúp mẹ.

Lúc tôi biết đến Nguyên, nó được hơn 10 tuổi, nhưng là đứa bé rất có hiếu và biết lo cho gia đình. Khi tôi ra tuyển quân, mẹ của Nguyên không muốn con theo nghiệp bơi vì nó còn quá nhỏ. Thế rồi một buổi tối, lúc mẹ vừa về đến nhà đã thấy Nguyên nấu sẵn một mâm cơm mời cả nhà, xong nó quỳ xuống bảo: “xin mẹ cho con vào Nam học bơi để nhà đỡ một miệng ăn và con sẽ cố gắng kiếm tiền đỡ đần cho mẹ”.

Có lẽ đấy là bữa cơm chan nước mắt của gia đình Nguyên. Sau đó, mẹ nó đồng ý cho nó vào TP.HCM để bắt đầu theo nghiệp VĐV. Khi nghe mọi người kể lại câu chuyện bữa ăn hôm ấy của gia đình Nguyên, tôi cũng không cầm được nước mắt”.

Xa nhà từ nhỏ, lại sống trong môi trường quân đội nên Hưng Nguyên đã trưởng thành rất nhanh so với các bạn cùng trang lứa. Nữ trung tá Nguyễn Thị Phương là HLV tại Trung tâm thể thao Quốc phòng 5 và rất thân thiết với Hưng Nguyên đã bày tỏ: “Nguyên vào Quân đội cuối năm 2013. Ban đầu mới tập bơi làm gì có tiền, bọn nhỏ chỉ được cấp một ít để làm sinh hoạt phí thôi, nhưng hắn vẫn cố gắng dành dụm để gửi về cho mẹ. Đến năm 2016, Nguyên bắt đầu thi đấu và có tiền thưởng, hắn đều gửi về cho mẹ và lo cho anh trai theo học đại học. Giờ anh của hắn đã ra trường và làm ở sân bay Quảng Bình. Thực sự đời tôi chưa bao giờ thấy đứa học trò nào… mê tiền như cu Nguyên, bị phạt kiểu gì hắn cũng không sợ, chỉ sợ nhất là bị phạt tiền”.

Ở tuổi 18, chàng trai gốc Quảng Bình, Trần Hưng Nguyên đang là niềm hy vọng vàng của bơi lội Việt Nam và nhiều khả năng anh sẽ còn tiến xa.

Vài nét về Trần Hưng Nguyên
Sinh ngày:
20/1/2003; tại: Quảng Bình
Vào bơi lội cuối năm 2013 và tập tại Trung tâm thể thao Quốc phòng 5

Thành tích
2 HCV và 2 HCĐ nội dung tiếp sức tại SEA Games 2019
18 HCV giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2018

Suýt bị trầm cảm
Hưng Nguyên rất háo hức khi đến với bơi lội, nhưng khi vào TP.HCM tập luyện, ban đầu anh rất sợ và thêm nỗi nhớ nhà nên thường tìm vào một góc tối để khóc, thậm chí đòi về. Tuy nhiên, điều khiến Hưng Nguyên luôn lo lắng chính là việc bố anh vẫn thường xuyên bạo hành mẹ. Có thời gian dài Hưng Nguyên gần như rơi vào trầm cảm, may mà có các HLV và đồng đội động viên nên anh đã vượt qua.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x