Chuyện ăn uống tại giải vô địch thế giới Liên minh huyền thoại 2020

MINH HUY
13:43 ngày 11-11-2020
Giải VĐTG Liên Minh Huyền Thoại (LOL) ở Trung Quốc hồi tháng 10 đã kết thúc, với chức vô địch thuộc về đội DAMWON đến từ Hàn Quốc. Và các game thủ tham dự giải đã có được trải nghiệm đặc biệt: Bị nhốt trong 4 bức tường, trải nghiệm cảm giác “chết đói”, ăn uống kham khổ…
Chuyện ăn uống tại giải vô địch thế giới Liên minh huyền thoại 2020

Bị nhốt trong 4 bức tường

Hãy tưởng tượng rằng bạn buộc phải ở một mình trong phòng khách sạn suốt 2 tuần liền, ở một giải đấu lớn nhất trong cuộc đời bạn. Ở đó, bạn bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong 14 ngày, cùng với các đồng đội và HLV chỉ quanh đi quẩn lại trong 4 bức tường, cửa phòng chỉ được mở để lấy thức ăn, xét nghiệm virus corona và… vứt rác! HLV James MacCormack của đội MAD Lions nhớ lại cảm giác hụt hẫng, khi nghe về những gì mà bản thân cùng các game thủ của mình sắp phải trải qua trước khi tới Trung Quốc.

“Phản ứng ban đầu của chúng tôi là nó sẽ rất tệ, nhưng với tư cách là các game thủ chuyên nghiệp, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng tôi đã quen với việc ở trong nhà suốt thời gian dài. Chúng tôi sẽ bận rộn, chúng tôi sẽ luyện tập. Vì vậy, mọi thứ sẽ ổn.” MacCormack chia sẻ trên CNN Sport. Trên thực tế, khi các đội tham gia tới Thượng Hải, đồ đạc của họ được vệ sinh tỉ mỉ, ghi chép rõ ràng để không bị thất lạc. Sau đó họ được đưa đến khách sạn cách ly, mỗi đội được bố trí trong một căn phòng riêng biệt.

“Ban tổ chức trang bị cho chúng tôi xe đạp tập thể dục, bàn làm việc nhỏ và ghế chơi game cùng một máy tính để luyện tập, chuẩn bị cho giải đấu. Nhưng quả thực đây là một thử thách rất lớn về mặt tinh thần, khi tất cả gần chục thành viên của một đội sinh hoạt chỉ trong một căn phòng suốt 14 ngày. Tôi cảm thấy thực sự bất lực và không biết phải đối mặt thế nào với tình huống đó”, MacCormack nhấn mạnh.

Rất may trong thời gian này, những chuyên gia tâm lý học thể thao đã đến gặp tất cả gia đình, bạn bè của các game thủ, quay lại video để gửi lại cho họ, động viên họ vượt qua những thử thách quá lớn trong điều kiện thi đấu khắt khe như vậy. “Trong quá trình thi đấu, chúng tôi không được bật webcam vì ảnh hưởng đến tốc độ truyền dữ liệu”, HLV Josh Leesman của đội Team Liquid đến từ Bắc Mỹ chia sẻ thêm về thêm khó khăn khác.

Phục vụ 1 lần, ăn 3 bữa

Ngoài thời gian nghiên cứu chiến thuật và luyện tập, các game thủ và HLV cũng có thời gian rảnh rỗi nhất định. Một số tập thể dục, một số giải trí trên Netflix. Nhưng tất cả đều có một trải nghiệm chung: đồ ăn. Cả ba bữa trong ngày đều được phục vụ cùng một thời điểm, với các món địa phương và phương Tây. Chính vì đưa thức ăn đến cùng một lúc nên bữa trưa và tối đồ ăn đã nguội lạnh! “Bữa sáng còn đỡ, bữa trưa và tối thì đúng là thảm họa. Nhiều game thủ của chúng tôi đã sụt cân trong thời gian này vì họ không thể thích nghi với đồ ăn nơi đây”, MacCormack cho biết.

Sau thời gian 2 tuần thiếu những bữa ăn chất lượng, nhiều game thủ và HLV luôn thèm ăn một bữa ra trò. Và cuối cùng thì cũng có tiệc buffet ở khách sạn. Họ nhìn thấy đồ ăn tươi ngon như những đứa trẻ được ông già Noel phát quà vào lễ Giáng sinh vậy. “Tôi thực sự vui mừng không thể tả nổi. Tôi đã khỏe lên một chút. Tôi vẫn nhớ cảm giác được ngồi thưởng thức một bữa sáng đầy đủ và chỉ nghĩ được rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế trong cuộc đời, khi nhìn thấy miếng thịt hun khói mà sướng rơn như bắt được vàng”, MacCormack hài hước kể lại.

Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu thể thao điện tử không có khán giả. Nếu như giải đấu năm 2019 thu hút hơn 100 triệu lượt người xem tới sân trực tiếp theo dõi các trận đấu, thì ở Thượng Hải không một khán giả nào được phép tới dự khán vì Covid-19.

Giải đấu thể thao đầu tiên tại Trung Quốc sau đại dịch Covid-19
Giải VĐTG Liên Minh Huyền Thoại 2020 diễn ra tại Thượng Hải hồi tháng 10/2020 trở thành sự kiện thể thao quốc tế đầu tiên mà Trung Quốc đăng cai, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ. Giải đấu này quy tụ các tuyển thủ đến từ 22 đội trên khắp thế giới, tranh tài trong vòng 2 tuần. Trước đó nhiều sự kiện thể thao dự kiến tổ chức tại đây đã bị hủy bỏ vì chủ nhà không kiểm soát được lượng du khách nước ngoài ùn tới.

Các đội châu Âu gặp khó khăn vì lệch múi giờ
Theo HLV James MacCormack của đội MAD Lions đến từ châu Âu, nhiều học trò của đội ông gặp khó khăn trong những ngày đầu mới tới Trung Quốc vì chênh lệch múi giờ. “Những ngày đầu tiên với chúng tôi thật kinh hoàng. Học trò của tôi không quen với thời tiết, đồ ăn và cực kỳ mệt mỏi vì lệch múi giờ. Chúng tôi không ngủ được, sinh hoạt bị đảo lộn và ảnh hưởng nhiều tới thi đấu”, MacCormack nhấn mạnh.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x