Cố tình thua cuộc
Bắt đầu dấn thân vào đường chạy từ năm 9 tuổi, Suzy Favor cũng giống như bao VĐV tiềm năng khác, trưởng thành một cách bài bản từ phong trào điền kinh trường học cho tới cuộc đời của một VĐV điền kinh chuyên nghiệp. Cô từng đại diện cho nước Mỹ tham dự 3 kỳ Olympic 1992, 1996 và 2000.
Tuy nhiên, cuộc đời của một VĐV chuyên nghiệp chưa bao giờ màu hồng. Áp lực luôn tỷ lệ thuận với mức độ kỳ vọng của tổ quốc và NHM. Nhưng thời còn thi đấu, Suzy chưa bao giờ dám thổ lộ về những áp lực mà bản thân phải đối mặt. Mãi tới khi giải nghệ, cô mới có dịp trải lòng trên BBC về những khủng hoảng tâm lý đã bào mòn cô trong quãng thời gian thi đấu.
“Bạn có hiểu cảm giác như nuốt một miếng thịt lớn vào cổ họng. Nó nghẹn. Đó là cảm giác mà tôi thường xuyên phải đối mặt thời còn thi đấu. Một sự uất nghẹn không thể nói với ai. Các bạn nhìn thấy chúng tôi chấn thương về thể chất, nhưng không ai nhìn được những tổn thương về tinh thần”, Suzy trải lòng.
Càng kinh ngạc hơn khi biết, Suzy thậm chí đã cố tình ngã trên đường đua để không bị gọi là kẻ thua cuộc. Cú ngã này diễn ra tại Olympic Sydney 2000.
“Trên đường chạy 1.500 mét, tôi biết rằng mình sẽ không thể chiến thắng. Nhưng cảm giác phải nuốt trôi thất bại nó vô cùng đáng sợ. Đó là lý do tôi quyết định tự ngã một cách có ý đồ. Tôi là ứng viên vô địch, nhưng tôi biết bản thân không thể vô địch. Thà đổ lỗi cho cú ngã khiến tôi thất bại còn hơn là về đích trong thất bại”, Suzy nói thêm.
Tìm một sự giải thoát
Những tra tấn về tinh thần khiến Suzy héo mòn. Anh trai của cô, Dan từng tự kết liễu đời mình và Suzy cũng đã từng nghĩ tới việc đi theo anh trai. Sau khi giải nghệ, cô trở thành một nhân viên tư vấn bất động sản, nhưng thất bại. Cuộc sống khó khăn, áp lực bủa vây khiến Suzy đau đáu về một sự giải thoát.
Suzy kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân càng khiến cô cảm thấy ngột ngạt hơn. Rốt cuộc, sau khi tâm sự tất cả những áp lực với người bạn đời của mình, họ quyết định sẽ sống một cuộc sống khác. Suzy tìm đến thiên đường ăn chơi Las Vegas và quyết định đi theo lộ trình mà cô chưa từng tưởng tượng: trở thành một gái mại dâm.
“Trong vòng 6 tháng tôi liên tục tới Las Vegas. Ban đầu tôi gặp gỡ những gã tú ông, sau đó tôi cặp kè với những gã đàn ông thích của lạ tại các sòng bài. Tôi đổi thân xác mình lấy những món quà và chút tiền. Dần dần, tôi không muốn giấu giếm nữa. Tôi trở thành gái mại dâm công khai”.
Năm 2012, Suzy Favor gặp gỡ phóng viên và chính thức công bố việc bản thân đang hoạt động trong lĩnh vực mại dâm. Quyết định này được cho là hệ quả của việc Suzy uống thuốc chống trầm cảm trong quãng thời gian dài. Cô từng đi khám và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Bác sĩ kê cho cô thuốc chống trầm cảm và Suzy đã phụ thuộc thái quá vào nó để kiểm soát cảm xúc của mình.
Bác sĩ của Suzy cho biết, do uống thuốc trầm cảm quá lâu, Suzy rơi vào trạng thái tự phủ nhận mình. Cô không tự nhận bản thân là Suzy Favor nữa, mà tự coi phiên bản Suzy-gái-mại-dâm là một nhân cách khác của mình. Trong rất nhiều phát biểu, Suzy còn khẳng định rằng chồng và con gái đã bỏ rơi cô, trong khi thực tế họ không hề rời khỏi cuộc đời cô.
Thật khôi hài khi nhận ra, Suzy-gái-mại-dâm còn thành công hơn cả phiên bản Suzy-VĐV. Cô được xếp hạng 2 trong Top 10 gái mại dâm thành công nhất Las Vegas (ở Las Vegas có cả BXH dành cho gái mại dâm). “Tôi sẽ không chữa bệnh nữa. Tôi sẽ sống với chứng rối loạn lưỡng cực cả phần đời còn lại. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này”, Suzy khẳng định.
Hồ sơ Suzy Favor
Tên đầy đủ: Suzy Favor Hamilton
Ngày sinh: 8/8/1968 (53 tuổi)
Nơi sinh: Stevens Point, Wisconsin, Mỹ
Chiều cao: 1m62
Cân nặng: 50
Nội dung thi đấu sở trường: Chạy cự ly trung bình
Thành tích nổi bật: Huy chương vàng Nassau 1984, Winter Park 1986, từng giữ kỷ lục VĐV nhanh nhất lịch sử khi hoàn tất đường đua 1.500m với thành tích 3 phút 57 giây 40.
Xuất bản sách, đối tác của Nike
Sau khi mạnh dạn chia sẻ về cuộc đời kỳ lạ của mình, Suzy Favor trở nên nổi tiếng. Cô được hãng thể thao Nike mời trở thành gương mặt đại diện. Hiện tại, Suzy thậm chí đã xuất bản được một cuốn sách mang tên Fast Girl. Cuốn sách là những dòng Suzy chia sẻ về hành trình chống chọi với căn bệnh rối loạn lưỡng cực. Cô cũng từng được mời phát biểu tại một hội thảo về căn bệnh này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn