Donovan Hunt, game thủ nuôi cả gia đình ở tuổi… 17

Cẩm Chi
09:49 ngày 16-04-2020
Vào đại học, mở thẻ tín dụng và bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành nhưng Donovan Hunt không cần tới vòng tay của gia đình. Nhờ eSport, game thủ có biệt danh “F2Tekkz” đã có thể mua được tất cả mọi thứ phục vụ cuộc sống ngay từ khi còn là cậu bé vị thành niên.
Donovan Hunt, game thủ  nuôi cả gia đình ở tuổi… 17

Bước ngoặt không ngờ tới 

Sinh ra và lớn lên ở Devon, một thị trấn nằm về phía Tây Nam của nước Anh, Donovan Hunt thừa hưởng gen bóng đá từ cha, một fan cuồng nhiệt của Liverpool. Với những đứa trẻ nhận mình là Kopite, Hunt nuôi dưỡng giấc mơ được một lần gặp gỡ thần tượng Steven Gerrard. Cha con nhà Hunt có vé cả mùa theo tới sân Anfield trong 10 năm qua, bắt tàu di chuyển gần 5 giờ đồng hồ để có thể vào sân trực tiếp dõi theo đội bóng yêu thích. 

Ngoài giờ học chính khóa, Hunt thường dành thời gian ra ngoài tụ tập đá bóng cùng bạn bè đồng trang lứa. Nếu không vì “năng lực có hạn”, gia đình đã bỏ tiền cho cậu gia nhập học viện đào tạo trẻ của Liverpool. Chỉ những lúc không thể ra ngoài vì lý do nào đó, Hunt mới tìm đến tựa game FIFA như nguồn giải trí. 

Với Hunt, trò chơi điện tử chỉ đơn giản là…. trò chơi điện tử mà thôi. Chẳng ai nghĩ tới ngày, một học sinh lớp 11 bước lên sân khấu và giành chức vô địch tại giải eSport toàn cầu do LĐBĐ thế giới tổ chức. Năm ngoái, ở tuổi 17, Hunt đã bỏ túi 100.000 USD sau khi vượt qua 64 game thủ trong vòng chung kết. Tính từ năm 2018 tới nay, Hunt đã đăng quang ở 4 giải đấu lớn trong hệ thống thi đấu của EA Sport, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. 

“Thằng bé chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về việc chơi game kiếm tiền. Nó chỉ động vào tay cầm sau giờ học bài tối. Nhưng mấy lần quan sát con chơi với bạn, tôi thấy nó luôn dễ dàng giành chiến thắng, thậm chí là thắng áp đảo tuyệt đối”, mẹ Hunt nhớ lại thuở ban đầu. 

Thế rồi một ngày, trang chủ EA hiện thông báo tổ chức vòng loại trực tuyến cho một giải đấu tại Barcelona. Không mất phí đăng ký, tất cả những gì Hunt cần làm là chiếc máy có kết nối internet. “Tôi động viên con bảo cứ đăng ký thử vì thời điểm đó ngoài trời rất lạnh, tuyết rơi dày nên có muốn cũng không ra ngoài đá bóng được. Ai dám tin, Hunt lại giành vé tới Barcelona”, bố của game thủ tuổi teen chia sẻ. 

Donovan Hunt

Bắt đầu giấc mơ 

Trên chuyến bay giá rẻ tới Barcelona vào tháng 4/2018, Hunt vẫn không nghĩ gì nhiều. Nó giống một chuyến du lịch miễn phí “đổi gió” hơn là tranh tài nghiêm túc tại một cuộc thi. Ở vòng loại, Hunt chỉ xếp hạng 55 trên tổng số 64 game thủ vào vòng chung kết. 

Có lẽ, nhờ tâm lý thoải mái không nặng nề, lại sở hữu phong cách cống hiến tấn công thay vì phòng ngự-phản công thường thấy ở những VĐV gạo cội, Hunt đã tạo ra cú sốc. Cậu vượt qua nhà ĐKVĐ thế giới bấy giờ Spencer Ealing, đánh bại Corentin Chevrey – game thủ số 1 trên hệ thống FUT trực tuyến của EA Sport và rất nhiều tên tuổi khác. Đó là lúc, Hunt nhận ra mình sinh ra để làm game thủ, và game không chỉ là thú giải trí “vô bổ”. 

Một công ty quản lý, một phòng tập với đầy đủ hệ thống máy móc ở ba nền tảng PC (máy tính), XBOX (Microsoft) và Play Station (Sony) và một công ty bán vé máy bay sắp xếp lịch trình di chuyển, Hunt bắt đầu cuộc sống của một game thủ chuyên nghiệp. Chỉ trong 1 năm, từ hạng 217 thế giới, Hunt bước lên đỉnh cao nhất của làng FIFA. 24 tháng qua, cậu học sinh phổ thông đã mang về nửa triệu usd tiền giải thưởng.

Không có nhiều thời gian lên lớp, Hunt vẫn quyết tâm đăng ký vào đại học. Anh tham gia chương trình học từ xa hệ cao đẳng liên thông, thuê gia sư về bổ túc 3 tối mỗi tuần. Chiều thứ Sáu, Hunt sẽ lên máy bay đi dọc châu Âu tham gia thi đấu và đêm Chủ nhật, cậu sẽ trở về nhà trong khoang thương gia để đảm bảo sức khỏe.

“Tôi biết rằng mình có thể kiếm tiền nhờ chơi game, chắc là từ giờ tới năm 30 tuổi. Nhưng chuẩn bị cho tương lai tay chậm mắt mờ cũng đáng cân nhắc phải không? Sau này, tôi muốn có công ty quản lý game thủ của riêng mình”, Hunt hào hứng nói về kế hoạch tương lai.

Chuyển nhà cho con… chơi game 
Ngay sau giải đấu đầu tiên ở Barcelona, nơi Hunt giành lấy bảng danh vị trị giá 40.000 USD, bố mẹ Hunt quyết định bán nhà ở Devon vì đường truyền Internet trong khu vực tại đây không ổn định. Họ chuyển về Midlands, quê ngoại của Hunt và tìm mua một căn nhà mới. “Ở Devon, không đơn vị viễn thông nào cung cấp được đường truyền ổn định. Dù Devon là nơi chúng ta lập nghiệp nhưng vì sự nghiệp của con, tôi sẵn sàng đánh đổi”, mẹ Hunt tiết lộ. 

Muốn lấy vợ sớm 
Lịch thi đấu và di chuyển dày đặc khiến Hunt phải đối diện với những mặt trái của nghề game thủ. Hunt phải ăn thức ăn nhanh, uống thuốc chống hiện tượng đảo lộn nhịp sinh hoạt vì lệch múi giờ và không có thời gian giao tiếp xã hội. Lúc này, Hunt đang ở giai đoạn đỉnh cao nên phải tập trung hết sức cho công việc. “Nhưng khi tôi đã quen với nhịp làm việc, tôi sẽ tìm bạn gái và hỏi cưới cô ấy. Có người ở bên sẽ tạo điểm tựa cho tôi vươn lên”, Hunt tâm sự với Forbes.

XEM THÊM

David Trezeguet - Nhà vua hai lần nhảy vào vũng bùn hôi

Khi game bóng đá được áp dụng vào thực tế

20 năm thế giới bật khóc vì Ronaldo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x