Góc khuất của những ngôi sao hàng đầu thế giới (Phần 2)

Cẩm Chi
08:24 ngày 28-05-2020
“Đừng trông mặt mà bắt hình dong”, câu nói đó có thể áp dụng vào rất nhiều ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới. Tuy bên ngoài lung linh thánh thiện nhưng bên trong, mỗi người trong số họ lại đại diện cho những mặt tiêu cực khác nhau của con người.
Góc tối của những ngôi sao hàng đầu thế giới: Người nghiện ngập, kẻ man rợ

Góc khuất của những ngôi sao hàng đầu thế giới (Phần 1)

Bê bối kỳ thị người đồng tính của Yelena Isinbayeva

Yelena Isinbayeva là VĐV nhảy sào nổi tiếng người Nga. Cô từng hai lần giành HCV Olympic (2004 & 2008), chưa kể ba lần vô địch thế giới tại các nội dung tham gia. Sau khi giải nghệ, Isinbayeva trở thành gương mặt đại diện cho các chiến dịch vận động hành lang tại những giải đấu thể thao tầm cỡ thế giới cho nước Nga.

Tuy nhiên, cũng vì Isinbayeva mà Thế vận hội mùa đông 2014 tại Sochi suýt nữa phải hủy. Chuyện là cuối năm 2013, Isinbayeva lên án hôn nhân đồng giới và những người thuộc thế giới thứ ba LGBT. Thậm chí, cô còn phản đối những đồng nghiệp bảo vệ giới LGBT và ủng hộ một đạo luật được soạn thảo nhằm ngăn ngừa các hoạt động tuyên truyền về người đồng tính với trẻ nhỏ.

Năm đó, Isinbayeva được bầu chọn là “thị trưởng” của làng Olympic, đồng thời cũng là người cầm ngọn đuốc cho lễ khai mạc Sochi 2014. Chính vì phát biểu “lộng ngôn” nên Ủy ban Olympic Nga năm đó không cho phép Isinbayeva được lên tiếng trong suốt quá trình diễn ra đại hội. Thậm chí thời điểm đấy, Ủy ban Olympic quốc tế đã tính tới phương án chuyển địa điểm tổ chức từ Sochi sang một thành phố tại Thụy Điển trước làn sóng tẩy chay Isinbayeva.

Nikola Karabatic, vua bóng ném nghiện cờ bạc

Karabatic là thành viên của đội bóng ném PSG, là tượng đài của làng bóng ném Pháp. VĐV sinh năm 1984 có 2 HCV Olympic và 4 lần vô địch thế giới. Thời đỉnh cao, Karabatic kiếm được tới 4 triệu euro mỗi năm, mức thu nhập trong mơ với một môn thể thao ít phổ biến. 

Nhưng Karabatic có một tật xấu giết chết sự nghiệp và cơ đồ, là bài bạc. Anh là khách quen của những sòng bài, casino dọc khắp châu Âu. Không dừng lại ở trò đỏ đen, Karabatic còn thường xuyên gian lận nhằm trục lợi bất chính. 

Năm 2012, Karabatic vào tù hai tháng sau khi bị camera phát hiện “chủ động tráo lá bài giấu trong tay áo”. Một năm sau, anh bị phạt 40.000 euro và cấm thi đấu 4 tháng vì tham gia cá cược, dàn xếp tỷ số trong chính trận đấu của đội nhà gặp Montpellier.

Federer & Serena Williams, thiên thần hay ác quỷ?

Hai tượng đài của làng banh nỉ có một quá khứ khá dữ dội. Không còn là một Federer quý ông lịch lãm hay một Serena lo toan nhà cửa làm thiên chức của mẹ bỉm sữa, họ từng là những nhân vật gai góc, xù xì tới mức sẵn sàng lăng mạ người khác nếu bị phật ý điều gì đó. 

Trong cuốn tự truyện, Federer tự mô tả bản thân thời niên thiếu là “man rợ, nóng nảy”. Anh đập vợt như cơm bữa, dễ dàng bỏ cuộc và thậm chí còn chửi bới HLV của mình. Sau này, Federer còn thú nhận anh đã “tổng sỉ vả” Marat Safin trong một trận đấu giữa hai người vào năm 2002. 

Serena không chịu “kém cạnh”, khi có một tiểu sử… chửi trọng tài. Năm 2009, cô gọi trọng tài chính là “con béo, tao sẽ nhét quả bóng vào mồm và giết mày” tại US Open. Án phạt cho Serena là 10.000 usd, mức phạt cao nhất trong lịch sử giải Grand Slam này.  9 năm sau, cũng tại giải đấu trên quê nhà, Serena lại vạ miệng, gọi trọng tài là “Đồ Trung Quốc béo phì” vì không đồng tình với một quyết định trong trận chung kết gặp Naomi Osaka.

Armstrong, không chỉ là chuyện doping

Vụ án gian lận doping của Lance Armstrong không chỉ là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời của cua-rơ huyền thoại này. Tại Tour de France 2009, Armstrong bị cáo buộc đã miệt thị người đồng đội Alberto Contador tại đội đua Astana. 

Đấy là mùa giải duy nhất, Armstrong khoác áo Astana trước khi giải nghệ 2 năm sau đó. Giai đoạn đó, Armstrong đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và kết quả chung cuộc, anh chỉ về thứ 3 (sau này bị tước giải thưởng) trong khi Contador mới là nhà vô địch. 

Trong bài lần trả lời tờ Wall Street Journal, Contador kể lại Armstrong sau lễ trao giải đã tiến tới chỗ anh và nói: “Mày là kẻ cơ hội, gây khó dễ khiến tao không thể vô địch”. Sau đó, Contador đáp lại: “Đừng đùa với tôi”.   

Iniesta dính trầm cảm 

Trước World Cup 2010 tại Nam Phi, Iniesta đã trải qua thời gian dài đương đầu với chứng trầm cảm. Anh tìm tới bác sỹ tâm lý 3 lần mỗi tuần và dường như không còn động lực, khát vọng sống. Iniesta chia sẻ với tờ Sport, có thể anh đã chán bóng đá sau “cú ăn sáu” với Barca. “Tôi không biết mình phải làm gì hay thậm chí là mình muốn gì”, Iniesta chia sẻ. May mắn là sau đó, Iniesta tìm thấy “phương thuốc” mang tên World Cup 2010, giải đấu anh trở thành người hùng của Tây Ban Nha. 

Ronaldo, siêu sao ích kỷ 

Cái tôi quá cao của Cristiano Ronaldo luôn là chủ đề của các tờ báo nước ngoài. Cũng vì “lạnh lùng” nên CR7 không phải là cái tên thân thiện với giới truyền thông, nhất là khi anh từ chối trả lời mọi cuộc phỏng vấn riêng từ các nhà báo. Trong một lần đăng video lên Instagram cá nhân, Ronaldo cho rằng giới truyền thông “chưa đủ tuổi” để anh tiếp chuyện: “Tôi đẹp trai, giàu có, đá bóng hay, là cầu thủ vĩ đại nên các bạn ghen tỵ với tôi là đúng”.

XEM THÊM

Magic Johnson, huyền thoại NBA & 3 thập kỷ 'đánh đu' với thần chết

Tái khởi động thể thao, bài toán khó của Mỹ

ATP & WTA sẽ hợp thành một giải đấu?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x