Học nấu ăn & chơi guitar
Trong sự tưởng tượng của đa phần NHM, những ngôi sao NBA là những gã khổng lồ bận rộn, sang chảnh. Với mức lương thuộc diện cao bậc nhất làng thể thao (theo thống kê của trang Basketball-Reference thì lương trung bình của các cầu thủ NBA trong năm 2019 là 7,7 triệu USD/mùa), họ thường xuất hiện với đồ hiệu đầy người, lái siêu xe, thần thái sang trọng.
Khi những sân đấu còn sáng đèn, đời tư của các cầu thủ NBA được khai thác theo nhiều hướng: Họ đang lái xe gì, hẹn hò với ai, đi ăn quán nào. Nhưng trong thời Covid-19, khi tất cả những cầu thủ NBA đều gặp nhau ở một cái đích chung: Ở nhà, bỗng dưng những gã khổng lồ của làng thể thao thế giới lại trở nên bình dị, có chiều sâu đến lạ kỳ.
Cody Zeller đã ở nhà trong phần lớn thời gian kể từ khi giải NBA phải đóng cửa. Trong thời gian thi đấu, Cody ăn theo chế độ, còn rảnh rỗi thì tạt qua các nhà hàng sang trọng dùng bữa. Cody là fan của hải sản.
Vậy là để giết thời gian trong lúc ở nhà, anh chủ động đi siêu thị mua hải sản rồi bật các video của đầu bếp Gordon Ramsay và bắt đầu tỉ mẩn nấu cho mình những món ăn ưa thích. Đến khi đó Cody mới biết một món ăn cần nhiều gia vị. Anh phải tạt ra phố mua thêm dầu olive, rồi về nhà và lại phải quay lại siêu thị để kiếm thêm chút hạt tiêu.
Sau khi tiêu tốn một khoảng thời gian tương đối vào việc bếp núc, Cody Zeller vẫn còn dư dả thời gian và anh quyết định học đánh guitar. Cody lại đặt niềm tin vào “thầy Youtube”. Tất nhiên, Cody không quên “cúng” mạng xã hội bằng những video anh chật vật với bếp núc và chiếc đàn guitar mới tậu. Hóa ra một ngôi sao NBA cũng dễ thương và lãng mạn như vậy.
Tìm hiểu về Donald Trump
Trong khi Cody giết thời gian bằng nấu ăn và học guitar, thì cầu thủ Enes Kanter của đội Boston Celtics lại dùng thời gian rảnh rỗi để nâng cao kiến thức.
Enes Kanter vùi đầu vào serie phim tài liệu Dirty Money trên Netflix. Đó là bộ phim tài liệu nói về tổng thống Mỹ, Donald Trump, về cách mà ông xây dựng đế chế của mình. “Tôi không có máy Xbox và PlayStation ở nhà. Ban đầu tôi cũng hơi hối hận vì điều đó. Nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi dành thời gian để bổ sung thêm kiến thức”, Enes nói.
Cầu thủ phòng ngự của đội Milwaukee Bucks, Donte DiVincenzo thì không thích ngồi yên một chỗ. Trong những ngày rảnh rỗi vừa qua, DiVincenzo cùng bạn gái chung tay… dọn nhà. “Tôi lau tất cả những gì trong nhà, kể cả chúng không bẩn. Chúng tôi thậm chí còn lôi toàn bộ các ngăn kéo ra để vệ sinh. Nhưng lý thú nhất là việc dọn dẹp tủ quần áo. Tôi đã nhìn thấy nó lộn xộn từ rất lâu nhưng không đủ kiên nhẫn để thu dọn”.
Việc dọn dẹp tủ quần áo ngoài giúp DiVincenzo bớt ngứa mắt vì sự bừa bộn, nó còn giúp anh tình cờ tìm thấy những đồ vật anh đã lãng quên từ lâu. “Tôi tìm thấy một chiếc áo phông từ thời tôi còn thi đấu cho đội bóng cũ. Tôi cũng tìm thấy vô số quần áo mà tôi chưa mặc bao giờ. Chúng thậm chí còn nguyên mác. Tôi đóng gói 40 đôi sneaker và khoảng 6 túi quần áo không sử dụng rồi mang chúng tới Salvation Army và Goodwill để bán lại.
Myles Turner của đội Indiana Pacers thì giết thời gian bằng trò lắp ghép. Anh mua một bộ mô hình Star Wars gồm 2.000 mảnh và giành nhiều ngày liền để ghép nó. Sau khi hoàn thành bộ Star Wars, Myles chơi game, xem phim và dĩ nhiên không quên tập luyện hàng ngày để giữ thể lực.
Sống chậm đồng thời giúp cho các ngôi sao NBA từ bỏ các thói quen xấu. Như Myles Turner ngày xưa do bận rộn thi đấu nên luôn cố gắng thức thật khuya để chơi game và sáng hôm sau ngủ nướng. Nhưng giờ đây, anh đi ngủ trước 23h00 và cố gắng dậy sớm để tập thể dục vào buổi sáng. Sống chậm cũng không hẳn là ác mộng.
Cầu thủ NBA đầu tiên chiến thắng Covid-19 Lời to nhờ đại dịch |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn