Oksana Masters & hành trình cổ tích vượt lên số phận

Việt Hà
10:43 ngày 15-02-2020
Cuộc đời của Oksana Masters xứng đáng dựng thành một cuốn phim Hollyood. Đó là câu chuyện về một cô bé khuyết tật do nhiễm phóng xạ, bị cha mẹ bỏ rơi từ khi lọt lòng nhưng đã vươn lên thành một VĐV Paralympic hàng đầu thế giới.
Oksana Masters & hành trình cổ tích vượt lên số phận

Tuổi thơ bất hạnh

Oksana Masters năm nay 30 tuổi, được xem là biểu tượng của làng thể thao khuyết tật Mỹ. Vận động viên gốc Ukraine từng 4 lần tham dự các kỳ Paralympic, sở hữu 2 huy chương vàng ở nội dung trượt tuyết, 2 huy chương bạc ở nội dung trượt tuyết-bắn súng, 1 huy chương đồng ở nội dung chèo thuyền và 1 huy chương đồng môn đua xe đạp. Nói về thành tích của mình, Oksana cảm ơn…đôi chân khuyết tật: “Tôi biết một điều rằng nếu không bị cụt, tôi sẽ không thể trở thành một VĐV”.

“Tôi đã dành toàn bộ cuộc đời mình để che đậy bản thân. Nhưng cách bạn nhìn nhận bản thân chính là cách thế giới nhìn bạn”, đó là tuyên ngôn của cô gái tóc vàng với ánh mắt chứa đầy sự quyết liệt. Oksana sinh ra với nhiều dị tật bẩm sinh do nhiễm phóng xạ từ thảm họa Chernobyl.

Cha mẹ Oksana không chịu nổi cú sốc khi thấy một hài nhi chào đời mà không có xương cẳng chân, các ngón tay dính màng, không có ngón tay cái, mỗi bàn chân có 6 ngón và hai quả thận đều tổn thương.

Bị cha mẹ bỏ rơi, Oksana lớn lên trong một trại trẻ mồ côi ở Ukraine, chịu sự xa lánh và thậm chí lạm dụng tình dục. Cuộc đời bất hạnh của cô bé chỉ rẽ sang hướng mới vào năm 7 tuổi khi được nhận làm con nuôi bởi Gay Masters, một giáo sư trị liệu ngôn ngữ người Mỹ.

Gay Masters theo chủ nghĩa độc thân, không lấy chồng và sinh con. Nhưng bà đã bị hớp hồn ngay lần đầu tiên xem ảnh Oksana từ một chương trình nhận con nuôi. Một cô bé tóc vàng, xinh xắn với ánh mắt như thiêu đốt người đối diện. Masters lập tức bay sang Ukraine bằng một sự thúc giục mà chính bà cũng không lý giải nổi. Những người tại trại trẻ mồ côi nơi Oksana nương tựa cũng không hiểu tại sao vị giáo sư khả kính người Mỹ lại quyết nhận con nuôi bằng được một đứa trẻ khuyết tật.

Nghị lực phi thường

Năm 11 tuổi, Oksana phải cắt bỏ chân trái. Một năm tiếp theo là chân phải. Các bác sĩ nói rằng cô phải cắt tới đầu gối nếu muốn có một cuộc sống bình thường. Nhưng đó cũng là thời điểm Oksana xác định theo con đường thể thao bên sự hỗ trợ và ủng hộ của người mẹ hết mực yêu thương. Năm 2002 khi mới 13 tuổi, Oksana bắt đầu tham gia các giải trẻ ở bộ môn chèo thuyền. Đỉnh cao của Oksana là chiếc huy chương vàng chèo thuyền tại Thế vận hội mùa Hè London 2012.

Nhưng cuộc sống của Oksana chưa bao giờ hết thách thức. Chấn thương lưng buộc VĐV người Mỹ phải từ bỏ chèo thuyền. Oksana dù vậy không để mình rơi vào buồn chán quá lâu. Trong thời gian tập đạp xe để hồi phục chấn thương lưng, Oksana nhận ra cô có thể theo đuổi môn đua xe đạp dành cho người khuyết tật.

Song song với đó, VĐV người Mỹ bắt đầu tham gia thi đấu thêm môn trượt tuyết Bắc Âu (môn trượt tuyết đường dài xuyên qua các quốc gia). Và ở cả hai môn thể thao này, Oksana đều trở thành trụ cột của các đội tuyển Mỹ tham dự Paralympic.

“Tôi sẽ không có ngày hôm nay nếu không có mẹ tôi. Bà đã thay đổi cuộc đời tôi”, Oksana luôn nhắc về mẹ sau những chiến công. Khi cùng mẹ nuôi tới Mỹ vào năm 8 tuổi, Oksana chỉ cao 86cm và nặng 16kg. “Về cơ bản, tôi là một đứa trẻ chết đói và chậm phát triển”, Oksana nhớ lại.

Bà Gay Masters đã dồn hết yêu thương vào việc chăm sóc đứa con gái thiệt thòi. Lớn lên trong môi trường giáo dục cẩn thận và chất lượng sống tốt, Oksana đã khắc phục được những vấn đề của gan, thận, trở thành một thiếu nữ khỏe mạnh. Chính bà Gay Masters là người hướng cho con gái chơi thể thao ngay từ nhỏ để rèn luyện sức khỏe và nghị lực.

Sau này khi lớn lên, Oksana mới biết được quá trình khổ cực của mẹ cô khi làm thủ tục nhận con nuôi. Bà Gay Masters phải vượt qua nhiều cuộc xét nghiệm về tâm thần, phải ứng phó với những câu hỏi như “tại sao lại độc thân”, “chồng của bà đâu” “bà gặp vấn đề gì vậy”. Kể từ lần đầu gặp Oksana khi cô bé 5 tuổi, Gay Masters đã mất 3 năm mới hoàn tất thủ tục để đón con sang Mỹ.

Masters muốn tham dự Paralympic 2028
Oksana Masters đặt mục tiêu thi đấu đỉnh cao tới ngưỡng 40 tuổi. “Tôi muốn tham dự Thế vận hội mùa Hè Los Angeles 2028. Tôi muốn góp sức nhỏ bé của mình để thúc đẩy phong trào Paralympic tại Mỹ. Đó là khát khao lớn nhất của tôi”, VĐV 30 tuổi phát biểu. Tháng 8 tới, Masters sẽ tham dự Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 ở cả hai nội dụng đua xe đạp và trượt tuyết. Đây là kỳ Paralympic thứ 5 trong sự nghiệp ngôi sao người Mỹ gốc Ukraine.

Vận động viên xuất sắc nhất nước Mỹ năm 2019
Oksana Masters mới được trao danh hiệu “Vận động viên nữ Paralympic xuất sắc nhất nước Mỹ” năm 2019. Giải thưởng này được bầu chọn bởi Ủy ban Olympic và Paralympic của Mỹ. Trong năm vừa qua, Masters tiếp tục gặt hái thành tích vang dội với 8 huy chương các loại giải các giải vô địch thế giới trong môn đua xe đạp (2 huy chương) và trượt tuyết (6 huy chương). Vận động viên 30 tuổi hiện sở hữu tổng cộng 16 huy chương tại các giải VĐTG dành cho người khuyết tật và 8 huy chương ở sân chơi Paralympic.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x